Chương 1268
Chương 1268: Đại đội mới
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng im lặng chờ Phó Giám đốc Đồng nói tiếp.
"Càng ngày càng ra dáng tướng lĩnh rồi đấy! Tốt! Hút xong thuốc chưa, xong rồi tôi công bố quyết định bổ nhiệm."
Đỗ Đại Dụng nhìn nửa mẩu thuốc lá còn lại trên tay, dập ngay lập tức.
Phó Giám đốc Đồng cũng dụi tắt điếu thuốc, rút từ ngăn kéo ra một tờ giấy, rung nhẹ.
"Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh sau khi nghiên cứu đã quyết định, nay bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đại Dụng giữ chức... khụ khụ khụ."
Phó Giám đốc Đồng vừa ho vài tiếng vừa nhìn Đỗ Đại Dụng. Thấy hắn mặt không đổi sắc, ông mới khẽ gật đầu.
"Bí thư chi bộ kiêm Đại đội trưởng Đại đội Cơ động Ứng phó Án trọng điểm và Án nan giải, trực thuộc Công an tỉnh Đông Lỗ!"
Đỗ Đại Dụng nghe xong ngơ ngác hoàn toàn.
Vì hắn chưa từng nghe thấy cái đại đội này bao giờ!
"Đại Dụng à! Ban lãnh đạo chúng tôi cũng hao tâm tổn trí lắm đấy. Mới lập riêng ra một đại đội cấp phó xứ thế này. Trong đó bố trí một phó đại đội trưởng hưởng đãi ngộ cấp phó xứ để hỗ trợ cậu làm việc. Một trung đội trưởng Trung đội Trinh sát và Kỹ thuật hàm chính khoa, một trung đội trưởng Trung đội Đặc cần hàm chính khoa, một trung đội trưởng Trung đội Tình báo hàm chính khoa. Ngoài việc Trung đội Trinh sát và Kỹ thuật có thêm một phó trung đội trưởng hàm phó khoa với biên chế đủ mười hai người, hai trung đội còn lại mỗi bên cũng bố trí một phó trung đội trưởng hàm phó khoa, nhưng biên chế mỗi trung đội là tám người. Cả đại đội có ba mươi biên chế, người thì do cậu tự chọn!"
"Bí thư Tang bảo rồi, phải biến cái đại đội do cậu chỉ huy này thành lưỡi dao phá các vụ trọng án và án khó của Công an tỉnh, mà còn phải là phần sắc bén nhất. Thế nên con dao này tốt hay cùn, hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của người dẫn đầu là cậu!"
"Tôi cực kỳ tán thành ý kiến của Bí thư Tang! Tôi thấy Đỗ Đại Dụng cậu xứng đáng làm mũi nhọn của lưỡi dao này, vì trên người cậu có cái tàn nhẫn, có độ liều, lại có sức bật! Không chỉ gan to tày trời mà còn cẩn thận đến từng chi tiết. Từ lúc tôi còn công tác ở Thanh Lộ, tôi đã dõi theo cậu từng bước trưởng thành, từ một cảnh viên thực tập nhỏ nhoi leo dần lên cán bộ cấp phó xứ. Đến hôm nay cậu vẫn lấy thân phận cảnh viên đứng trước cửa phòng tôi hô báo cáo, tôi mừng lắm! Chứng tỏ ngày xưa tôi không nhìn lầm người, cũng chẳng dùng sai người!"
"Cho cậu nửa tháng để dựng xong đại đội. Nhưng đội ngũ này nhất định phải là một lực lượng dám đánh trận rắn, kham được trận khó, chịu được trận khổ. Trang thiết bị máy móc thì Công an tỉnh tuyệt đối không tiếc, chắc chắn phải là đồ tối tân nhất. Hơn nữa trong quá trình phá án, lực lượng kỹ thuật và pháp y của tất cả các công an thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố cấp huyện, cùng công an các quận huyện trên toàn tỉnh đều cho các cậu tùy ý điều động. Hình cảnh của chi đội hình cảnh địa phương tham gia phá án, cùng đại đội, trung đội hình cảnh và đồn công an nơi xảy ra vụ án bắt buộc phải vô điều kiện phối hợp với đại đội của cậu."
