Chương 127
Chương 127: Hầm phòng không tiếp (4)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đại đội trưởng Ngô Chính Bình và phó đại đội trưởng Từ Tuấn nghe xong báo cáo của Đỗ Đại Dụng, lập tức điều động Trung đội 2 Hình cảnh sang cho hắn.
Đồng thời giao toàn quyền chỉ huy đợt rà soát lớn này cho Đỗ Đại Dụng.
Từ Tuấn lúc này cũng tự hạ mình xuống tổ của Đỗ Đại Dụng.
Hắn thấy đi phá án với Đỗ Đại Dụng vẫn thú vị hơn. Làm lãnh đạo tuy sướng nhưng lại mất cái cảm giác hưng phấn nơi tuyến đầu.
Rất nhanh, Ban chuyên án mới vụ án vứt xác hầm trú ẩn chính thức thành lập tại Phân cục Kim Điền, do sếp lớn phân cục làm trưởng ban, Ngô Chính Bình và Từ Tuấn làm phó ban.
Bởi sếp lớn thấy hướng đi lần này của Đỗ Đại Dụng có triển vọng.
Đã có triển vọng thì đương nhiên mọi nguồn lực đều phải dồn hết cho ban chuyên án mới.
Xe van bị dẹp hết, đổi sạch sang xe việt dã cảnh sát.
Căn tin bắt đầu phục vụ ban chuyên án mới 24/24.
Kinh phí cho anh em đi điều tra, rà soát địa bàn được rót xuống tới tấp, dễ lấy chưa từng thấy.
Ngô Chính Bình với Từ Tuấn ngày nào cũng cười toét miệng, hở cả răng sâu bên trong.
Sau mười ngày rà soát quy mô lớn, một người thuộc diện nghi vấn ở thành phố Đức cuối cùng đã lọt vào tầm ngắm của Đỗ Đại Dụng.
Khuôn mặt gã quá giống bức vẽ phác theo lời Trương Đậu Đậu mô tả.
Lúc này Trương Đậu Đậu đã bị tuyên án ba tháng tù, cho hưởng án treo sáu tháng.
Đỗ Đại Dụng lập tức cho người đón Trương Đậu Đậu tới, đưa ảnh do trinh sát mật phục ở thành phố Đức chụp về cho nhận mặt.
Trương Đậu Đậu còn hơi lưỡng lự. Đỗ Đại Dụng lập tức dẫn La Tân, Đô Vỹ và Trương Đậu Đậu lái xe thẳng tiến thành phố Đức.
Hắn dặn lại tổ ở nhà, hễ Trương Đậu Đậu xác nhận xong, tất cả mọi người lập tức xuất phát đến thành phố Đức.
Sếp phân cục hào sảng phê chuẩn mọi yêu cầu của Đỗ Đại Dụng, còn cấp thêm kinh phí vì sợ nhóm hắn ăn không ngon, ngủ không yên.
Trưa ngày 21 tháng 7, trước khi xuống xe, Đỗ Đại Dụng nhắn nốt tin nhắn cho Diệp Thục Thanh rồi vào Cục Công an thành phố Đức làm thủ tục phối hợp. Báo cáo xong, hắn đưa Trương Đậu Đậu tới chỗ ở của kẻ tình nghi để mai phục.
Đi cùng còn có hai hình cảnh được Thanh Lộ cử sang từ trước, một người tên Trương Ái Dân, người kia tên Lưu Thủy Nguyên.
"Tiểu Đỗ, gã tên Hô Mãnh này trước kia làm nghề đó ở thôn Tân Vi, khá rành tình hình thôn Tiểu Hà. Nhưng năm 94 gã đã chuyển tới thành phố Đức. Bọn tôi đi rà soát thì thấy thu nhập của gã bất thường quá nên mới để ý."
"Gã cũng khớp tiêu chuẩn của bên mình, có một chiếc xe van Kim Bôi. Hiện không làm nghề tang lễ nữa mà chạy xe chở hàng thuê. Nhưng sau đó đi sâu điều tra thì phát hiện, trước Tết năm nay một ngày gã rời thành phố Đức, mãi mùng ba Tết mới về, sau đó tiêu tiền rất vung tay."
Đang nói dở thì chiếc xe Kim Bôi lọt vào tầm mắt Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng không để Trương Đậu Đậu xuống xe nhận diện ngay mà bám theo xe kia tới một kho hàng.
Vì Lưu Thủy Nguyên mang giọng Giang Tô, Đỗ Đại Dụng bảo anh ta xuống xe hỏi đường gã Hô Mãnh, vờ nói xe sắp cạn xăng để tìm cách dụ gã lại gần xe mình.
Lưu Thủy Nguyên bắt chuyện rất nhanh, mời thuốc liên tục, kéo được gã tên Hô Mãnh bước lại.
Trương Đậu Đậu nhìn thẳng vào mặt Hô Mãnh đang đi tới, dứt khoát gật đầu.
Lúc này, Đỗ Đại Dụng tắt máy, đẩy cửa xe bước xuống rồi gào lên với Lưu Thủy Nguyên: "Hết xăng rồi, chết máy rồi!"
Hắn cầm bao thuốc trên tay, rút vội một điếu chìa ra phía trước. Lưu Thủy Nguyên lúc này đã lách ra sau lưng Hô Mãnh.
Ngay khoảnh khắc Hô Mãnh giơ tay đón điếu thuốc từ Đỗ Đại Dụng, Lưu Thủy Nguyên từ phía sau lao tới ôm chặt hai chân gã. Hô Mãnh ngã vật ra đất. Trương Ái Dân cũng lập tức bật cửa xe, rút sẵn còng số tám và súng ngắn.
Đỗ Đại Dụng đã nhanh tay bẻ quặt một cánh tay Hô Mãnh, tay kia luồn qua ghì chặt đầu gã xuống đất.
Trương Ái Dân và Lưu Thủy Nguyên đồng loạt dí súng vào đầu Hô Mãnh. Ngay sau đó, Trương Ái Dân khóa ngoặt hai tay gã ra sau lưng.
