Chương 1313
Chương 1313: Tuyến nhánh quá nhiều
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng cúp máy, để Hà Vô Cụ và Vương Khiêm ở lại phối hợp với cảnh sát địa phương, còn hắn dẫn Vu Kiếm Văn và Kiều Xuyên chạy thẳng tới huyện Hòe Ngạn.
"Đại đội trưởng, vụ này xem chừng phiền phức to rồi."
Kiều Xuyên cũng cau mày bắt chuyện. Hắn nhận ra Đỗ Đại Dụng đã nhíu chặt mày suốt từ nãy đến giờ.
"Hiện tại chẳng có lấy một tin tốt. Nhóm của Trung đội trưởng Phó Thành ở thành phố Hàng không tìm được Trương Phát Tài. Bên Trung đội trưởng Ninh Hòa Vĩ cũng không thấy tăm hơi Trương Song Hỷ. Người bên Trung đội trưởng Thang Soái Soái tìm ra thì đều đã loại trừ nghi vấn. Đằng này chúng ta truy ngược lại cũng chẳng có manh mối gì. Án đã đến nước này, bước qua được thì thông suốt, không qua được thì mười mươi thành án treo. Cho nên đây không phải phiền phức, mà là thử thách cực lớn."
"Đại đội trưởng, tôi chỉ không hiểu nổi tại sao Thôi Nhị Tuyền lại phải tìm cách giấu danh tính thật của mình? Có khi nào ở mấy chỗ đó vẫn còn chi tiết bọn mình chưa moi ra được không? Dù sao thời gian quá gấp, người lại dồn hết vào một chỗ. Hay là mình tách ra, rải mấy người bọn mình về lại các điểm đã rà soát để lọc thêm lần nữa? Ráng soi thật kỹ từng ngóc ngách như anh từng bảo."
Đỗ Đại Dụng thấy Kiều Xuyên nói rất có lý. Hắn cũng từng nghĩ tới nước này, nhưng lại sợ lỡ có manh mối mới ở địa phương cần người đi rà soát và nắm tình hình thì bấy nhiêu người đây xoay xở không xuể.
"Cứ rà xong huyện Hòe Ngạn đã. Cậu nghĩ được như thế là rất tốt, chứng tỏ đã nắm được mấu chốt của hiệu suất và phương pháp điều tra. Giữ được bình tĩnh và đầu óc tỉnh táo thế này sẽ giúp cậu tiến bộ rất nhanh."
Đỗ Đại Dụng không nói mình cũng từng nghĩ như vậy, chỉ lên tiếng khích lệ Kiều Xuyên.
Chạy xe hơn một tiếng, ba người tới Công an huyện Hòe Ngạn. Đơn vị này lập tức liên hệ với đồn công an các xã giáp ranh tỉnh Tấn, rồi để Đỗ Đại Dụng cầm ảnh La Hồng Quế xuống địa bàn xác minh.
Đỗ Đại Dụng lúc này chỉ còn cách dùng hạ sách này, rà soát đồng thời cả hai bên.
Hắn tính như vậy vì tuy hai nơi thuộc hai đơn vị hành chính khác nhau, người dân vẫn qua lại tự do, đâu bị trói buộc bởi hộ khẩu. Chuyện Thôi Nhị Tuyền về quê bảo đi tìm vợ chưa chắc đã ở huyện Điền Trấn bên tỉnh Tấn, hoàn toàn có thể là huyện Hòe Ngạn bên tỉnh Bắc Hà.
Lỡ cái tên La Hồng Quế là tên giả sau khi đổi, ở Đông Lỗ chẳng ai biết mụ, nhưng ngộ nhỡ mụ vốn là người vùng này thì sao?
Cho nên cả hai nơi đều phải rà soát bằng hết, tuyệt đối không để lọt.
Suốt một buổi chiều, công an hai địa phương đều dốc sức tìm kiếm. Do phạm vi quá rộng, đành phải chờ sang ngày mai tiếp tục. Đỗ Đại Dụng bảo Hà Vô Cụ và Vương Khiêm nghỉ lại bên kia, còn hắn cùng Vu Kiếm Văn và Kiều Xuyên ở lại huyện Hòe Ngạn.
Tối đó Đỗ Đại Dụng vừa tắm xong thì chuông điện thoại reo.
Hắn nhìn màn hình, là sếp Tang gọi tới.
"Sao rồi? Nắm được gì chưa?"
"Chú Tang, giờ này chú vẫn ở phòng làm việc à?"
"Thằng ranh con, tao hỏi vụ án mày lại đánh trống lảng! Phó Giám đốc phụ trách hình sự bên Công an tỉnh Bắc Hà hôm nay gọi cho tao rồi. Ông ấy đã chỉ đạo cấp dưới dốc toàn lực phối hợp với các cậu, chắc ngày mai sẽ có kết quả. Đại đội các cậu tung ra như vãi hạt vừng, quân số thiếu trước hụt sau là cái chắc. Điểm này lúc đầu tao chưa tính tới, nhờ bạn tao bên Bắc Hà nhắc mới nhớ ra."
"Chú Tang, hiện vụ án mới chỉ kẹt ở nút thắt thôi. Vấn đề lớn nhất là vụ này rẽ ra quá nhiều nhánh, níu chân không ít anh em. Trong địa phận Đông Lỗ tiến độ điều tra đều rất nhanh, lãnh đạo Công an thành phố Đức với Công an huyện Ngũ Thành đều tạo điều kiện hết mức cho bọn cháu."
Đỗ Đại Dụng nhận ân tình của người ta thì phải nhắc tới, nếu không sau này ra ngoài còn ai chịu giúp đại đội của hắn nữa.
"Tao biểu dương rồi! Vụ này dư luận chú ý dữ lắm, muốn tạo dựng tên tuổi thì phải dốc sức mà làm. Tao cho các cậu một tháng không có nghĩa là các cậu được ngâm trọn một tháng. Vụ án mà mươi ngày không đột phá nổi thì phải xem lại hướng điều tra, đừng giẫm vào vết xe đổ của mấy đội khác, đến cuối cùng lại tay trắng. Cho nên tao nhắc mày, ép tiến độ xuống nữa, ráng phá án sớm. Nếu không ổn, tao sẽ mời chuyên gia hình sự của Bộ về chỉ đạo ngay. Lúc đó dẫu không phá được thì cũng không ảnh hưởng tới nhuệ khí của cái đại đội mới toanh này."
"Chú Tang, hiện tại vụ việc cũng manh nha chút manh mối rồi. Ngày mai bọn cháu sẽ phát lệnh truy tìm. Bọn cháu chưa dám khẳng định hai người này là nghi phạm, nhưng hiện giờ chưa tìm ra họ nên đành treo tên lên đã. Chờ tìm được, loại trừ nghi vấn rồi thì gỡ xuống. Đây cũng là chuyện chẳng đặng đừng. Lệnh truy nã thì tuyệt đối không phát được, ngộ nhỡ bắt nhầm người ta, mình còn phải đền tiền, dại gì làm thế."
Đỗ Đại Dụng cười khổ đáp lời sếp Tang.
