Chương 1161
Chương 1161: Cuộc họp sáng sớm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cúp điện thoại chưa đầy năm phút, Phó Thành đã dẫn một nhóm người chạy tới trại tạm giam.
"Đỗ Cục!"
Những người khác cũng theo Phó Thành chào điều lệnh.
Đỗ Đại Dụng giơ tay chào lại lấy lệ, lập tức vào việc ngay.
"Nạn nhân là Ngải Tiểu Phương, tôi cho người dẫn mọi người qua. Phải khám nghiệm hiện trường thật nhanh, đưa ra kết luận sơ bộ."
Thái San San giơ tay.
Đỗ Đại Dụng coi như không thấy!
"Ai thấy làm được thì qua khám nghiệm ngay, thấy không làm được thì lập tức rời khỏi đây. Đây là mệnh lệnh!"
Đỗ Đại Dụng biết kiểu pháp y trẻ như Thái San San rất thích tỏ ra khác biệt, hở ra là nói đạo lý quy tắc này nọ cả buổi, cuối cùng báo cáo giám định vẫn phải ra.
Bởi vì hiện trường này quá đơn giản! Nếu Lưu Đại Vĩ và Hứa Diệu Khánh muốn giết Ngải Tiểu Phương thì thà sớm nghĩ cách khử Tiền Chiêu Đệ còn hơn. Hai người họ mà bắt tay nhau, Tiền Chiêu Đệ ở trong trại tạm giam dù có ba cái mạng cũng chẳng sống nổi đến bây giờ!
Thế nên Đỗ Đại Dụng chẳng buồn bận tâm cái giơ tay kia! Nếu Thái San San còn cố nói tiếp, hắn sẽ đuổi cô ta đi ngay lập tức.
May mà Thái San San cũng không dám giơ tay hay nói thêm gì nữa, chỉ xách hộp đồ nghề theo Hứa Diệu Khánh tới văn phòng của Ngải Tiểu Phương.
Hứa Diệu Khánh dẫn người tới nơi xong liền quay về phòng thẩm vấn ngay.
Đỗ Đại Dụng kéo riêng Phó Thành sang một bên.
"Chuyện rất nghiêm trọng. Xử lý xong hiện trường này, đến trưa, cảnh sát kỹ thuật thuộc Đại đội xử lý bom mìn của Phòng Kỹ thuật Công an tỉnh sẽ tới. Lúc đó cậu phải cắt một số cảnh sát kỹ thuật phối hợp với các đồng chí ấy xử lý hiện trường Trương Kiệt và Lý Chính Tân bị nổ chết. Khoảng thời gian trống ở giữa, cậu phải tổ chức một bộ phận hình sự đến Tưởng Gia Tập, đưa Tiền Chiêu Đệ đi chỉ điểm những chỗ chôn xác khác, đồng thời triệu tập toàn bộ chủ mỏ ở Tưởng Gia Tập, triệu tập cả bí thư, trưởng thôn và toàn bộ cán bộ thôn Lạc Khê. Tôi sẽ báo Đại đội Điều tra tội phạm kinh tế lập tức rà soát toàn bộ tài khoản ngân hàng của những người này."
"Thế nên hôm nay nhiệm vụ của cậu rất nặng, phải tận dụng tối đa lực lượng đang nắm trong tay. Cậu làm tốt hay không chẳng những có tôi nhìn, mà còn nhiều người khác đang dòm ngó, trận này chúng ta chỉ có thể thắng, không được phép thua. Sáng nay họp xong, tôi sẽ giải quyết dứt điểm hết việc tồn đọng. Ban ngày để Ninh Hòa Vĩ hành động, quét sạch đám thanh thiếu niên có vấn đề ra trước. Đến tối, toàn bộ hình sự, cảnh sát tuần tra đặc nhiệm, trị an, cấm độc, trung đội vũ cảnh đồng loạt ra quân. Tối nay phải thanh lọc lại toàn bộ môi trường trị an. Giờ cậu hiểu rồi chứ? Ban ngày cậu vừa phải phá án, tối đến còn phải phối hợp tác chiến với bên Ninh Hòa Vĩ. Bọn chúng nghĩ có thể đánh cho tôi không kịp trở tay, nghĩ tôi còn phải điều chỉnh lại rồi mới phát lực để tranh thủ thời gian, vậy thì tôi sẽ đánh úp lại bọn chúng một đòn. Bọn chúng tưởng tôi đang đi tìm đám trẻ hư, tưởng tôi đang sầu não vì mấy bộ hài cốt kia, không bao giờ ngờ được ngay trong tối nay tôi đã dám ra tay chỉnh đốn trị an, mà lại còn đánh mạnh, nhất định phải đánh cho bọn chúng đau thấu tận xương tủy."
