Chương 1125
Chương 1125: Mỗi người một việc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng dẫn người ra đón, thấy đi đầu là một nam một nữ. Người nam chừng ba mươi bảy, ba mươi tám, mang quân hàm hai vạch một sao; người nữ độ ba mươi hai, ba mươi ba, quân hàm một vạch ba sao.
"Chào Cục trưởng Đỗ! Chúng tôi bên phòng Tổ chức Cán bộ Công an thành phố Yên Đảo, tôi là Đới Huy, còn đây là đồng nghiệp Trâu Lan Lan."
Người tên Đới Huy vừa thấy Đỗ Đại Dụng liền chủ động chìa tay. Đỗ Đại Dụng bắt tay hắn, rồi quay sang bắt tay Trâu Lan Lan.
"Lãnh đạo thành phố còn dặn tôi hỏi xem bao giờ vị cục trưởng như anh mới chịu lên báo cáo một chuyến."
Đới Huy cười bảo.
Đỗ Đại Dụng biết mình chưa lên trình diện lãnh đạo là sai nguyên tắc.
Nhưng hắn nhớ kỹ lời Tang sảnh trưởng: cắm rễ trước, báo cáo sau.
"Trưởng ban Thương đưa tôi thẳng xuống đây. Hai hôm nay tôi đang nắm tình hình, định bụng nắm chắc rồi mới lên báo cáo. Chứ lên gặp lãnh đạo mà hỏi gì cũng tắc tị thì ăn nói sao được?"
Đỗ Đại Dụng cười xòa, khéo léo đẩy đi.
Ý tứ rất rõ: tôi xuống là để làm việc, chưa nắm rõ công việc thì lên gặp làm gì, đi kiểu đó là thiếu trách nhiệm với cả cấp trên lẫn bản thân.
Mọi người quay lại phòng họp.
"Khoa trưởng Đới, Khoa trưởng Trâu, chúng tôi đang họp sáng, nhưng cũng sắp xong rồi. Mấy đồng chí phía sau là cán bộ thành phố tăng cường xuống cho chúng tôi à?"
Đỗ Đại Dụng đưa mắt nhìn một lượt. Mặt ai nấy đều nghiêm như tượng, ngay cả kẻ thích đùa cợt như Ninh Hòa Vĩ lúc này cũng nghiêm trang lạ thường.
Đới Huy lắc đầu:
"Đợt này Sảnh tăng cường nhiều cán bộ xuống cơ sở, thành phố giữ lại mười ba, giao Chiêu Vân năm người. Cấp trên bảo Chiêu Vân vừa có biến động nên ưu tiên thêm chỉ tiêu. Đợt này toàn cán bộ trẻ, lại phân rõ vị trí công tác cụ thể, chuyện này hiếm thấy lắm. Xem ra chủ trương bồi dưỡng cán bộ trẻ của Sảnh lần này rất dứt khoát."
"Khoa trưởng Đới, tôi cũng còn trẻ chán. Anh nói thế làm tôi phổng mũi đấy!"
Đỗ Đại Dụng đợi hắn dứt lời liền cười ha hả phụ họa.
Đới Huy cũng bật cười, rút mấy túi hồ sơ trong cặp ra:
"Cục trưởng Đỗ, vậy tôi công bố quyết định điều động nhé?"
"Làm phiền Khoa trưởng Đới và Khoa trưởng Trâu quá!"
Đỗ Đại Dụng đáp lời rất mực khách khí.
Đới Huy mở túi hồ sơ đầu tiên, rút ra mấy tờ giấy A4.
"Phó Thành, sinh năm xxxx, năm nay 27 tuổi, nam, thường trú tại xxxx, thành phố Duy Thị, tỉnh Đông Lỗ, số hiệu cảnh sát xxxxx, thành phần chính trị: x viên. Đồng chí này..."
"Qua nghiên cứu của tổ chức, nay quyết định đồng chí Phó Thành giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chiêu Vân."
Đỗ Đại Dụng chìa tay về phía Phó Thành. Cậu vội đưa cả hai tay ra nắm lấy.
"Chào Cục trưởng Đỗ!"
"Chào đồng chí Phó Thành, mong cậu trên cương vị mới tiếp tục nỗ lực, cống hiến hết mình vì nhân dân."
"Rõ!" Đến lúc này Phó Thành mới vội đứng nghiêm chào.
Kế tiếp là giới thiệu Ninh Hòa Vĩ, chỉ có điều lúc này hắn mang tên Lâm Hỏa Vĩ.
"... Nay quyết định đồng chí Lâm Hỏa Vĩ giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Trị an Công an huyện Chiêu Vân."
Sau cái bắt tay, Đỗ Đại Dụng lại nói mấy câu xã giao theo lệ.
"... Nay quyết định đồng chí Vương Lập Bân giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chỉ huy Tình báo Công an huyện Chiêu Vân (cấp phó khoa)."
...
"... Nay quyết định điều động đồng chí Văn Vũ về Văn phòng Đảng ủy Công an huyện Chiêu Vân (chuyên viên)."
...
"... Nay quyết định phân công cảnh viên thực tập Lý Trạch Lâm về thực tập tại Trung tâm Chỉ huy Tình báo Công an huyện Chiêu Vân."
Chờ Đới Huy đọc xong toàn bộ, tập quyết định điều động được trao sang tay Đỗ Đại Dụng.
"Cục trưởng Đỗ, nhiệm vụ lần này của tôi tại Chiêu Vân coi như xong. Khi nào lên thành phố, nhớ ghé phòng tôi chơi, tôi mời anh bữa cơm ở nhà ăn cơ quan."
"Khoa trưởng Đới, Khoa trưởng Trâu, cảm ơn hai người bận rộn thế vẫn cất công xuống giao quân. Hôm nay tôi chưa tiện tiếp đón chu đáo, hôm nào lên thành phố, tôi nhất định ghé tận phòng tạ lỗi. Các anh cứ chọn quán, tôi chi."
Xong màn khách sáo, Đỗ Đại Dụng cùng ban chỉ huy tiễn Đới Huy và Trâu Lan Lan lên xe.
"Chính ủy Đậu, tìm Chủ nhiệm Chúc bên Văn phòng Đảng ủy, bảo Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ đưa người xuống các đơn vị. Nhớ làm cho đàng hoàng, long trọng một chút, không thì lại thành ra bôi mặt Sảnh với Công an thành phố."
Đậu Trường Quân nghiêm túc gật đầu, rồi dẫn mấy người kia rời đi.
Đỗ Đại Dụng tuyên bố bế mạc cuộc họp.
Về lại phòng làm việc, hắn bắt đầu trầm ngâm. Việc Đới Huy nhắc chuyện chưa lên báo cáo là thế nào? Chẳng lẽ có kẻ đã để mắt tới hắn nhanh vậy?
Đỗ Đại Dụng nhìn vào bảng danh sách ban lãnh đạo Công an thành phố Yên Đảo đặt trên bàn.
Người đứng đầu hiện tại là Trương Học Triết. Ông ta không xuất thân từ ngành công an, mà đi lên từ Thành đoàn, luân chuyển xuống quận, rồi từ quận điều sang các vị trí lãnh đạo khác, cuối cùng được điều động từ khối chính pháp của tỉnh về Yên Đảo nắm chức Bí thư Đảng ủy kiêm Cục trưởng Công an thành phố.
