Chương 1378
Chương 1378: Câu đầu tiên
Đăng ngày 30/09/2026
19
Phải vất vả lắm mới hoàn tất mọi thủ tục, sếp Tang mới cất máy ảnh cùng máy quay phim đi, cẩn thận bỏ thỏa thuận bảo mật vào cặp tài liệu.
"Ngồi đi! Đừng hút loại thuốc này nữa."
Sếp Tang vừa nói vừa thu bao thuốc kia lại, rút ra một bao Trung Hoa hộp cứng mới rồi bóc vỏ.
Đỗ Đại Dụng rút bật lửa châm thuốc cho sếp Tang, sau đó tự châm một điếu cho mình.
Xong xuôi, hắn giương mắt nhìn sếp Tang chờ đợi.
"Rít vài hơi đi đã, đừng vội, chuyện này một chốc một lát không nói hết được đâu."
Đỗ Đại Dụng còn cách nào khác, đành cười cười gật đầu.
"Cừu Tuyết còn một thân phận khác. Đầu thập niên chín mươi, cô ta đã được phê chuẩn trở thành nhân viên nằm vùng của cơ quan an ninh quốc gia bên quân đội."
Đỗ Đại Dụng giật mình trước câu mở đầu của sếp Tang, vội vàng gạt tàn thuốc, rít liền hai hơi thật sâu.
"Vào thập niên tám mươi của thế kỷ trước, có một giai đoạn bọn gián điệp lợi dụng lúc chúng ta đang thu hút vốn đầu tư nước ngoài mà lơ là cảnh giác ở mức độ nhất định, bọn chúng đã nhảy vào châm ngòi thổi gió. Trong đó chủ yếu là phía Nhật Bản, phụ tá là phía Mỹ, gây cho chúng ta không ít xáo trộn. Chúng không chỉ làm vậy với chúng ta mà còn thẩm thấu cả vào Liên Xô. Có điều bên kia thì gián điệp Mỹ là chính, Nhật Bản là phụ, còn phía ta thì ngược lại hoàn toàn."
Đỗ Đại Dụng lúc này kinh ngạc đến mức điếu thuốc kẹp trên tay cũng quên hút.
"Vương Hợp Quân khi đó là người nắm được danh sách một số gián điệp Nhật Bản, mà lúc ấy Vương Kỷ Hà vừa tròn mười tám tuổi. Vương Hợp Quân dốc hết tâm can để nuôi dạy ba đứa trẻ, nhưng đồng thời ông ta cũng nhận ra điểm bất thường: hai đứa con trai có thể không phải con ruột của mình mà là con của Thôi Nhị Tuyền. Bởi vì ông ta và Nhậm Phi Hà đều mang nhóm máu A, nhưng hai đứa con trai là Cừu Ngân và Cừu Báo, một đứa nhóm máu B, một đứa nhóm máu AB, chỉ có Cừu Tuyết là mang nhóm máu A. Về mặt kiến thức thì nhận thức của Vương Hợp Quân có vấn đề, nhưng người ở thế hệ đó đôi khi lại cố chấp như vậy."
"Quá trình Vương Hợp Quân trốn thoát năm xưa có thể nói là thảm khốc không nỡ nhìn, chuyện này được ghi chép trong cuốn nhật ký mà Cừu Tuyết giao nộp lại. Từ năm sáu mươi bảy, Vương Hợp Quân đã bị Thôi Nhị Tuyền dùng ete đánh thuốc mê rồi dùng xe bò kéo vào cái hang đó. Kể từ lúc ấy, Vương Hợp Quân thường xuyên bị ép uống các loại thuốc kích dục, trò này cũng do chính bố mẹ Thôi Nhị Tuyền dạy cho hắn. Ngoài ra, em trai của Thôi Nhị Tuyền thực chất là bị bố mẹ ruột bóp cổ chết tươi. Khi đó em trai hắn mắc bệnh tinh hồng nhiệt, thời điểm ấy căn bệnh này rất khó chữa, mà vợ chồng bọn họ lại phải đến tỉnh Bắc Hà để nằm vùng, cùng đường đành phải ra tay độc ác, bóp chết em trai Thôi Nhị Tuyền. Người cuối cùng trực tiếp siết cổ chính là Thôi Nhị Tuyền, từ đó tâm lý của hắn bắt đầu biến dạng."
