Chương 1169
Chương 1169: Cảm giác của Hứa Diệu Khánh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hứa Diệu Khánh liếm môi, suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng.
"Còn một chuyện nữa, cá nhân tôi thấy rất đáng ngờ, cũng có thể do tôi nghĩ nhiều. Ánh mắt Ngải Tiểu Phương nhìn Chính trị viên Trần thường không đúng lắm. Sếp Đỗ, đây chỉ là góc nhìn cá nhân của tôi thôi, như lúc nãy tôi đã nói, chuyện này chỉ xem như tán gẫu."
Hứa Diệu Khánh vội vàng thanh minh một câu, lỡ nói sai còn đường giữ thân.
"Không sao! Tôi cũng đang coi đây là chuyện tán gẫu."
"Ngoài ra trong trại còn một nữ quản giáo tên Quách Phương, tôi thấy cô ta nhìn Chính trị viên Trần cũng là lạ. Hai người họ thỉnh thoảng bàn công việc khá lâu. Bình thường tôi nói chuyện với nữ quản giáo hay cảnh sát canh gác chỉ gói gọn trong ba đến năm phút, nhưng Quách Phương với Chính trị viên Trần nhiều khi nói chuyện lâu quá mức. Chuyện này cũng do Lâm Tự Cường với Hạ Vĩ vô tình nhắc đến, tôi mới để ý kỹ."
"Mấy đứa đánh bài đấy à?"
Đỗ Đại Dụng cười hỏi.
"Sếp Đỗ, tôi đã viết bản kiểm điểm rồi."
"Có ai bóng gió mắng anh đâu, cuống lên làm gì?"
"Vâng, đúng là mấy đứa đánh bài. Toàn thanh niên khá, bộ đội xuất ngũ hoặc tốt nghiệp trường cảnh sát, không có ô dù gì. Bọn nó làm ở đây khá lâu rồi, chuyên môn bình thường đều ổn. Thật lòng mà nói, muốn vượt ngục khỏi khu giam giữ của mình chẳng dễ chút nào."
Hứa Diệu Khánh nói, giọng có chút không phục.
"Thế nếu trong ứng ngoại hợp thì sao? Lúc ấy chúng nó còn mải đánh bài, anh tính làm thế nào? Vượt ngục thật thì anh với Lưu Đại Vĩ thoát được trách nhiệm chắc? Không phải đi tù thì mồ mả tổ tiên nhà anh bốc khói xanh rồi đấy. Mấy tay cảnh sát canh gác với quản giáo kia thì đuổi việc, khép tội lơ là trách nhiệm, chắc chắn rũ tù."
Hứa Diệu Khánh bị Đỗ Đại Dụng mắng đến mức há hốc mồm. Phải rồi! Trong ứng ngoại hợp! Ngay cả Ngải Tiểu Phương còn tự sát ngay dưới mũi bọn họ được cơ mà.
"Sếp Đỗ nói đúng, nhận thức của tôi còn kém quá. Ngoài Quách Phương ra, bên khu nam còn có một cảnh sát quản giáo tên Phạm Thừa Úc đi lại khá thân với Chính trị viên Trần. Còn ai nữa không thì tôi không rõ. À suýt quên, Phạm Thừa Úc là người phụ trách các buồng giam tiếp nhận từ một đến bốn của khu nam."
Đỗ Đại Dụng lắng nghe, gật đầu, rút sổ tay ra ghi chép lại.
"Lát nữa anh để mắt tới người này, phát hiện có gì bất thường thì liên hệ thẳng với tôi. Anh bàn với Trưởng trại Lưu điều chỉnh phạm vi công tác của Phạm Thừa Úc một chút, còn Quách Phương tạm thời đừng động vào. Ngoài ra, để một người quản bốn buồng tiếp nhận là quá ít, bảo Lâm Tự Cường với Hạ Vĩ mỗi người phụ trách hai buồng. Sang năm lứa trường cảnh sát ra trường, tôi sẽ điều thêm người mới về cho các anh! Giờ tôi phải đi có việc ngay, trước khi đi dặn thêm mấy câu: thời điểm này phải trông chừng phạm nhân trong các buồng giam cho thật cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra chuyện thông đồng cung khai."
Đỗ Đại Dụng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
"Sếp Đỗ yên tâm. Tôi nhất định dốc hết sức."
Đỗ Đại Dụng cất đồ vào cặp tài liệu, cầm chìa khóa xe rồi rời đi.
