Chương 1163
Chương 1163: Chuẩn bị truy quét trị an
Đăng ngày 30/09/2026
19
Phó Cục trưởng Công an Yên Đảo Lý Xuyên vừa về tới văn phòng đã gọi điện cho Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng đang nói chuyện với Đậu Trường Quân trong phòng làm việc thì chuông điện thoại trên bàn vang lên.
"Ai đấy?" Đỗ Đại Dụng nhấc máy hỏi ngay, lúc này thời gian gấp rút vô cùng.
"Chào Cục trưởng Đỗ, tôi là Lý Xuyên, Phó Cục trưởng Công an thành phố Yên Đảo."
"Chào anh, chào anh! Cục phó Lý có việc gì chỉ đạo đấy ạ?"
Đỗ Đại Dụng hỏi bằng giọng hết sức khách sáo.
"Chủ yếu là nghe nói bên Chiêu Vân đột nhiên gặp nhiều chuyện rắc rối, làm lãnh đạo như tôi cũng ăn ngủ không yên. Thế nên gọi hỏi cậu một tiếng, xem bên đó có cần Yên Đảo chi viện không?"
Trong lòng Đỗ Đại Dụng lập tức gióng lên một hồi chuông cảnh báo!
"Cục phó Lý, điện thoại của anh hơi muộn mất một chút rồi. Chúng tôi vừa họp xong, kế hoạch hành động cũng đã chốt. Theo tình hình hiện tại thì quân số của Công an Chiêu Vân vẫn đủ dùng. Hơn nữa trưa nay người của Công an tỉnh xuống, hiện trường nổ bên kia cũng không cần chúng tôi phải chia quân nữa. Dù sao thì tấm lòng và sự quan tâm của anh, toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an Chiêu Vân đều đã ghi nhận, tôi xin phép thay mặt anh em cảm ơn anh."
Lý Xuyên nghe là hiểu ngay, Đỗ Đại Dụng đang lựa lời ngon ngọt để khéo léo từ chối mình.
Nhưng hắn không thể nổi cáu, càng không thể tiếp tục tự tiện làm bừa.
"Cục trưởng Đại Dụng trẻ thì trẻ thật, nhưng năng lực lãnh đạo quả nhiên rất cừ. Vậy tôi ở Yên Đảo chờ tin vui của Chiêu Vân nhé. Cố gắng lên."
Đỗ Đại Dụng vừa nghe đã biết Cục phó Lý rụt vòi lại rồi.
"Cảm ơn Cục phó Lý đã thông cảm! Vậy tôi xin phép làm việc tiếp, có tin tức gì tôi sẽ báo cáo anh sau."
Đầu dây bên kia, Lý Xuyên buông một tiếng "Được" rồi cúp máy.
Đậu Trường Quân đứng bên cạnh nghe xong, thầm khâm phục Đỗ Đại Dụng. Thằng nhóc này dám bật thật.
Hơn nữa trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc rèn ở đâu ra lắm ngón đòn thế này?
Đỗ Đại Dụng chẳng buồn bận tâm xem Đậu Trường Quân đang nghĩ gì.
"Lát nữa tôi bảo Lâm Hỏa Vĩ (Ninh Hòa Vĩ), Đội trưởng Đội Trị an qua đây. Hôm nay dứt khoát phải dẹp xong đám trẻ có vấn đề ngay ban ngày. Anh tập hợp các thành viên trong ban lãnh đạo lại, yêu cầu các trưởng đồn, chính trị viên, phó đồn phụ trách từng địa bàn phải ứng trực chờ lệnh. Tôi sẽ để đồng chí Triệu Phong Niên dẫn một đội, anh ấy nắm rõ tình hình hơn, như vậy Đội Trị an có thể phối hợp với công an các phường xã, quyết không để sót góc chết nào."