"Thời điểm đó, trong hầm đá giam giữ tám người phụ nữ. Cả Thôi Nhị Tuyền lẫn Vương Hợp Quân đều phát sinh quan hệ với tất cả phụ nữ ở đó, sinh ra tổng cộng tám đứa trẻ vào những thời điểm khác nhau. Đứa lớn nhất là do Thôi Nhị Tuyền quan hệ với một nữ y tá ở trong đó sinh ra vào năm sáu mươi ba, chính là Cừu Ngân sau này! Sau năm sáu mươi bảy mới thực sự là chuỗi ngày hỗn loạn, Cừu Tuyết sinh năm bảy mươi, Cừu Báo sinh vào đầu năm bảy mốt, hai đứa chỉ cách nhau hơn năm tháng."
"Lúc đó Vương Hợp Quân trốn thoát được cũng coi như ý trời. Khi ấy Thôi Nhị Tuyền không còn đủ sức nuôi ngần ấy đứa trẻ nữa, hắn bắt đầu giết dần những người phụ nữ và lũ trẻ. Cuối cùng Cừu Ngân sợ hãi, vì trong đám trẻ nó lớn tuổi nhất, nó nghĩ đến chuyện bỏ trốn."
"Hồi năm sáu mươi bảy mới bị nhốt vào, Vương Hợp Quân đã bị Thôi Nhị Tuyền dùng quả cân đập gãy một bên chân. Đó cũng là lý do khi khám nghiệm tử thi, chúng ta phát hiện chân của Vương Hợp Quân có vết gãy nát xương nghiêm trọng."
"Nhưng may là Vương Hợp Quân có chút hiểu biết về y học cổ truyền, ông ta dùng mảnh gỗ và vải vụn trong hang để nẹp cái chân bị đập nát lại. Đây mới là nguyên nhân chính giúp ông ta chạy thoát được sau này."
"Năm bảy mươi mốt, ở huyện Tinh Hà xảy ra một trận động đất nhẹ. Chính trận động đất này đã thôi thúc Cừu Ngân dẫn theo Vương Hợp Quân bỏ trốn."
"Bốn năm giam giữ Vương Hợp Quân, gần như Thôi Nhị Tuyền đã kể hết sạch mọi bí mật cho ông ta nghe. Hồi đó Thôi Nhị Tuyền rất thích uống rượu, uống xong là ép Vương Hợp Quân uống thuốc kích dục, nhìn Vương Hợp Quân phát cuồng như một con thú, hắn thấy thế mới kích thích."
"Không chỉ vậy, sau khi cả hai đã hưng phấn tột cùng, Thôi Nhị Tuyền sẽ kể cho Vương Hợp Quân nghe chuyện của bố mẹ hắn, nói về địa điểm cất giấu mà bố mẹ hắn để lại, nói rằng hắn phải lôi kéo thêm nhiều người nữa để trở thành lực lượng nòng cốt lật đổ chính quyền."
"Thôi Nhị Tuyền uống rượu, nhưng Vương Hợp Quân đâu có say! Vương Hợp Quân chỉ đành cắn răng chịu nhục, nung nấu ý định nếu thoát được ra ngoài sẽ đưa Thôi Nhị Tuyền ra trước pháp luật. Trời Phật có mắt, cuối cùng cũng cho Vương Hợp Quân một cơ hội. Khi đó, toàn bộ tỉnh Bắc Hà và các tỉnh lân cận đều xảy ra động đất nhẹ, Thôi Nhị Tuyền bị kẹt lại trong trận động đất. Dù chỉ bị kẹt một ngày, nhưng chính cái ngày định mệnh ấy đã mang lại cơ hội trốn thoát cho Vương Hợp Quân. Cừu Ngân nắm rõ hang đá đó như lòng bàn tay, vì sợ Thôi Nhị Tuyền giết mình nên đã dẫn theo Vương Hợp Quân cùng bỏ trốn. Khi đó hang đá sụp một góc, chỉ còn chừa lại một khe hở cỡ lỗ chó chui. Cứ thế, bốn người trốn thoát được ra ngoài. Đó cũng là bốn người sống sót duy nhất còn lại bên trong."
Sếp Tang kể đến đây, lại rút ra một điếu thuốc châm lên.
