Chương 1173
Chương 1173: Toàn là vấn đề
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nghe tiếng Vương Khải Vận quát lớn, mấy viên cảnh sát bên trong vội chạy ra lôi Nghê Khôn vào.
"Cán bộ, đừng giật tóc! Ái ui... chìa khóa ở ngăn kéo bàn làm việc của tôi, lôi tôi vào đây làm gì?"
"Ngăn nào? Mật mã?"
"Ngăn lớn ở giữa, mật mã ghi ở trang cuối cuốn sổ màu xanh trong ngăn đó luôn. Cán bộ, tôi khai hết rồi, buông tóc tôi ra được chưa?"
Một viên cảnh sát nhanh chóng tìm ra chìa khóa cùng cuốn sổ có ghi mật mã.
"Đội trưởng Vương, anh vào xem một chút!"
Vương Khải Vận đang tháo ổ máy chủ camera bên ngoài, nghe cảnh sát bên trong gọi liền vội chạy vào.
"Có chuyện gì?"
Viên cảnh sát vừa gọi hắn chỉ tay ra sau vách ngăn:
"Rất nhiều bột trắng lạ, phải gọi bên giám định qua."
Vương Khải Vận rẽ qua góc, bước thẳng tới trước chiếc két sắt lớn, nhìn mà thấy da đầu tê rần.
"Nhiều thế này? Chỗ này ít nhất cũng cỡ năm ký. Quay phim đâu, qua quay lại trước đã. Nghê Khôn, thứ này là cái gì?"
"Hàng trắng số bốn với ma túy đá. Nhưng không phải của tôi, các anh không mở ra thì tôi cũng chẳng biết bên trong có gì!"
Vương Khải Vận suýt nữa thì tức đến bật cười! Hắn chỉ tay vào mặt Nghê Khôn, Nghê Khôn vội lùi lại hai bước rồi ngồi thụp xuống.
"Bảo bên giám định qua kiểm tra trước rồi cân lên. Mấy thứ khác lấy ra xem thử, quay phim ghi hình cho rõ ràng. Vương Khải, bắt thằng Nghê Khôn này điểm chỉ nhận dạng luôn, đỡ cho sau này lại phải đi quy trình phiền toái. Đội trưởng Lâm dặn rồi, Cục trưởng ghét nhất tốn thời gian và tiền bạc."
"Camera ngoài kia tháo xong chưa? Làm cẩn thận vào, xem có ngăn bí mật hay chỗ giấu nào không. Đội mình là dân phòng chống ma túy chuyên nghiệp, đừng để cuối cùng mình không tìm ra mà lại để bọn hình sự hay trị an moi được, mất mặt lắm!"
Vương Khải Vận kéo một chiếc ghế con ngồi xuống, nhìn hai người phụ nữ đã được quấn chăn kín mít mà lắc đầu ngán ngẩm.
Ninh Hòa Vĩ lúc này đang ở trong phòng bao lớn, lật tung quần áo, túi xách, ví tiền của bốn gã đàn ông ra khám xét một lượt.
Không khám thì thôi, vừa khám đã lòi ra chuyện phiền phức.
Ninh Hòa Vĩ móc điện thoại, gọi ngay cho Đỗ Đại Dụng.
"Cục trưởng Đỗ, bên Tiên Phong Giải Trí Hoa Sa sau khi đột kích kiểm tra đã phát hiện vụ việc tụ tập dâm loạn và sử dụng ma túy tập thể. Tôi đang ở trong một phòng bao, qua khám xét phát hiện hai kẻ có lai lịch có vấn đề: một là Phó phòng Lập pháp 2 của Ban Pháp chế tỉnh, một là Chủ nhiệm Ban Pháp chế quận Mậu Bình, thành phố Yên Đảo. Hai người còn lại chưa xác minh được danh tính, do hít đồ xong đến giờ vẫn chưa tỉnh, trên người cũng không mang giấy tờ tùy thân. Mấy phòng bao khác vẫn đang dọn dẹp, xử lý xong tôi sẽ báo cáo tiếp."
"Được! Bên tôi cũng đang ngập trong việc! Cứ nhớ một điều, nghiêm chỉnh chấp pháp là được!"
