Chương 1101
Chương 1101: Đến là làm việc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đến khi có người dẫn Thương Hồng Liên và Đỗ Đại Dụng sang phòng họp, người đàn ông vừa nói chuyện với Thương Hồng Liên đã bước tới cạnh Đỗ Đại Dụng, đi lùi lại phía sau hắn nửa bước.
Vào tới phòng họp, Thương Hồng Liên ngồi xuống bàn chủ tịch rồi bảo Đỗ Đại Dụng ngồi xuống cạnh mình.
Đợi các thành viên ban lãnh đạo có mặt đông đủ, Thương Hồng Liên mới lấy quyết định bổ nhiệm ra đọc. Bà điểm lại từng vị trí công tác trước đây của Đỗ Đại Dụng cùng những chiến công hắn từng lập, cuối cùng công bố chức vụ mới, yêu cầu mọi người đoàn kết xung quanh Đỗ Đại Dụng để triển khai tốt công việc của Công an thành phố Chiêu Vân.
Đỗ Đại Dụng năm lần bảy lượt giữ lại ăn cơm, Thương Hồng Liên mới chịu nể mặt. Dùng xong bữa, bà mới lên xe rời Công an Chiêu Vân để quay về sảnh tỉnh.
Chiếc xe mang biển số 0005 vừa lăn bánh, Đỗ Đại Dụng xoay người lại, cất giọng ngay.
"Các thành viên ban lãnh đạo tiếp tục họp. Ai vắng mặt, Chính ủy ghi lại, tiến hành nhắc nhở kiểm điểm."
Toàn bộ mọi người đều sững sờ trước hành động này của hắn!
Đỗ Đại Dụng chẳng buồn bận tâm, sải bước đi thẳng về phía phòng họp vừa tổ chức lễ đón tiếp ban nãy.
Lúc này, người của Văn phòng và Đội Tuyên truyền đã vắt chân lên cổ mà chạy. Họ phải bật đèn, thu dọn bàn ghế cho ngay ngắn trước khi tân Cục trưởng bước vào.
Đỗ Đại Dụng đi vào phòng, ngồi xuống vị trí Thương Hồng Liên vừa ngồi lúc nãy, cởi mũ cảnh sát đặt lên mặt bàn.
Chẳng mấy chốc, tám thành viên còn lại của ban lãnh đạo đều có mặt đầy đủ.
"Ban nãy lãnh đạo cũng đã giới thiệu về tôi, nhưng đó chỉ là những dòng trên giấy tờ. Chúng ta không thể mãi nằm trên đống giấy tờ ấy mà dựa dẫm vào công lao cũ suốt đời. Tôi biết mình còn rất trẻ, nhưng làm việc thì không phân biệt trẻ hay già, yếu tố đầu tiên là phải có một tấm lòng phục vụ nhân dân. Tôi và các đồng chí ngồi đây chưa từng quen biết, nhưng ngay từ lúc này, chúng ta sẽ là những đồng đội kề vai sát cánh, cùng nhau bảo vệ bình yên cho người dân Chiêu Vân."
"Tạm thời tôi chưa điều chỉnh phân công công tác cũ, nhưng không có nghĩa là mãi mãi không đụng tới. Làm tốt, để dân không chửi sau lưng, đấy mới là giỏi thực sự, còn lại tôi không công nhận bất cứ thứ gì. Điểm này tôi mong các đồng chí ghi nhớ thật kỹ! Công tác công an không phải do ăn nhậu chuyện trò mà ra, nó đòi hỏi chúng ta phải đích thân lăn xả. Ai cảm thấy lời tôi khó nghe thì cứ việc viết đơn xin chuyển công tác, tôi ký ngay lập tức rồi gửi gấp lên sảnh tỉnh cho."
Dưới hội trường, ba người lộ vẻ nhẹ nhõm, hai người trầm ngâm suy nghĩ, hai người khác thì thả hồn đi đâu mất, người cuối cùng là đồng chí Chính ủy, đang vừa cắm cúi ghi chép vừa chăm chú lắng nghe.
