Chương 1284
Chương 1284: Trung đội trưởng phân tích trước
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng không mấy để tâm đến hai tình huống trước, mà đặc biệt chú ý đến tình huống cuối cùng. Đây mới giống manh mối thực sự.
Tất cả ảnh chụp hiện trường Đỗ Đại Dụng đều đã xem qua. Theo phân tích của hắn, hung thủ gây án ít nhất phải có hai tên, chứ không thể là một. Nhưng đây mới chỉ là trực giác, hắn chưa nói ra trước mọi người.
Những gì Ninh Hòa Vĩ mò ra chẳng khiến Đỗ Đại Dụng có chút hứng thú nào. Đôi vợ chồng mở tiệm kia phải có tố chất tâm lý vững đến mức nào mới có thể giết bốn mạng người, xử lý xong một đứa trẻ rồi lại tiếp tục mở tiệm buôn bán? Đỗ Đại Dụng thà tin hai vợ chồng này thuê người giết, còn hơn tin họ tự tay ra tay. Nếu tâm lý thực sự vững như vậy, việc quái gì phải dẹp quầy đồ kho để chuyển sang bán hoa quả? Đúng là trò cười.
"Nói qua phân tích của các cậu về tính chất vụ án đi! Phó Thành trước, tin bên trung đội cậu vừa nắm được đang đứng đầu bảng chỗ tôi."
Đỗ Đại Dụng gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn nói.
Toàn thể đội viên của trung đội trinh sát và kỹ thuật lập tức lên tinh thần.
"Đội trưởng Đỗ, trung đội chúng tôi vừa xem xong tài liệu. Tôi đã cân nhắc qua, đây là quan điểm cá nhân, không liên quan đến phán đoán chung của trung đội. Vụ này nhìn bề ngoài giống án giết người cướp của, nhưng theo tôi thì hơi hướng giết người trả thù nhiều hơn, hoặc đúng là giết người cướp của thật. Tôi nói vậy để xác định xu hướng điều tra của mình."
Đỗ Đại Dụng nghe xong khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Thang Soái Soái.
"Thang Soái Soái, nói suy nghĩ của cậu xem!"
"Đội trưởng Đỗ, tôi cũng gần giống Phó Thành, chỉ đại diện cho ý kiến cá nhân chứ không liên quan đến phán đoán chung của trung đội. Cá nhân tôi cho rằng mục đích cướp của rất rõ ràng, hơn nữa giống người quen gây án. Từ hồ sơ tài liệu có thể thấy đối phương cực kỳ quen thuộc với nhà Thôi Nhị Tuyền, chắc chắn cũng đã theo dõi một thời gian. Có điều từ ảnh chụp hiện trường, dấu vết được dọn dẹp rất sạch sẽ, cho nên tôi nghiêng về khả năng đây là vụ án giết người do người quen thực hiện với mục đích chính là chiếm đoạt tài sản."
Chờ Thang Soái Soái nói xong, người cuối cùng là Ninh Hòa Vĩ. Ninh Hòa Vĩ biết hỏng bét rồi, xem chừng vòng một bên mình thua đứt.
"Đội trưởng Đỗ, tôi cũng nghĩ đây là án giết người với mục đích chính là chiếm đoạt tài sản. Hiện trường có rất nhiều dấu vết lục lọi, hơn nữa kẻ ra tay có đeo găng, lại không kinh động đến hàng xóm xung quanh, nên có thể nhận định kẻ này quen Thôi Nhị Tuyền và Thôi Thắng, hoặc là người quen của Ngô Canh Hương. Nếu không thì muốn vào nhà nạn nhân êm thấm như vậy là quá khó. Thêm nữa, ngoài sổ tiết kiệm không bị động vào, toàn bộ tiền mặt, trang sức, kể cả mấy món đồ đồng tương đối cũ đều bị nghi phạm mang đi. Tôi thậm chí nghi ngờ đó có phải cổ vật giá trị cao mà người nhà họ Thôi không biết, rồi có người nhận ra, sau đó làm quen với Ngô Canh Hương. Dù sao tai tiếng của Ngô Canh Hương cũng chẳng ra sao. Hắn thông qua Ngô Canh Hương để lấy chìa khóa hoặc thứ gì tương tự, cuối cùng vì muốn diệt khẩu nên mới giết Thôi Nhị Tuyền, rồi sang giết vợ chồng Thôi Thắng, sau đó bắt luôn đứa bé, vì đứa trẻ chắc vẫn bán lấy tiền được."
Đỗ Đại Dụng gật đầu lắng nghe.
Nhưng Thang Soái Soái thì khá kinh ngạc. Ninh Hòa Vĩ sao lại biết chuyện này? Về vụ đồ đồng kia, bên họ cũng từng bàn bạc, có điều thấy chưa chắc chắn nên chưa đào sâu, tính đợi khám nghiệm hiện trường xong mới thảo luận kỹ.
Ninh Hòa Vĩ quả thực không phải nghe lỏm. Hắn xem xong hồ sơ là nghĩ ngay đến khả năng này, bởi vì hiện tại chưa rõ số tiền mặt và trang sức bị lấy đi cụ thể là bao nhiêu, nhưng hai món đồ đồng kia trong mắt hàng xóm láng giềng thì lại khá có giá trị.
Song theo biên bản trinh sát trước đó, công an ba cấp tỉnh, thị xã và huyện đều đã để mắt tới món đồ đồng này, nhưng trên thị trường không có bất kỳ động tĩnh nào. Dựa theo lời kể của một số người hàng xóm, họ cũng đã vẽ lại hình dạng, từ kiểu dáng vật dụng thì có vẻ chỉ là đồ đồng thông thường.
"Hiện trường có nhiều dấu vết lục lọi, ba cậu đọc tài liệu cũng rất kỹ, tôi đồng ý với phân tích về vụ án. Ngày mai sau khi xem hiện trường xong, trung đội của Thang Soái Soái qua Bắc Hà điều tra rõ tình hình của Trương Song Hỷ trước, bên Ninh Hòa Vĩ tiếp cận đôi vợ chồng định mở tiệm kia. Còn Phó Thành rà soát các tiệm vàng gần đây, hoặc tiệm vàng tư nhân, cùng những nơi buôn bán trang sức trong huyện lỵ. Ngoài ra tách thêm vài người, tra ngược lại lai lịch trước đây của Thôi Nhị Tuyền và La Hồng Quế."
"Camera ở bến xe và các điểm công cộng không phát hiện ai mang theo đứa trẻ rời đi. Tôi đang nghĩ, liệu có phải nghi phạm có phương tiện di chuyển kín đáo nào đó, hay có phương tiện để đổi chuyến giữa chừng? Bởi vì muốn mang một đứa bé đi tương đối khó khăn. Vậy ở Sa Hà, liệu nghi phạm có điểm dừng chân không? Từ sàng lọc ban đầu thì chưa thấy dấu hiệu này, thế chúng ta có nên nghĩ tới chuyện nghi phạm che giấu thân phận quá khéo, có công việc bình thường, cuộc sống gia đình bình thường, đang cố tình kéo dài thời gian với cảnh sát chúng ta, một khi chúng ta rút đi thì hắn mới bắt đầu hành động tiếp?"
Đỗ Đại Dụng vừa cúi đầu nhìn tài liệu vừa nói với toàn thể thành viên trong đội.