"Vừa rà soát các cháu bé nghi bị bắt cóc mua bán, vừa trấn áp luôn đám tội phạm ẩn nấp sau lưng bọn trẻ. Đến chập tối họp tiếp, toàn bộ thành viên trong ban lãnh đạo phải ở lại phòng họp. Tối nay tôi định mở một đợt tổng truy quét trị an và hình sự quy mô lớn. Cục mình phải chuyển động, trước mắt nhổ bớt vài mắt xích chằng chịt ở đây, chặt đứt đường dây móc nối của các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Sau đó, đêm nay chúng ta thức trắng, đánh từ điểm lan ra diện để bắt người."
Đậu Trường Quân nghe mà không khỏi cảm thán.
"Cục trưởng Đỗ, thế thì phải huy động bao nhiêu quân?"
"Tám mươi đến chín mươi phần trăm quân số Công an Chiêu Vân! Lúc hành động bắt đầu, anh dẫn Dương Dũng đi phụ trách một khu, tôi dắt Lý Xuân Phong giữ một khu, Triệu Phong Niên cùng Cảnh Chiếu Huy, Cung Kiến Bình cùng Ân Tuấn cũng mỗi người chịu trách nhiệm một khu."
"Còn vị phó cục trưởng định điều về đây, sao mãi vẫn chưa thấy đâu nhỉ?"
Đỗ Đại Dụng tò mò hỏi thêm một câu.
Đậu Trường Quân liếc nhìn ra ngoài rồi hạ thấp giọng.
"Cũng chẳng biết đứa nào làm, nghe bảo có đơn thư tố giác nặc danh. Bên Nhân đại thấy lấn cấn nên tạm dừng biểu quyết bầu rồi."
Đỗ Đại Dụng dù sao cũng mới về đây chưa lâu, chưa xây dựng được mạng lưới hóng tin vỉa hè kiểu này.
Chỉ là hắn không hề biết việc này chính do Vương Bân Bân và Lý Trạch Lâm lén làm sau lưng. Hai tên đó còn đang mưu tính một vụ khác nữa, chưa kịp báo cáo với hắn.
Đậu Trường Quân còn định nói tiếp thì bên ngoài văn phòng Đỗ Đại Dụng vang lên tiếng hô báo cáo.
Đỗ Đại Dụng nghe là biết Ninh Hòa Vĩ (Lâm Hỏa Vĩ) đã tới.
"Vào đi!" Đỗ Đại Dụng trầm giọng nói.
Ninh Hòa Vĩ bước vào phòng, lập tức thu lại mọi biểu cảm trên mặt, giơ tay chào Đỗ Đại Dụng và Đậu Trường Quân.
"Báo cáo Cục trưởng Đỗ, Chính ủy Đậu! Tôi là Lâm Hỏa Vĩ (Ninh Hòa Vĩ), Đội trưởng Đội Trị an Công an thành phố Chiêu Vân đến nhận lệnh!"
Đậu Trường Quân vẫn đang thầm nghĩ, Công an tỉnh đúng là lắm nhân tài, không biết gom đâu ra mấy tay thanh niên tháo vát thế này.
"Lâm Hỏa Vĩ (Ninh Hòa Vĩ), nay tôi ra lệnh: Kể từ giờ phút này, tiến hành rà soát toàn bộ trẻ em bị nghi ngờ mua bán và các đối tượng buôn người trên địa bàn thành phố Chiêu Vân; rà soát nhân khẩu toàn bộ nhà trọ, nhà dân tự xây trong thành phố; kiểm tra toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ, quán trọ; tất cả những ai không xuất trình được chứng minh nhân dân hoặc thông tin lai lịch có vấn đề đều tạm giữ hết. Trong quá trình hành động, nếu đụng phải bất kỳ đồn công an nào làm việc tắc trách, hoặc không chịu phối hợp với Đội Trị an, báo ngay cho tôi. Tôi nói rõ một câu: Bất kể là ai, đình chỉ công tác trước rồi xử lý kỷ luật sau. Chuẩn bị hành động!"
Dứt lời, Đỗ Đại Dụng đưa một bản công văn đã đóng dấu đỏ cho Ninh Hòa Vĩ (Lâm Hỏa Vĩ).
