Chương 1434
Chương 1434: Điều tra theo hướng mới
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Chú Tang, cháu hiểu rồi. Chúng cháu rà soát ở Đông Nghênh, người nhà nạn nhân tìm được ở Tần Đảo thuộc Bắc Hà cũng cung cấp manh mối quan trọng. Cháu suy đoán sơ bộ, khả năng rất cao nghi phạm đến từ Thanh Lộ, có thu nhập ổn định ở Thanh Lộ, ngoài đời thực hẳn là người có học thức đàng hoàng."
"Giờ cháu cũng chuẩn bị lần lại các vụ ở thành phố Hà. Cháu tin nghi phạm không thể hoàn toàn không có điểm yếu hay góc chết, bởi chỉ cần hắn còn hoàn thiện và tiến hóa, chắc chắn sẽ có chỗ hắn tự cho rằng mình từng sơ suất."
"Thế mới được chứ, thằng ranh này. Lúc nãy nghe cái giọng ỉu xìu của mày mà ruột gan tao thắt lại, làm người chú như tao cũng phải an ủi vài câu. Cứ giữ vững tinh thần thế này, tao mới yên tâm được. Phá xong án này, tao bảo thím mày đích thân xuống bếp làm mấy món ngon, hai chú cháu mình làm vài chén."
"Đồng thời tao sẽ đánh tiếng với Cục trưởng ba nơi: thành phố Hà, Đông Nghênh và Thanh Lộ. Đứa nào dám không phối hợp tích cực, tao hỏi tội đứa đó. Án lớn thế này mà phá được thì chưa đủ làm đẹp lý lịch tụi nó chắc?"
"Chú Tang, chú đừng làm thế! Trừ Thanh Lộ cháu chưa tới, cả Cục trưởng Cư ở Đông Nghênh lẫn Cục trưởng Tào ở thành phố Hà đều đã dốc sức phối hợp rồi, cháu không nói để an ủi chú đâu. Còn Thanh Lộ là nơi cháu công tác, vụ án lớn thế này, dù ai làm Cục trưởng cũng chẳng dám đùa. Chú tuyệt đối đừng gọi điện đánh tiếng! Chú mà gọi, người ta lại tưởng cháu chọc gậy bánh xe."
Đỗ Đại Dụng nghe Giám đốc Tang nói vậy, vội vàng chặn họng ngay. Điện thoại mà gọi đi, anh không những chẳng được cảm tình, sau lưng còn bị người ta chửi cho sấp mặt.
"Tao không biết để lão Đồng gọi chắc? Tới lượt tao phải gọi à? Thằng ranh con, mày tính cũng khôn gớm! Chỉ thị của Bộ phát xuống rồi, mày đừng có sốt ruột. Cùng lắm hai ba ngày nữa là có tin, tới lúc đó lão Đồng sẽ gọi cho mày."
Đỗ Đại Dụng gác máy, cõi lòng vốn lạnh ngắt nay ấm sực lên. Mấy chuyện thử thách gì đó anh chẳng thèm để bụng, điều anh hiểu rõ hơn là sự bao bọc của Giám đốc Tang và Giám đốc Đồng dành cho mình cùng toàn đội.
Đến hiện trường, Cục trưởng Tào, Thẩm Tại Du, Trương Nhiên, Trương Đắc Công đều đã có mặt.
Đỗ Đại Dụng vội chào hỏi mọi người.
Cục trưởng Tào đưa mắt ra hiệu, Đỗ Đại Dụng lập tức theo ông ta ra một góc.
"Đại Dụng, không ngờ đấy! Haizz..."
"Cục trưởng Tào cứ yên tâm, vụ án này do Đội trực thuộc Sở chúng tôi thụ lý. Chỉ cần các anh hỗ trợ tối đa là được, còn lại tôi gánh hết."
Đỗ Đại Dụng cười khổ đáp.
