Chương 1402
Chương 1402: Sờ một chút chi bị đứt
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nghe Đỗ Đại Dụng ra lệnh, mấy người lập tức lục túi lấy đồ bảo hộ mang vào.
"Hoắc Dục, cậu chụp ảnh. Kiều Xuyên, trước khi mở tủ đông xem có thu thập được dấu vân tay hữu hiệu nào không. Đội trưởng Lý, phiền anh báo trung tâm pháp y thị cục chuẩn bị cho chúng tôi hai pháp y. Sau khi chúng tôi thu thập xong bên này, nếu có thi thể thì để họ vào ngay. Còn nếu không có, thế thì may mắn quá."
Đỗ Đại Dụng dứt lời, mọi người đều mặc xong đồ bảo hộ. Hoắc Dục vào trước chụp ảnh.
Lát sau, Hoắc Dục quay lại nói:
"Đội trưởng, phòng khách xong rồi."
Đỗ Đại Dụng gật đầu:
"Mọi người theo tôi vào. Ninh Hòa Vĩ, xem có thu thập được dấu vết gì ở phòng khách không. Hà Vô Cụ mang đèn huỳnh quang vào đây, Phó Thành cắm điện rồi soi sàn xem có phản ứng vết máu không. Kiều Xuyên, đợi Hoắc Dục chụp xong phòng đặt tủ đông thì cậu vào xử lý tủ."
Chỉ dựa vào chiếc tủ đông giống hệt nhau này, Đỗ Đại Dụng đã có thể khẳng định nghi phạm từng ở đây.
Nửa tiếng sau, công tác thu thập ở phòng khách lấy được một vài dấu vân tay, nhưng đều là vân tay của nữ giới.
Hoắc Dục đã chụp xong toàn bộ các phòng.
"Hoắc Dục, Phó Thành cầm đèn huỳnh quang vào nhà vệ sinh kiểm tra vết máu. Kiều Xuyên, mở tủ đông. Hà Vô Cụ, chuẩn bị tấm trải nhựa."
"Đội trưởng, có thi thể, mắt thường thấy là hai thi thể nữ."
Mặt Kiều Xuyên hơi tái đi, quay sang nói với Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng và Ninh Hòa Vĩ bước tới cạnh tủ đông. Kiều Xuyên lùi sang một bên, nhận tấm trải nhựa do Hà Vô Cụ đưa tới.
"Vẫn thủ đoạn cũ, chân bị cưa đứt. Tên này ra tay tàn độc thật."
Mắt Ninh Hòa Vĩ bốc lửa.
Đỗ Đại Dụng vô cảm nhìn hai thi thể nữ trong tủ đông, dù đã đóng một lớp sương lạnh nhưng vẫn nhận ra tuổi đời còn khá trẻ.
"Đội trưởng Lý, bảo pháp y bên anh chuẩn bị đi. Bên tôi sắp ngắt điện, thời tiết thế này thì tầm hơn hai giờ chiều là đưa thi thể ra được."
Đội trưởng Lý của Đội Cảnh sát hình sự Phân cục Hợp Khẩu nghiêm mặt gật đầu.
"Mọi thứ ở đây đều được sắp xếp ngăn nắp, nghi phạm có chuẩn bị kỹ rồi mới ra tay. Nếu không có gì bất ngờ, nạn nhân đã uống thức uống chứa thuốc ngủ do nghi phạm chuẩn bị từ trước, sau đó bị xâm hại lúc bất tỉnh rồi bị siết cổ chết. Siết cổ xong, hắn dùng tủ đông để cấp đông, rồi dùng cưa phân xác nạn nhân. Trên cổ nạn nhân có vết bóp rất rõ, cộng thêm vết cắt ở các đoạn chi, giờ có thể nhập vào vụ án 1023 và vụ án 929 được rồi."
"Thủ đoạn gây án của nghi phạm rất lão luyện, tâm tư kín kẽ, lại không có động cơ rõ ràng, giống giết người mua vui hơn, cũng có khả năng là đang khiêu khích cảnh sát. Hai vụ trước, thậm chí cả những vụ chưa phát hiện ra đều chưa phá được, điều này khiến thủ đoạn gây án của hắn ngày càng thuần thục, hoang mang trong xã hội cũng ngày một lớn."
Đỗ Đại Dụng vừa nói vừa đeo găng tay, sờ lên phần chi bị cắt đứt trong tủ đông.
Ninh Hòa Vĩ đứng bên cạnh nhìn mà thấy rợn người.
"Cậu nghĩ tôi đang sờ cái gì? Làm cái vẻ mặt quái dị thế? Tôi phải nắm rõ vết cắt ở phần chi này. Hiện trường ở Thanh Lộ tôi cũng đã xem qua, khi đó thi thể bắt đầu thối rữa rồi. Còn bốn thi thể hiện tại đều bị giết trong vòng một hai tháng trở lại đây, đông lạnh tuy có teo lại nhưng vẫn phải cảm nhận cho rõ. Vết cắt kiểu này không thể cưa một mạch là xong, số lần dừng lại ở vết cắt có thể chứng minh khoảng độ tuổi của nghi phạm, bởi vì cưa cắt thi thể đông lạnh tốn rất nhiều sức. Nếu số lần dừng càng nhiều thì càng phản ánh tình trạng thể lực của hắn. Lát nữa cậu với Phó Thành cũng lại sờ thử. Hai người xong thì bảo Kiều Xuyên, Hoắc Dục với Hà Vô Cụ lại cảm nhận một chút, rất có ích cho sự trưởng thành của họ."
Đỗ Đại Dụng nói xong liếc Ninh Hòa Vĩ một cái. Ninh Hòa Vĩ vội gật đầu, nhưng sắc mặt cũng chẳng mấy dễ coi.
"Chiều nay chúng ta đi điều tra nguồn gốc hai chiếc tủ đông này trước, cùng với danh tính hai nạn nhân. Nắm chắc tình hình cơ bản giai đoạn đầu rồi mới tính đến các khả năng khác của vụ án."
Đỗ Đại Dụng dứt lời liền đi ra cửa lớn, cởi hết đồ bảo hộ, hít sâu một hơi rồi rút một điếu thuốc, tì người lên lan can hành lang hút.
Đỗ Đại Dụng biết độ khó để phá vụ án này sẽ rất lớn, bởi nghi phạm ra tay cực kỳ cẩn mật, gần như đang hoàn thiện mọi sơ hở trong quá trình thực hiện tội ác.
Điều kiện kinh tế của nghi phạm chắc hẳn rất khá, nhưng vì sao lại nhắm vào những nữ sinh vừa ra trường? Liệu có uẩn khúc gì trong chuyện này? Hay trong cuộc sống, hắn từng bị nữ sinh kiểu này kích động?
Bởi bảy thi thể nữ này dường như đều mới tốt nghiệp không lâu. Trừ một thi thể nữ trong vụ án ở Thanh Lộ lớn hơn một chút, chừng hai mươi tư tuổi, số còn lại lớn nhất cũng chỉ hai mươi hai.
