Chương 1414
Chương 1414: Áp lực đều rất lớn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng không tin nghi phạm không để lại chút dấu vết nào, hoặc người do nghi phạm sai phái lại chẳng để lọt manh mối đường đi nước bước.
Lúc sát hại mấy cô gái này, nghi phạm chắc chắn từng tới đây, đồng thời hắn hoặc ả cũng phải cực kỳ quen thuộc nơi này, vậy thì hẳn phải có chìa khóa. Nhưng Đỗ Đại Dụng nghĩ lại, dẫu có đánh chìa thì cũng do chính mấy cô gái kia tự đi làm, nghi phạm tuyệt đối không để lộ mình ở khâu này. Dù vậy ngày mai vẫn phải đi xác minh, dẫu tốn công vô ích cũng phải làm.
Ngoài ra, trường học của tất cả các cô gái đều phải đến một chuyến. Bốn trường đại học này chắc chắn không chỉ có riêng bốn cô gái chân dài dáng chuẩn mặt đẹp này. Liệu có còn cô gái nào khác từng bị ai đó dụ dỗ? Có thể vài cô vì nhát gan hoặc lý do nào đó mà cuối cùng không đi, rốt cuộc chỉ có bốn cô gái từ các nơi khác nhau này tìm đến đây.
Đỗ Đại Dụng thấy những mặt này nhất định phải rà cho thật kỹ. Nghi phạm bố trí càng tỉ mỉ, bên anh càng không được phép lơ là, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể chí mạng.
Nghĩ ngợi quá nhiều, đầu óc Đỗ Đại Dụng căng như dây đàn. Anh phân loại tài liệu rồi xếp gọn lại, cởi áo khoác rồi ngả lưng xuống giường ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng. Đỗ Đại Dụng rửa mặt qua loa rồi tập hợp toàn đội lại.
"Trung đội tình báo, Thang Soái Soái, Lý Trạch Lâm, mỗi người dẫn theo một người lần lượt đến trường của Lý Nghiên Mặc và Vương Đồng Đồng. Việc cụ thể lát nữa tôi ghi ra giấy. Vương Bân Bân, cậu dắt một người đi một chuyến đến trường của Tưởng Diễm. Hiện tại tôi chưa dứt ra được, việc cụ thể lát nữa tôi ghi cho Soái Soái, cậu chép lại."
"Ninh Hòa Vĩ, cậu mang thêm vài người thẳng tiến Bân Châu, chủ yếu rà soát thông tin lưu trú của bốn cô gái và Vương Phỉ ở khu Triển Hoa và khu Bân Thành. Tiện thể rà soát luôn xe taxi, xe tuyến chạy qua khu vực đó."
"Hoắc Dục, cậu dẫn vài người chia nhau tra thông tin lưu trú, hỏi han cánh xe khách tuyến cố định và taxi ở khu Lâm Tự thuộc Tự Bác, cùng với thành phố Thanh Châu đối với bốn cô gái và Vương Phỉ. Nhiệm vụ bên cậu khá nặng, phải nhanh chân, chịu khó lăn lộn."
"Hà Vô Cụ, Thường Mẫn, Triệu U Yến, các cậu mỗi người dẫn một mũi từ khu Vi Thành, khu Phương Tử, thành phố Thủ Quang thuộc Duy Thị để rà soát thông tin lưu trú cùng xe taxi, xe khách liên tỉnh của bốn cô gái và Vương Phỉ. Địa bàn mảng này khá rộng, cũng như vậy, chịu khó đi lại nhiều vào."
"Hướng về thành phố Đông Nghênh cơ bản chỉ có ba hướng này. Mấy cô gái đã bị hại ở Đông Nghênh thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết di chuyển. Chúng ta sàng lọc từ các thành phố lớn trước, vì xét thấy các nạn nhân đều là sinh viên đại học, có hiểu biết nhất định, chưa chắc đã đi vào từ đường nông thôn hay các xóm nhỏ hẻo lánh, đi đường tắt như thế cũng sẽ khiến bốn cô gái nảy sinh nghi ngờ."
"Mũi đi tới trường của các cô gái chủ yếu rà xem còn ai khác không, ý tôi là những cô gái chân dài xinh đẹp từng nhận được lời dụ dỗ. Nếu có, khi đó chiêu bài nghi phạm hoặc người do nghi phạm phái tới đưa ra là gì? Chiểu theo mốc thời gian của Vương Phỉ, khả năng cô ta từng xuất hiện ở những nơi này rất lớn, phải tập trung rà kỹ tình hình xuất hiện của cô ta. Còn vài khía cạnh khác, ví dụ mạng internet, ví dụ hội chợ việc làm, tôi sẽ viết cụ thể ra giấy sau buổi họp này."
"Kiều Xuyên và Lục Thiên Thiên, hôm nay hai người tiếp tục cùng tôi khám nghiệm hiện trường lần thứ ba. Dù không tìm ra gì thì đây cũng là quy trình bắt buộc phải làm."
"Chờ xong việc ở đây, chúng ta còn phải về Thanh Lộ điều tra ngược, rồi sang Hà Thị điều tra ngược. Có thế mới dựng được bức tranh toàn cảnh về vụ án này. Xét từ thủ đoạn gây án của nghi phạm hiện nay, không loại trừ khả năng kẻ cầm đầu là phụ nữ. Còn gã nghi phạm nam từng xuất hiện trong vụ án 1023 ở Thanh Lộ và vụ án 929 ở Hà Thị có thể chỉ là con rối bị kẻ cầm đầu là nữ đẩy ra đỡ đạn. Có điều hiện tại mới chỉ là phỏng đoán, chúng ta chỉ có thể gặm từng chút một, gặm thật kỹ, như thế mới mong bật ra manh mối mới."
"Cho nên các trinh sát tới trường học đợt này phải hỏi thật cặn kẽ, hỏi nhiều người, hỏi trải dài theo các mốc thời gian. Với những người đã tốt nghiệp mà trẻ đẹp, cao ráo cũng phải rà soát ngược lại để hỏi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể sàng lọc từng người dựa trên các điều kiện đã biết. Lần này sảnh tỉnh không ấn định thời hạn phá án cho chúng ta, đủ hiểu lãnh đạo kỳ vọng vào chúng ta đến mức nào. Sảnh muốn chính đại đội chúng ta tự tay phá vụ này. Đến lúc đó thì đừng quên, danh hiệu vinh dự ai cũng có phần."
Đỗ Đại Dụng vừa nói dứt, anh em bên dưới đã hưng phấn hẳn lên, áp lực giảm đi trông thấy. Năm trinh sát hình sự tăng cường từ Công an thành phố Đông Nghênh sướng đến phát rồ. Nếu thật sự phá được vụ này thì đúng là không dám tưởng tượng, danh hiệu khen thưởng cấp bộ cấp tỉnh, có khi cả đời chỉ có một cơ hội này.
Đỗ Đại Dụng động viên thì hay thế thôi, nhưng chỉ mình anh biết, lúc này không chỉ riêng anh chịu áp lực lớn. Sảnh trưởng Tang, Phó sảnh trưởng Đồng còn phải chịu áp lực nặng nề hơn nhiều. Bởi vì lần này sảnh tỉnh hoàn toàn không xin Bộ chi viện. Hai lần trước đều có, lần này lại không, thử nghĩ xem áp lực đè nặng đến mức nào.
