Chương 1406
Chương 1406: Thu thập thông tin
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đến lúc Đỗ Đại Dụng rời đi mới biết chẳng ai là kẻ vừa.
Bởi vì lúc hắn đi, năm người kia đã có mặt đầy đủ.
Toàn bộ đều là trinh sát hình sự trẻ tuổi, người lớn nhất mới 25, nhỏ nhất 24.
"Chào Đại đội trưởng!"
Đỗ Đại Dụng liếc Cục trưởng La. Cục trưởng La cười như cáo già, chẳng còn chút dáng vẻ nho nhã nào.
"Lát nữa ăn cơm. Ăn xong, tối nay có cuộc họp phân tích án. Vốn định họp ở phân cục, giờ chuyển sang phòng đa năng của khách sạn Xích Thủy rồi. Trong bữa cơm tôi sẽ báo cho đội viên của tôi một tiếng, để các cậu sớm hòa nhập."
Cả năm người đều lộ rõ vẻ hưng phấn, vội vàng đứng nghiêm đáp vâng.
Cơm tối xong, năm người này được biên chế vào ba trung đội.
Cuộc họp phân tích án bắt đầu đúng tám giờ tại sảnh nhỏ đa năng của khách sạn Xích Thủy.
Căn phòng nhỏ đủ sức chứa năm mươi người, lúc này ngồi chật kín.
"Thang Soái Soái, cậu báo cáo tổng hợp tình hình rà soát, thăm dò hôm nay trước đi."
Thang Soái Soái đứng dậy chào điều lệnh, sau đó mới ngồi xuống mở sổ tay nói:
"Hôm nay chúng tôi chia làm bốn tổ, rà soát và thăm dò bốn hướng quanh hiện trường. Bắt đầu từ chín giờ ba mươi sáng đến mười sáu giờ bốn mươi chiều. Qua thăm dò rà soát, chỉ có chủ một cửa hàng tiện lợi ở phía nam nói từng có một người đàn ông khá giống với bức phác họa (bản phác họa từ vụ án Thanh Lộ) dường như từng ghé quán mua nước khoáng. Ngoài ra, ba hướng còn lại không thu hoạch được gì, không phát hiện ra manh mối nào."
"Vì thế chúng tôi vẫn nghi ngờ lời khai của ông chủ đó. Trước đó tôi có nhắc đến tiền thưởng, tôi đoán có thể ông ta hiểu lầm gì đó về khoản tiền này, bởi vì vừa nói xong là đòi trinh sát của chúng tôi một trăm tệ, đội viên của chúng tôi không đồng ý."
"Cửa hàng tiện lợi đó không có camera an ninh, trông quán lại chỉ có hai vợ chồng già. Theo tôi, manh mối này có thể bỏ qua. Phía tôi tình hình là như vậy, báo cáo hết."
Đỗ Đại Dụng nghe xong khẽ gật đầu, quay sang nói với Phó Thành:
"Báo cáo tổng hợp tình hình sau khi khám nghiệm hiện trường hôm nay đi."
Phó Thành cũng đứng dậy chào điều lệnh, ngồi xuống mở sổ ghi chép:
"Hôm nay chúng tôi tiến vào hiện trường...... Tình hình báo cáo hết."
Phó Thành dứt lời, Đỗ Đại Dụng mở sổ tay ra nói:
"Hai nạn nhân phát hiện ở tòa nhà số ba đều không phải người địa phương. Lý Nghiên Mặc, người Tề Ninh, Đông Lỗ, năm nay 21 tuổi, sinh viên thực tập năm ba trường Đại học Lỗ, học ngôn ngữ thương mại quốc tế. Tháng sáu năm nay ra ngoài tìm việc làm hè, cuối tháng tám mất liên lạc, gia đình báo cảnh sát vào ngày 2 tháng 9 tại Tề Ninh. Vương Đồng Đồng, hai mươi tuổi, người Trịnh Thị, tỉnh Nam Hà, sinh viên năm hai Học viện Kỹ thuật Nghề Trịnh Thị, học thiết kế thủ công. Tháng sáu năm nay rời trường tìm việc hè, cũng mất liên lạc vào cuối tháng tám, gia đình báo cảnh sát Trịnh Thị ngày 5 tháng 9."
"Ảnh của hai người mọi người đều đã thấy, thông tin cụ thể cũng đã nắm. Tôi chỉ nêu vài điểm mấu chốt. Thứ nhất, chiều cao của cả hai đều khá tốt, Lý Nghiên Mặc cao một mét sáu mươi lăm, Vương Đồng Đồng một mét sáu mươi tư. Thứ hai, tướng mạo hai người rất nổi bật, đều thuộc diện trẻ trung, xinh đẹp. Thứ ba, mức chi tiêu của cả hai ở trường đều không thấp. Theo điều tra của trinh sát phân cục Hợp Khẩu, sinh hoạt phí mỗi tháng của Lý Nghiên Mặc ở trường dao động từ sáu đến tám trăm tệ, Vương Đồng Đồng từ tám trăm đến một nghìn tệ."
"Mức chi tiêu này khiến họ rất dễ rơi vào bẫy tuyển dụng lương cao. Điểm thứ tư, tính cách của hai người ở trường đều khá kiêu kỳ, điểm này trùng khớp với năm nạn nhân trước đó."
"Theo kết quả điều tra hiện tại của trinh sát Hợp Khẩu, cả hai đều chưa từng yêu đương ở trường, tính cách tương đối khép kín. Vương Đồng Đồng từ năm nhất đã có người theo đuổi, dù gia cảnh đối phương rất khá nhưng vẫn không chiếm được cảm tình của cô ấy. Qua điều tra người thân hai gia đình, cả hai nạn nhân đều từng nói mình làm việc cho một công ty ngoại thương, lương rất cao. Tháng bảy, cả hai đều nộp vào thẻ ngân hàng của mình bốn nghìn tệ, tháng tám nộp ba nghìn tệ. Đây nhiều khả năng là tiền lương nghi phạm trả cho hai nạn nhân, một mức thu nhập cực kỳ cao."
"Trinh sát phân cục Hợp Khẩu điều tra đến đây thì nhận thấy trùng khớp cao độ với vụ án 1023 ở Thanh Lộ và vụ án 929 ở Hà Thị, lúc này mới vội vàng bàn giao lại, từ đó vụ án chuyển sang tay chúng ta."
"Hiện tại tôi đã tra cứu, trong tháng chín năm nay còn có ba vụ mất tích tương tự, lần lượt tại thành phố Từ tỉnh Tô, thành phố Tần Đảo tỉnh Bắc Hà, và Duy Thị tỉnh Đông Lỗ."
"Hiện pháp y Công an thành phố Đông Nghênh đang tiến hành giải phẫu tử thi phúc tra lần hai đối với hai nạn nhân. Tuy nhiên đã có ảnh chụp rõ nét của người chết, sau khi đối chiếu, tôi có thể cơ bản khẳng định một trong hai người là Tưởng Diễm đến từ Duy Thị, Đông Lỗ. Theo hồ sơ báo án mất tích, Tưởng Diễm, hai mươi tuổi, là sinh viên năm hai khoa Công nghệ Thông tin thuộc Học viện Kỹ thuật Thông tin Duy Thị. Cô cũng đi tìm việc làm thêm vào đầu tháng sáu năm nay, nhưng đến đầu tháng tám thì mất liên lạc. Người nhà đến ngày 2 tháng 9 mới báo án, do Tưởng Diễm ngày thường ít liên lạc với gia đình nên việc báo án mới bị trễ."
Đỗ Đại Dụng nói đến đây, tự châm một điếu thuốc.