"Cái đó cậu cứ yên tâm. Hiện tại Đội Hình sự thị cục đã vào cuộc, tối nay đợi pháp y khám nghiệm sơ bộ xong sẽ bắt đầu đối soát nạn nhân, cố gắng ngày mai làm rõ danh tính. Dù phạm vi rà soát rộng đến đâu chúng tôi cũng triển khai ráo riết."
"Toàn bộ Phân cục Mộc Đơn tùy cậu điều động, không cần thông qua tôi phê chuẩn, cậu cứ trực tiếp ra lệnh phối hợp với hành động của Đội cậu."
Thái độ dứt khoát sòng phẳng này của Cục trưởng Tào khiến Đỗ Đại Dụng chẳng còn lời nào để chê.
"Cảm ơn Cục trưởng Tào. Vừa rồi tôi cũng gọi điện cho Bí thư Tang, cũng nhấn mạnh thị cục thành phố Hà đã hỗ trợ chúng tôi hết mình. Bí thư Tang dặn tôi phải khiêm tốn, phải biết ơn, có vậy mới đồng tâm hiệp lực cùng Cục trưởng Tào phá vụ án này."
Nét mặt Cục trưởng Tào bấy giờ mới nở nụ cười rạng rỡ.
"Vậy tôi không làm phiền dân chuyên môn các cậu làm việc nữa. Tôi về Cục trước, cần gì cứ bảo Thẩm Tại Du, nếu thiếu người thì gọi thẳng cho tôi."
Cục trưởng Tào nói xong bèn dẫn vài người rời đi, Thẩm Tại Du cũng bày tỏ sẽ ủng hộ hết mình rồi rời khỏi.
Đỗ Đại Dụng biết lúc này chỉ có thể tìm những công ty từng đóng ở tòa nhà này thời điểm đó để hỏi thăm chút manh mối.
Sắp xếp xong xuôi, Đỗ Đại Dụng quay lại xe dưới chân tòa nhà, bắt đầu gọi điện cho các tổ trưởng đang ở bên ngoài.
Bởi lúc này Đỗ Đại Dụng cảm thấy hướng đi trước đây có thể chưa chuẩn xác. Theo mạch tư duy của nghi phạm, hẳn hắn vẫn còn điểm tập kết ở những khu vực này, chỉ có điều các điểm đó có thể là nơi tươm tất, hoặc là căn hộ cao cấp thuê bằng thân phận giả.
Giờ Đỗ Đại Dụng rút hết người về, trước mắt nên quét một lượt các khu nhà cao cấp ở Đông Nghênh và thành phố Hà. Cầm ảnh nạn nhân đi hỏi han hàng xóm xung quanh, chỉ cần xác định được điểm tập kết đúng là nhà cao cấp, ít nhất cũng phán đoán được nghi phạm có thể đang sống ở khu vực nào tại Thanh Lộ.
Đúng như Đỗ Đại Dụng suy tính, đám Ninh Hòa Vĩ, Hoắc Dục, Hà Vô Cụ ở dưới hiện vẫn chưa lần ra manh mối nào, chỉ đang cắn răng tiếp tục rà soát. Nhưng dù có chạy đôn chạy đáo, hỏi han bao nhiêu người, họ vẫn không thu được thông tin giá trị nào.
Đỗ Đại Dụng gọi xong một lượt, bọn Ninh Hòa Vĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Không lần ra manh mối khiến tâm lý nôn nóng đã bắt đầu lan khắp đội ngũ, trạng thái này giáng đòn rất nặng vào niềm tin phá án. Giờ nghe lệnh toàn bộ rút về, chuyển hướng đột phá mới, các đội viên mới thả lỏng tinh thần trở lại.
Chỉ riêng Ninh Hòa Vĩ và Hà Vô Cụ được Đỗ Đại Dụng yêu cầu lập tức đến thành phố Hà, các đội viên còn lại quay về Đông Nghênh để triển khai rà soát nhà cao cấp.