"Nhưng trước hết có một điều kiện: mức độ khó khăn của vụ án sẽ do Phó Giám đốc phụ trách, Tổng đội trưởng Tổng đội Hình sự và các thành viên ban lãnh đạo cùng thẩm định. Chỉ khi vụ án có độ khó cực cao mới đến lượt các cậu xuất kích. Hoặc là khi Tổng đội Hình sự quá tải không kham nổi, hay Tổng đội đang kẹt trong các đại án không còn quân số để chi viện cho cấp dưới cầu cứu, các cậu mới tiếp quản thụ lý!"
"Cho cậu nửa tháng là để gấp rút tuyển quân và phối hợp tác chiến. Giờ ở thành phố Đức đã có một vụ án mà Tổng đội thụ lý mãi chưa có tiến triển gì rồi. Thế nên các cậu càng nhanh càng tốt, mong các cậu mau chóng hoàn tất việc lập đội để tới thành phố Đức tiếp quản vụ án đó."
"Điểm cuối cùng, đợt tuyển chọn nhân sự lần này mở rộng ra toàn bộ lực lượng công an trong tỉnh! Cậu ưng ai, Công an tỉnh sẽ đứng ra làm kẻ ác đi cướp người về cho cậu!"
Phó Giám đốc Đồng nói một hơi hết sạch những gì cần dặn dò.
"Sếp Đồng, vậy tôi xin chốt trước mấy nhân sự! Phó đại đội trưởng chọn Vương Tiễn, thâm niên đủ dày, chín chắn vững vàng, lại là tay trinh sát cừ khôi. Trung đội trưởng Trung đội Trinh sát và Kỹ thuật để Phó Thành, Trung đội trưởng Đặc cần là Ninh Hòa Vĩ, Trung đội Tình báo giao Thang Soái Soái. Phó trung đội trưởng Trinh sát và Kỹ thuật là Sa Dương, Phó trung đội trưởng Đặc cần là Hà Vô Cụ, Phó trung đội trưởng Tình báo là Vương Bân Bân. Về nguyên tắc, tôi sẽ không chọn người lớn tuổi, bởi đội ngũ này nhiệm vụ rất nặng, thức đêm liên miên, dầm mưa dãi nắng là chuyện cơm bữa, hình cảnh lớn tuổi e rằng không chịu nổi nhiệt. Tôi hoàn toàn không có ý xem thường các tiền bối, nhưng thực tế công việc nó thế! Cho nên tôi xin phép chỉ tuyển người dưới ba mươi lăm tuổi."
Phó Giám đốc Đồng gật đầu:
"Chuyện này hiểu được. Nhưng cậu phải nhớ, trong đội không được ít hơn ba nữ hình cảnh, đây là quy định cứng."
Đỗ Đại Dụng ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu:
"Sếp Đồng, không vấn đề gì! Có hồ sơ sẵn ở đây cho tôi xem không? Ý tôi là hồ sơ số cảnh viên các sếp đã chọn sẵn ấy, còn khung cán bộ thì ngại quá, chẳng còn vị trí nào nữa rồi."
Lúc này Phó Giám đốc Đồng mới lôi ra hai túi hồ sơ:
"Ở đây có hồ sơ của bốn mươi cảnh viên, ba mươi hai nam, tám nữ. Túi kia thôi khỏi đưa cậu làm gì, khung cán bộ cậu bao trọn hết rồi, đưa ra cũng vô ích."
"Sếp Đồng, chỗ này tôi đã nhắm sẵn năm cảnh viên, bốn nam một nữ. Nam gồm có Vu Kiếm Văn, Lý Trạch Lâm đang thực tập, Vương Khiêm mới thi đỗ đang thực tập, Thượng Huy; nữ có Thường Mẫn, cảnh sát Đại đội Cấm độc thuộc phân cục dưới Thanh Lộ. Mười bảy chỉ tiêu còn lại, mười lăm nam sẽ chọn từ ba mươi hai người kia, hai nữ chọn từ tám người còn lại. Tôi sẽ tự tay ra một đề thi, đáp án chuẩn bị sẵn đặt trước mặt sếp. Đến lúc đó sếp và Bí thư Tang chấm thi, tự tay duyệt danh sách, đưa ai về tôi nhận người nấy."
Đỗ Đại Dụng cười nói với Phó Giám đốc Đồng.