Lần này Đỗ Đại Dụng thật sự nổi giận! Hở ra là đánh bom giết người, ép người ta uống thuốc độc tự sát, lũ người này đã mất hết nhân tính rồi! Đã thế thì còn nói lý lẽ gì với chúng nữa. Ván trước hắn đi sau một bước, ván này hắn sẽ lật bàn trước.
Đợi Lưu Đại Vĩ và Hứa Diệu Khánh viết bản kiểm điểm xong, Đỗ Đại Dụng lệnh thẳng cho hai người này đích thân trông coi Đinh Tố Lan và Tiền Chiêu Đệ.
Hắn dẫn Cung Kiến Bình rời khỏi trại tạm giam.
Về đến Cục Công an thị xã thì đã gần sáu giờ rưỡi sáng!
Rửa mặt qua loa, Đỗ Đại Dụng vội vàng ăn chút gì đó lót dạ. Đến bảy giờ mười phút, hắn bảo Đậu Trường Quân thông báo triệu tập các thành viên trong ban lãnh đạo họp.
Bảy giờ hai mươi lăm phút, mọi người đều có mặt đông đủ.
Vẫn là Đậu Trường Quân mở đầu.
"Rạng sáng hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi xin thông báo sơ bộ. Tại biệt thự số 3, khu 2, khu biệt thự Lục Đình thuộc địa bàn Đồn công an Đại Cảng đã xảy ra một vụ nổ khí gas, làm bốn người thiệt mạng. Trong đó có hai cảnh sát thuộc Đại đội Cấm độc Cục Công an thị xã Chiêu Vân, một là Đại đội trưởng Đại đội Cấm độc Trương Kiệt, một là Phó đại đội trưởng Đại đội Cấm độc kiêm Trung đội trưởng Trung đội 2 Lý Chính Tân. Hai phụ nữ còn lại là nhân viên phục vụ tại hộp đêm Chris, một người tên Tần Cầm, một người tên Vương Sa, tuổi đời lần lượt là 20 và 21. Không lâu sau vụ nổ khí gas tại căn biệt thự này, nữ cán bộ quản giáo Ngải Tiểu Phương của trại tạm giam Cục Công an Chiêu Vân đã tự sát, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra."
"Trước hết, đối với những sự việc đau lòng này, chúng ta xin gửi lời chia buồn sâu sắc. Do hiện trường vẫn chưa khám nghiệm xong, cái chết của Trương Kiệt, Lý Chính Tân, Tần Cầm, Vương Sa tạm thời chỉ có thể xác định là do nổ, còn có yếu tố án mạng hay không phải đợi Đại đội xử lý bom mìn của Phòng Kỹ thuật Công an tỉnh cử người xuống khám nghiệm hiện trường mới có thể đưa ra kết luận."
"Đồng thời, dưới sự xét hỏi của Cục trưởng Đỗ và đồng chí Cung Kiến Bình, rạng sáng nay Đại đội Hình sự đã phát hiện bốn bộ hài cốt tại Tưởng Gia Tập, pháp y bước đầu nhận định là bị sát hại, đây là các kết luận giám định liên quan. Cùng với đó là kết luận giám định sơ bộ xác định Ngải Tiểu Phương tự sát. Mời các đồng chí chuyền tay nhau xem qua!"
"Điểm cuối cùng, tôi muốn nêu ý kiến. Cá nhân tôi có đôi lời góp ý về việc đồng chí Đỗ Đại Dụng từ khi nhậm chức Cục trưởng đến nay vẫn chưa nắm bắt sâu sát công tác cơ sở. Điều này phản ánh tác phong quan liêu trước đây, đồng thời cho thấy tư tưởng của đồng chí Đỗ Đại Dụng còn chưa thật vững vàng. Do đó, tôi đề xuất cảnh cáo miệng đối với đồng chí Đỗ Đại Dụng. Hình thức xử lý này cũng là để đồng chí Đỗ Đại Dụng tự cảnh tỉnh, từ đó hoàn thiện bản thân, có như vậy mới lãnh đạo toàn thể Cục Công an thị xã Chiêu Vân yêu Đảng, yêu nước, yêu nhân dân hơn nữa. Ai đồng ý xin giơ tay!"
Đậu Trường Quân vừa dứt lời, Đỗ Đại Dụng là người đầu tiên giơ tay lên.
