Chương 1343
Chương 1343: Số thẻ khớp rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hoắc Dục tằng hắng một tiếng rồi nói tiếp.
"Tôi vừa liếc qua đã nhớ ngay đến quyển sổ tay Đội trưởng Đỗ từng cho xem. Dây leo bụi rậm nếu không có người can thiệp thì trong cùng một cụm sẽ không thể có độ lệch màu lớn đến thế. Tôi lập tức cảnh giác."
"Lúc tôi vào trong mới thấy có vấn đề. Đội trưởng Thang, anh vào đây một lát là nhận ra manh mối ngay."
Hoắc Dục dứt lời, lấy xẻng gạt đống dây leo héo úa sang một bên.
Thang Soái Soái ngước mắt nhìn sang. Phía đông một ngôi mộ có dấu vết đào bới rất rõ, cỏ ngắn hơn những chỗ khác, bên trên còn trồng mấy cây thông.
"Đội trưởng Thang, anh nhìn ngôi mộ này xem, lâu lắm rồi không có ai hương khói, cỏ dại mọc trùm cả bia mộ, cũng chẳng có chút dấu vết tro đốt nào gần đây. Ban nãy vừa tới tôi đã thấy cấn, nên quyết định đào thử một góc chỗ cỏ ngắn, rộng chừng không phẩy sáu đến không phẩy bảy mét vuông. Tôi với Vu Bối Chân thay nhau đào, sâu khoảng mét rưỡi thì ngửi thấy mùi lạ trong đất. Mùi tử khí rất rõ. Lúc đó Lục Thiên Thiên mới thét lên."
Thang Soái Soái lại quan sát hiện trường lần nữa. Phía đông toàn là rừng thông, nếu chôn xác thật thì chỗ này được chọn rất khéo. Vị trí này có độ dốc rõ rệt nhưng đứng ngoài không thấy được, vừa vặn bị ngôi mộ che khuất.
Triền dốc lại hơi cong, chỗ giao giữa dốc và ngôi mộ chỉ có khoảng ba bốn mét vuông đất trống. Trồng thông lên đây thì người ngoài sẽ tưởng là kiểm lâm trồng dặm vào.
"Mặc đồ bảo hộ vào hiện trường đi. Nhờ anh em đồn Độ Văn phong tỏa giúp. Vương Phục Hưng, Dương Kế Huy mang thiết bị khám nghiệm vào, nhớ mang đủ đồ bảo hộ."
Lúc này Lý Trạch Lâm đã bắt đầu lôi bọc giày, mũ trùm, khẩu trang và găng tay từ trong túi ra.
"Cứ men theo mép cỏ ngắn mà đào từ từ, đất không được hất lung tung. Trước hết rà soát đám cỏ dại quanh chỗ đặt chân xem có vật chứng sót lại không, nếu không có mới được đổ đất đào lên vào đó. Dưới này mà là xác chết thật thì số đất này còn phải rây lại hết một lượt, rõ chưa?"
Thang Soái Soái sa sầm mặt ra lệnh.
"Rõ rồi, Đội trưởng Thang."
"Chuẩn bị tìm kiếm. Tìm xong thì bắt đầu đào. Nhớ kỹ là phải bóc từng lớp từ ngoài vào trong, thời gian còn nhiều, không phải vội."
Thang Soái Soái vừa dặn vừa bắt đầu rà soát quanh chỗ đứng. Thấy không có đồ vật vương vãi, anh mới cắm xẻng xuống xúc đất.
Hố hình chữ nhật có sáu người đào nên tiến độ khá nhanh. Chỉ mất một tiếng bốn mươi phút, toàn bộ lớp đất và mấy cây thông mới trồng đã được dọn sạch.
Một tử thi mặc đồ nam giới đã thối rữa nghiêm trọng nằm lặng lẽ dưới đáy hố.
"Chụp ảnh trước, gọi pháp y qua đây."
Thang Soái Soái vừa dứt lời, một cảnh sát thuộc đồn công an thị trấn Độ Văn bước tới bảo:
"Đội trưởng Thang, chỗ này thuộc địa phận tỉnh Bắc Hà chúng tôi, đúng lý ra phải để bên tôi thụ lý."
Thang Soái Soái vội gật đầu:
"Thực sự rất ngại với các anh. Bây giờ chúng tôi cần xác định xem thi thể này có liên quan tới vụ án của bên tôi không đã. Nếu có liên quan, tôi sẽ báo cấp trên liên hệ với Công an thành phố Thủy Hằng tỉnh Bắc Hà. Còn nếu không, lúc đó sẽ bàn giao lại cho bên các anh, anh thấy thế nào?"
"Hơn nữa các anh cũng đang có mặt ở hiện trường, nhưng bên anh lại không có pháp y, bên tôi lại sẵn hai người. Bây giờ chúng tôi khám nghiệm sơ bộ trước, xem có phải án mạng hay không đã."
Viên cảnh sát đồn Độ Văn nghe vậy cũng gật đầu, nhưng vừa quay lưng đã rút máy báo cáo lên cấp trên.
Thang Soái Soái lập tức giục pháp y trang bị đầy đủ rồi xuống hố.
"Đội trưởng Thang, nạn nhân bị sát hại, tử vong do bị siết cổ. Quan sát phần gáy thấy có vết cọ xát rụng tóc, nhiều khả năng là nạn nhân dựa vào thân cây và bị người khác đứng ở phía bên kia siết cổ dẫn đến ngạt cơ học. Hung thủ rất khỏe, xương vùng cổ họng và răng đều có hiện tượng ửng hồng."
"Ngoài ra, dưới sườn trái nạn nhân tìm thấy một thẻ ngân hàng Nông Nghiệp. Tôi lấy ra đọc số, anh xem có khớp với thẻ của Trương Phát Tài không."
Thang Soái Soái lập tức lật sổ tay ra rồi bảo:
"Cậu đọc đi! Toàn bộ số thẻ của Trương Phát Tài chúng tôi tra được đều ở đây."
"62284… 6522."
Bốn số cuối vừa dứt, Thang Soái Soái vung nắm đấm ngay tức khắc.
"Khớp số thẻ rồi! Tôi gọi cho Đội trưởng ngay!"
Thang Soái Soái nhìn lại lần nữa rồi lột găng tay, rút máy bấm số.
Lúc này Đỗ Đại Dụng vừa lên tàu hỏa để về thành phố Chương Giáp.
Chuông điện thoại vừa reo, Đỗ Đại Dụng vội rút máy ra nghe.
"Đội trưởng Đỗ, tìm thấy xác nghi là Trương Phát Tài rồi, ở chân núi Ngân Tuyền thuộc thị trấn Độ Văn, huyện Cố Thành, tỉnh Bắc Hà."
"Tốt, tốt lắm! Báo cáo cụ thể xem."
Thang Soái Soái vội vàng tường thuật lại toàn bộ sự việc.
"Chỉ có một xác nam giới, không có xác trẻ con? Khớp số thẻ ngân hàng rồi à? Cho xét nghiệm ADN trước, tôi sẽ báo Công an tỉnh liên hệ với Công an tỉnh Bắc Hà ngay. Các cậu nhất định phải giữ hiện trường cho thật tốt! Thời tiết xấu là phải dựng lều bạt ngay cho tôi."
Đỗ Đại Dụng vội dặn những việc mấu chốt.
