Chương 1212
Chương 1212: Bị tự sát
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng dẫn người quay lại phòng đọc sách.
"Bút lông thì các cậu đều biết, nhưng có biết bút lông rửa xong để lâu sẽ cứng quơ, lần sau muốn dùng phải ngâm nước trước không? Mấy cây bút trong ống này đã lâu không ai đụng vào, ngọn bút cứng đờ, không giống thói quen của người ngày nào cũng luyện chữ. Xem lại mấy tập chữ mẫu trước đây đi, Lý Xuân Phong phần lớn viết hành thư hoặc lệ thư, cách dùng bút của hai lối này không giống nhau."
"Mấy tập chữ nhìn còn khá mới ở đây cũng là hai lối viết đó, vậy bút trong ống thì sao? Chỉ có đúng một cây mới dùng gần đây, số còn lại thì không."
"Nên tôi đoán Lý Xuân Phong không ở đây thường xuyên. Chỗ này giống nơi hắn thỉnh thoảng ghé qua thay đồ hơn. Chưa cần vào nhà vệ sinh tôi cũng biết máy giặt đã lâu không chạy, khay chứa nước của bàn ủi hơi nước cạn khô từ lâu rồi. Các cậu vào phòng ngủ xem lại khăn lót gối đi, khăn mới tinh. Nghĩa là hai cái khăn này do Lý Xuân Phong vừa lấy ra dùng, chưa từng giặt qua lần nào, chỉ để che vết lún trên ruột gối thôi."
"Nhiều dấu vết không phải muốn xóa ngay là xóa được. Lấy ghế lớn chồng thêm ghế nhỏ trèo lên xem chao đèn bám bụi cỡ nào. Lý Xuân Phong nếu thực sự là người ưa sạch sẽ, đồ đạc xếp ngay ngắn thành thói quen, thì không bao giờ để đèn đóng lớp bụi dày như vậy. Các cậu cứ xem thử xem lớp bụi dày chừng nào!"
Lập tức có trinh sát kỹ thuật trèo lên kiểm tra.
"Đỗ cục, bụi đóng rất dày."
"Phó Thành, phát lệnh trước đi, khống chế toàn bộ liên lạc viên hoặc thư ký, cùng tài xế của Lý Xuân Phong."
"Nơi này chắc chắn họ hay lui tới, tôi đoán đây là trạm trung chuyển của Lý Xuân Phong. Cho người hỏi hàng xóm xung quanh xem có chiếc xe nào hay đỗ ban ngày không nhúc nhích, qua hôm sau đổi chỗ rồi lại đỗ yên, đến hôm nay thì biến mất không. Tiện thể hỏi xem có ai để ý biển số xe không. Lấy được biển thì báo bên giao thông kiểm tra chủ xe, tra tiếp camera xem xe từng xuất hiện ở đâu, lần ngược lại tìm lịch trình di chuyển."
"Manh mối ở bên ngoài, không phải trong này. Gian bếp khỏi cần xem, giờ các cậu có tra tiền điện tiền nước thì chắc chắn vẫn bình thường thôi. Lý Xuân Phong không ngốc đến thế, mấy chỗ hiển nhiên sẽ bị soi thì hắn không để sơ hở đâu."
Đỗ Đại Dụng vừa cởi đồ bảo hộ phòng sạch vừa bước ra ngoài.
Trở lại xe, Phó Thành cũng theo lên xe Đỗ Đại Dụng.
"Cậu nghĩ sao?"
Đỗ Đại Dụng cười hỏi Phó Thành.
"Đỗ cục, Lý Xuân Phong bị mưu sát sao?"
Đỗ Đại Dụng lắc đầu.
"Có kiểu tự sát gọi là bị ép phải tự sát. Lý Xuân Phong có thể đã bị kẻ khác nắm thóp. Hắn buộc phải chết, mà chết còn phải kéo theo tôi dính líu vào. Nếu không thì hắn chết để làm gì? Không chết, cùng lắm là thân bại danh liệt. Chết rồi thì đổi lấy lợi ích sau khi chết, mà khoản lợi đó rõ ràng lớn hơn mạng sống của hắn. Bảo pháp y mổ não kiểm tra kỹ lại, xem có bệnh lý về não không."
"Đỗ cục, ý anh là Lý Xuân Phong biết mình không còn sống được bao lâu?"
Đỗ Đại Dụng tiếp tục lắc đầu.
"Cậu nghĩ rộng ra chút. Nếu có kẻ lợi dụng lúc khám sức khỏe để nhồi nhét kết quả giả cho hắn thì sao? Hoặc từ sớm đã lén cho hắn uống thứ gì đó gây đau đầu, đợi hắn tự đi khám, rồi bác sĩ lại bị mua chuộc, hậu quả thế nào cậu tự hiểu. Cho nên cậu phải điều tra kỹ biến đổi tâm lý của hắn sau các đợt khám bệnh. Đám nhòm ngó mỏ vàng toàn phường không từ thủ đoạn."
"Ngày mai mẫu ADN của bố mẹ cô phóng viên trung ương sẽ chuyển tới. Bộ hài cốt nữ cậu khai quật đợt đầu có phải cô ta không, trong vòng một tuần sẽ có kết quả. Phía Lưu Tuyết Mai tạm gác lại đã. Thương Gia Dực với Thương Hồng Liên tuy chết vì tai nạn xe, nhưng muốn xóa sạch dấu vết không dễ đâu, Tang sảnh đã bố trí người bên Tổng đội Hình sự tiếp quản rồi. Tôi sẽ rà lại đống tài liệu Vương Quần Túc đưa lần thứ hai. Lần đầu chỉ mới lướt qua để tóm gọn mấy kẻ then chốt. Hiện tại trừ bốn người chưa sa lưới, số còn lại đều bị bắt bí mật rồi. Không gọi bên cậu là vì tôi điều cảnh sát bên Cục An ninh làm. Bên đó nhìn thì rảnh rỗi, nhưng ít nhất nhân sự đã qua thẩm tra ngặt nghèo, độ tin cậy cao hơn."
"Còn trong đội ngũ hình cảnh vẫn sót lại mấy kẻ biến chất ẩn mình, tôi sợ hỏng việc nên không dùng. Lát nữa tôi phải qua chỗ Lý Trạch Lâm một chuyến. Bên đó có một chủ mỏ vàng do chính cậu ta bắt, đến giờ vẫn chưa chịu nhả lời khai, vừa nhờ Vu Kiếm Văn cầu cứu tôi xong. Cậu cứ đi xác minh toàn bộ những việc tôi vừa dặn, manh mối tự khắc bày ra trước mắt. Ngoài ra, tối nay có một chuyên án, khả năng phải điều động một số cảnh viên bên cậu, Đậu Chính ủy sẽ liên hệ trước. Họ sẽ xin danh sách, cậu tự đánh giá xem ai tham gia được thì nộp lên."
Phó Thành gật đầu lắng nghe rồi bước xuống xe. Chờ chiếc xe của Đỗ Đại Dụng chạy khuất, hắn mới bắt tay vào việc.