"Sau đây, tôi xin tự giới thiệu lại về bản thân. Tôi tên là Đỗ Đại Dụng! Năm nay hai mươi sáu tuổi mụ! Tôi nói ra điều này không phải để chứng minh mình trẻ, mà là để các đồng chí biết, tôi về đây nhận chức Cục trưởng không phải để mạ vàng bản thân! Vì tôi là người đứng đầu nơi này, từ giờ phút này trở đi, công tác phá án hình sự, quản lý trật tự trị an, ổn định xã hội của thành phố Chiêu Vân đều là áp lực đầu tiên đè nặng lên vai tôi. Chẳng có người trẻ nào ở độ tuổi này lại chọn cách này để mạ vàng cả, thế nhưng tôi vẫn tới đây! Vậy nên các đồng chí phải hiểu quyết tâm của tôi lớn đến mức nào!"
"Tiếp theo, xin mời các đồng chí lần lượt giới thiệu họ tên và mảng phụ trách của mình, tôi sẽ ghi lại."
Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, người Chính ủy họ Đậu lập tức đứng dậy chào theo điều lệnh.
Đỗ Đại Dụng cũng chào đáp lễ.
Đỗ Đại Dụng quan sát một lượt. Người này chưa tới năm mươi tuổi, mang hàm hai vạch hai sao, dáng người hơi gầy, cao chừng một mét bảy lăm.
"Chào Cục trưởng Đỗ, tôi là Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Công an thành phố Chiêu Vân, Đậu Trường Quân. Trước khi Cục trưởng Đỗ tới, tôi phụ trách công việc thường nhật, triển khai công tác xây dựng tư tưởng chính trị và quản lý đội ngũ cán bộ toàn cục, trực tiếp phụ trách Đội An ninh trật tự và Phòng Cảnh lệnh."
Nói xong, ông ta mới ngồi xuống.
Ánh mắt Đỗ Đại Dụng quét qua một lượt!
Một trong hai người đang trầm ngâm ban nãy đứng dậy chào điều lệnh.
Đỗ Đại Dụng chào lại.
Người này trông khá cao lớn, chừng năm mươi hai, năm mươi ba tuổi, hơi đẫy đà, da ngăm đen. Cảnh hàm hai vạch ba sao.
"Chào Cục trưởng Đỗ! Tôi tên Điền Lãng Đào, Ủy viên Đảng ủy, Phó Cục trưởng. Phân công trước đây của tôi là Trung tâm Chỉ huy thông tin, Đội Truyền thông, Tổ chuyên trách duy trì ổn định trật tự; phụ trách đồn công an Ngũ Kiều, đồn công an đường Thiên Tân, đồng thời phụ trách liên lạc với Đội Cứu hỏa."
Đỗ Đại Dụng vừa nghe vừa gật đầu.
Điền Lãng Đào vừa ngồi xuống, người bên cạnh đã đứng dậy chào điều lệnh.
Đỗ Đại Dụng nhìn qua, cao hơn một mét bảy một chút, khoảng bốn mươi hai, bốn mươi ba tuổi, nước da cũng hơi sậm màu. Cảnh hàm hai vạch một sao.
"Chào Cục trưởng Đỗ! Tôi tên Cảnh Chiếu Huy, Ủy viên Đảng ủy, Phó Cục trưởng. Trước đây tôi phụ trách Đội Cảnh sát mạng, Ban Truy nã, Đội Cảnh sát cơ động đặc nhiệm, Đội Trang bị Tài vụ, Trung tâm Dịch vụ Hành chính, đồng thời phụ trách đồn công an Tam Đàm."
Sau khi Cảnh Chiếu Huy ngồi xuống, một trong hai người ban nãy còn đang lơ đãng đứng dậy chào điều lệnh.
Đỗ Đại Dụng đánh giá qua, tuổi tầm năm mươi, hàm hai vạch hai sao, cao khoảng một mét bảy lăm đến bảy tám, người trắng trẻo mập mạp, tạo cảm giác khá dễ gần.
"Chào Cục trưởng Đỗ, tôi tên Dương Dũng, Ủy viên Đảng ủy, Trưởng phòng Chính trị. Phân công trước đây là phụ trách toàn diện công tác Phòng Chính trị, đồng thời phụ trách đồn công an Đại Cảng và đồn công an Thái Gia Loan."
Người này ngồi xuống, người còn lại trong nhóm trầm ngâm ban nãy lập tức đứng dậy.
"Chào Cục trưởng Đỗ, tôi tên Ân Tuấn, Ủy viên Đảng ủy, kiêm Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Kỷ luật thường trú tại Cục. Tôi phụ trách công tác của Tổ Kiểm tra Kỷ luật, quản lý Đội Thanh tra, công tác kiểm toán, đồng thời phụ trách đồn công an Ngô Gia Loan."
Đỗ Đại Dụng nhìn người đó, khẽ gật đầu.