Cúp máy xong, Đỗ Đại Dụng cũng thấy đau đầu.
Tin tức dồn dập báo về tuy toàn là thắng lợi rực rỡ, nhưng chỉ tính riêng số người thuộc các cơ quan ban ngành khác bị tóm lớn nhỏ đã hơn bốn mươi mạng.
Một Phó thị trưởng thành phố Yên Đảo đã gọi điện cho Đỗ Đại Dụng, mắng hắn làm càn, phá hoại môi trường thu hút đầu tư, biến công an nhân dân thành Cẩm Y Vệ thời xưa, mưu toan phá vỡ cục diện ổn định đoàn kết của Yên Đảo.
Đỗ Đại Dụng đốp lại đúng một câu: Ngày mai tổ công tác của tỉnh xuống, có ý kiến gì cứ lên đó mà trình bày.
Sau đó Đỗ Đại Dụng tìm hiểu nguyên do mới vỡ lẽ, hóa ra quý tử của vị này cũng đang khó giữ nổi thân.
Cửa chất vấn không xong thì điện thoại xin xỏ bắt đầu đổ về như nấm sau mưa, chẳng mấy chốc đã vắt kiệt pin điện thoại của Đỗ Đại Dụng. May mà hắn vừa thay quả pin mới, không thì cuộc gọi của Ninh Hòa Vĩ cũng chẳng vào nổi.
Phía Bất Dạ Giải Trí Thành, tang vật thu được từ tầng trên cũng chẳng ít: súng quân dụng hai khẩu, súng tự chế năm khẩu, hai mươi hai con dao thuộc danh mục cấm, các loại hàng cấm gộp lại hơn hai ngàn gam, cùng hơn một trăm viên thuốc gây ảo giác.
Sau khi thẩm vấn kỹ càng, tin tức về Vương Ái Liên cũng bị moi ra. Thì ra người này đúng là từng làm ở Bất Dạ Giải Trí Thành, sau đó không hiểu vì sao lại chuyển sang bên Giải Trí Thành Caesar.
Đỗ Đại Dụng vội vàng thông báo cho nhóm cảnh sát đang khám xét bên Giải Trí Thành Caesar, xem có tóm được Vương Ái Liên hay không.
Sắp xếp xong xuôi bên này, Đỗ Đại Dụng còn chưa kịp thở thì chuông điện thoại lại réo lên.
"Đồng chí Kiến Bình, có chuyện gì thế?"
"Cục trưởng Đỗ, anh qua ngay thôn Vương Gia Khẩu thuộc địa bàn Đồn công an Khu phát triển đi. Tình hình ở đây rất nghiêm trọng, qua điện thoại nói không tiện, anh tới gấp đi."
Nghe xong lời Cung Kiến Bình, Đỗ Đại Dụng vội vã lái xe lao tới hiện trường xử lý ở thôn Vương Gia Khẩu.
Xe vừa đỗ xịch, cửa xe đã bị Cung Kiến Bình giật phắt ra.
"Bắt được một đứa, hình như là con trai trưởng thôn. Nó đang kích động dân trong thôn chuẩn bị cướp người rồi."
"Gã này dính líu đến tội gì?"
Đỗ Đại Dụng cau mày hỏi.
"Ma túy, tàng trữ súng, buôn bán phụ nữ, cờ bạc, bảo kê xã hội đen, khai thác trái phép tài nguyên quốc gia. Tối nay kiểm tra đã thu giữ hai khẩu súng quân dụng và hai khẩu súng tự chế, ma túy toàn là đá, hơn một trăm tám mươi gam, mấy chỗ khác vẫn chưa kịp rà soát hết. Ngoài ra còn có phụ nữ la hét kêu cứu, bảo là bị bán về đây. Chưa kể trong thôn này còn có hai sòng bạc, bắt quả tang tại trận sáu mươi mốt con bạc, số tiền tang vật lên tới hai triệu không trăm bảy mươi ngàn. Thêm nữa là phát hiện có mỏ vàng nhưng không báo cáo, tự ý lập nhóm khai thác lậu."
Cung Kiến Bình nói một hơi, sắc mặt Đỗ Đại Dụng trầm xuống như nước.