Do mệnh lệnh chính Đỗ Đại Dụng ban hành, giờ đến cả hắn khi ra ngoài cũng phải kiểm tra từ trạm gác số ba, trạm số hai cũng soát, trạm số một cũng không bỏ qua.
Chín giờ hai mươi, Đỗ Đại Dụng rời trại tạm giam, đi thẳng tới Đại đội Trị an thị cục.
Đại đội Trị an tuy có văn phòng trong trụ sở thị cục, nhưng ở đó toàn là cảnh sát văn phòng. Trụ sở thực tế của đại đội nằm tại một khu sân lớn cách thị cục không xa. Các lãnh đạo chủ chốt của đại đội hầu hết làm việc tại đây, và trong sân này chỉ có Trung đội 1, Trung đội 2 cùng Trung đội Ứng trực đóng quân, các trung đội trị an khác đều cắm chốt độc lập rải rác theo địa bàn của từng đồn công an.
Chín giờ bốn mươi, Đỗ Đại Dụng vào trong sân Đại đội Trị an.
Không người mở cửa, không người đón tiếp, Đỗ Đại Dụng đi thẳng lên tầng ba tòa nhà.
"Hiện tại toàn bộ thiết bị liên lạc của các đồng chí đã bị thu giữ. Nếu ai còn lén giữ, một khi phát hiện, Sếp Đỗ đã chỉ đạo: đuổi việc ngay lập tức, truy cứu trách nhiệm đến cùng. Hai trung đội chúng ta cùng Trung đội 3 và Trung đội 4 Cảnh sát tuần tra đặc nhiệm phối hợp có mục tiêu là Bất Dạ Giải Trí Thành và Hộp đêm Kim Đế thuộc địa bàn Đồn công an đường Kim Sơn; cơ sở giải trí Hoa Sa Tiên Phong thuộc địa bàn Đồn công an Đại Cảng; và cơ sở tắm hơi Hải Ngoại Thiên thuộc địa bàn Đồn công an đường Hoa Sơn. Các chốt chặn cửa ngõ ra khỏi thành phố mười phút nữa sẽ phong tỏa hoàn toàn. Lúc đó bất kỳ ai ra khỏi thành phố đều phải chịu kiểm tra đột xuất. Vành đai này do Trung đội Vũ cảnh, Trung đội Ứng trực Cảnh sát tuần tra đặc nhiệm, Trung đội 4 và Trung đội 5 thuộc Đại đội Hình sự, Trung đội 2 Cảnh sát kinh tế, Trung đội 1 và Trung đội 4 Cảnh sát phòng chống ma túy cùng các cán bộ chiến sĩ, bảo vệ dân phố từ Trung đội 6 và Trung đội 7 của chúng ta lập chốt, mục tiêu là phong tỏa kín như bưng. Đồng thời, các trung đội khác sẽ tiến hành tổng kiểm tra rà soát toàn diện tại: Khu giải trí Khải Tát, Hộp đêm Chris, Tắm hơi Đại Giang, Tắm hơi Ánh Dương, Tắm hơi Thủy Thành Trung Ương, Massage chân Ma Chỉ, Bấm huyệt Ái Cầm Hải, KTV Ô Na, KTV Mặt Trăng, Quán bar Thanh Phong, Quán bar Ái Nhạc, Vũ trường Nhiệt Tình Sa Mạc, Vũ trường Tô Bỉ, các thôn Trung Minh và thôn Tẩy Y Phường thuộc Đồn công an Quản Trang, thôn Tiểu Vu và thôn Vương Gia Khẩu thuộc Đồn công an Khu khai phát, thôn Nhị Thần Miếu thuộc Đồn công an Cung Gia Loan, thôn Hí Học thuộc Đồn công an Ngô Gia Loan, thôn Giang Tâm thuộc Đồn công an Vận tải thủy, cùng bến phao số ba tại Cảng Lớn."
"Đợt truy quét ban ngày chỉ là khúc dạo đầu. Đã có dạo đầu thì ắt phải có màn kết, và đòn kết thúc này sẽ còn mạnh tay hơn cả ban ngày. Chiến dịch lần này do Sếp Đỗ bên thị cục trực tiếp làm Tổng chỉ huy trưởng, Chính ủy Đậu cùng Phó Cục trưởng Triệu làm Phó Tổng chỉ huy trưởng. Mong các đồng chí giữ vững tinh thần từ sáng nay, tối nay tiếp tục trổ tài, giương cao uy thế của Công an thị xã Chiêu Vân!"
Đỗ Đại Dụng nghe tới đây mới vừa vỗ tay vừa bước vào.
