Chương 1195
Chương 1195: Lưu Tuyết Mai
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trên màn hình bất ngờ hiện ra cảnh Lý Xuân Phong đang lăn giường với một người đàn ông.
"Cục trưởng Đỗ, cậu nhìn kỹ chưa? Xác định là Lý Xuân Phong không?"
"Chính ủy Đậu, anh làm việc với ông ta lâu hơn tôi nhiều, hay là anh lại gần chút mà nhìn."
Đỗ Đại Dụng cười nói.
"Tôi không xem nữa đâu. Cái này chẳng phải dán giấy che mắt là xong, nhìn nữa khéo hỏng mắt mất. Cậu tua nhanh đi, tôi sắp nôn tới nơi rồi."
Đậu Trường Quân xua tay lia lịa.
Đỗ Đại Dụng tua đi gần ba phút, đoạn hình này mới qua. Màn hình tối đen một nhịp rồi sáng trở lại.
"Trưởng ban Thương! Cái gì thế này... Cục trưởng Đỗ, cái này không xem được đâu. Xem tiếp chắc hai ta sắp xui xẻo đến nơi rồi."
Trên màn hình, Thương Hồng Liên đang nép vào người một gã đàn ông. Nếu chỉ có thế thì Đậu Trường Quân cũng bấm bụng bỏ qua, đằng này cả hai chẳng mặc lấy một mảnh vải, nhìn thế nào được?
Đỗ Đại Dụng không quen người này. Nhìn mặt thì tuổi chưa quá lớn, chừng ba lăm ba sáu.
"Chính ủy Đậu, anh biết người này không?"
"Biết!"
Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, Đậu Trường Quân đã gật đầu.
"Để tôi nhìn kỹ lại... Đúng rồi, Lý Nho Lâm, Phó Cục trưởng Phân cục Hải Cảng thuộc Cục Công an thành phố Yên Đảo, kiêm Đại đội trưởng Đại đội điều tra chống buôn lậu. Hình như ba mươi chín tuổi, nửa đầu năm họp ở Cục thành phố còn được khen thưởng."
Đỗ Đại Dụng tò mò không biết Vương Quần Túc kiếm đâu ra mấy thứ này.
Nhưng rất nhanh sau đó mọi chuyện đã rõ. Đoạn phim vừa dứt, một người phụ nữ cầm đĩa quang tự quay một đoạn video, nói: "Thương Gia Dực, thấy chưa? Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm! Bảo em gái anh chuẩn bị hai mươi vạn, bằng không chuyện cô ta sỉ nhục tôi sẽ kết thúc bằng việc đoạn video này bị tung ra."
Đỗ Đại Dụng và Đậu Trường Quân nhìn nhau.
"Hảo nào bị giết!" Cả hai đồng thanh.
Thế nhưng ngay sau đó, đoạn phim mới lại khiến cả hai chết lặng.
Trong khung hình là một phụ nữ khá ưa nhìn, ít nhất Đỗ Đại Dụng thấy vậy. Còn Đậu Trường Quân chỉ tay bảo: "Lưu Tuyết Mai đấy!"
Hình ảnh tiếp tục chạy. Lưu Tuyết Mai đang ngồi đối diện Thương Hồng Liên, trông như trong phòng khách sạn, lại như một căn phòng được bố trí riêng.
"Địa điểm do chị chọn, đây lại là địa bàn của chị, lần này chắc không nghĩ tôi có thể ghi hình hai ta đâu nhỉ!"
Lưu Tuyết Mai cười khẩy nói với Thương Hồng Liên.
"Cô giỏi giang lắm, chỉ có thằng anh ngu xuẩn của tôi mới dính bẫy cô, tôi mà ngu như hắn à?"
Đỗ Đại Dụng và Đậu Trường Quân nghe xong đều đưa tay gãi đầu.
"Hai mươi vạn cô đòi tôi thấy còn ít. Rời xa anh tôi đi, tôi đưa cô một lần năm mươi vạn. Chuyện của cô với anh tôi mà để chị dâu biết, chị ấy chắc chắn sẽ làm ầm lên. Dù sao chị ấy cũng từ nơi nhỏ bé đi lên, cưới anh tôi từ lúc hắn chưa có công danh gì. Tới nước đó, chức vụ của anh tôi chắc chắn bay màu. Lúc ấy cô còn hòng bấu víu gì ở anh tôi? Đến lúc đó anh tôi còn nâng cô lên làm Chủ nhiệm ban biên tập đài truyền hình được nữa chắc?"
Thương Hồng Liên dứt lời liền lấy từ bên cạnh ra một chiếc vali da màu đen, rút năm cọc tiền, mỗi cọc một trăm nghìn đặt lên bàn, rồi nói tiếp:
"Đưa đĩa hình đó cho tôi. Đưa cả đoạn phim cô với anh tôi đây. Cầm chỗ tiền này đi, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Nếu cô còn mưu mô tính toán gì khác, đừng trách tôi trở mặt."
Giọng Thương Hồng Liên lúc này rất bình thản, nhưng cả Đỗ Đại Dụng lẫn Đậu Trường Quân đều nhận ra cơn thịnh nộ tột cùng ẩn sau đó.
Lưu Tuyết Mai gạt chiếc cốc trên bàn sang một bên, lấy từ túi xách ra chai nước ngọt, mở nắp uống một ngụm rồi mới nói với Thương Hồng Liên:
"Năm mươi vạn? Thương Hồng Liên, chị tưởng chị giữ một chức vụ trong Công an tỉnh thì tôi sợ chắc? Chỉ riêng đoạn video về chị trong tay tôi thôi, phút mốt là khiến chị tiêu đời. Đừng tưởng tôi không biết những chuyện bẩn thỉu khác của chị. Cần tôi kể ra không? Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Yên Đảo Lý Xuyên là một, Đại đội trưởng Đại đội trị an Phân cục Thành Nam Cục Công an Lâm Nghi Tiêu Vĩ Vĩ là hai, Phó Chi đội trưởng Chi đội điều tra tội phạm kinh tế Cục Công an Duy Thị Vưu Tiểu Hoa là ba, Tưởng Tư Khải, Phó Cục trưởng xếp chót Cục Công an Thanh Lộ là bốn. Cần tôi nói tiếp không? Chị đúng là già trẻ lớn bé vơ sạch sành sanh! Chị cũng mở mồm ra sỉ nhục tôi được à? Chị có biết lúc trước chị nhục mạ tôi thế nào không? Bảo Lưu Tuyết Mai tôi là loại dạng háng mà bò lên! Nhưng tôi là hạng người đó à? Chị đã điều tra chưa?"
"Tôi từ lúc làm phóng viên, mọi thứ đều đánh đổi bằng mạng sống! Tôi thừa nhận tôi có dạng háng, nhưng tôi dạng cho đám lãnh đạo chắc? Mẹ nó, tôi vì muốn thâm nhập vào ổ đa cấp mà phải ngủ chung giường với tên trùm, mới lấy được danh sách nhân sự nội bộ cùng đường đi của dòng tiền. Tôi vì điều tra sai phạm mỏ khoáng mà phải phục vụ lão chủ mỏ béo ị làm loạn ở nhà lão, tôi thừa nhận cách làm của tôi có vấn đề, nhưng xuất phát điểm của tôi là vì cái gì? Mẹ nó, ngay từ thời đại học tôi đã bị Thương Gia Dực cưỡng bức, lúc đó sao chị không đi tìm thằng anh chị mà tính sổ? Hồi đó chị vẫn còn là Phó Cục trưởng Phân cục Đường thủy Cục Công an Đức Thị cơ mà!"
Đỗ Đại Dụng bấm tạm dừng, quay sang bảo Đậu Trường Quân:
"Chính ủy, uống ngụm nước rồi thay nhau đi vệ sinh tí không?"
Đậu Trường Quân gật đầu lia lịa.
