Chương 1439
Chương 1439: Bắt đầu bóc kén
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ninh Hòa Vĩ và Hà Vô Cụ lùa vội cơm vào miệng, bảo ăn chậm lại là chuyện không thể nào.
Ăn xong, cả hai sang phòng hội ý với Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng đưa toàn bộ manh mối vừa thu thập được cho hai người xem.
"Đội trưởng Đỗ, giỏi thật đấy! Quần chúng nhân dân đúng là lợi hại!"
Ninh Hòa Vĩ xem xong, mặt mày hớn hở.
"Tối nay nghỉ sớm, mai bắt đầu rà soát khu tập thể 1/5. Sáng mai dậy việc đầu tiên là qua Công an thành phố Hà lấy ảnh, lấy xong lập tức qua khu 1/5 nắm rõ tình hình."
"Hà Vô Cụ, ngày mai cậu ở lại Công an thành phố chờ điện thoại từ người nhà nạn nhân. Hiện tại bên đó đang đối chiếu danh tính, chỉ cần ảnh khớp, cậu yêu cầu họ tới thành phố Hà ngay. Qua điện thoại đừng hỏi han nhiều, không phải cha mẹ nào cũng thương con đâu. Có những người con cái bỏ đi lâu, không liên lạc, năm đầu còn trông ngóng, sang năm thứ hai coi như không có cũng đầy ra."
Hà Vô Cụ nghe vậy gật đầu lia lịa.
Dặn dò xong hai người, Đỗ Đại Dụng gọi ngay cho Phó Thành.
"Phó Thành, cậu cứ nghe tôi nói. Các tổ bên ngoài giờ đã rút về hết rồi, cậu ở lại Đông Nghênh chủ trì tình hình giúp tôi. Bên này thế này..., cho nên thứ nhất: rà soát các khu nhà ở cao cấp, chung cư cao cấp ở Đông Nghênh, phân công anh em đi trinh sát mang theo ảnh nạn nhân. Nhớ là phải hỏi thật kỹ, thật tỉ mỉ, chỗ này tuyệt đối không được sai sót. Thứ hai: khẩn trương xác minh thông tin hai nạn nhân còn lại, nếu khó quá thì gửi thông báo đến công an các địa phương nhờ phối hợp điều tra, gửi kèm ảnh cùng vết bớt hoặc các dấu vết nhận dạng trên thi thể."
"Rõ rồi, Đội trưởng Đỗ. Nguồn tin của anh chuẩn xác thật!"
"Chuẩn cái gì mà chuẩn. Đã làm thì kiểu gì cũng để lại dấu vết. Nghi phạm gây án càng nhiều, manh mối lộ ra sẽ càng nhiều. Nếu chỉ vỏn vẹn một vụ đơn lẻ ở Thanh Lộ thì đó mới là rắc rối lớn của chúng ta."
Đỗ Đại Dụng nói xong, xã giao thêm hai câu rồi cúp máy.
"Hai cậu nghỉ ngơi đi. Tôi chỉnh lý nốt đống tài liệu này cũng ngủ ngay. Có hướng điều tra rồi, sắp tới sẽ bận rộn hơn đấy."
Thực ra Đỗ Đại Dụng cũng chẳng thu dọn được bao lâu, cơn buồn ngủ ập đến, hắn lăn ra ngủ thiếp đi.
Bảy giờ sáng, ba người vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Đỗ Đại Dụng lấy được ảnh nạn nhân thì Hà Vô Cụ cũng chạy thẳng sang trung tâm pháp y của Công an thành phố Hà.
Dù sao cũng phải có kết quả khám nghiệm tử thi mới có thể tính chuyện sáp nhập án. Lỡ thủ đoạn giết người khác nhau, chỉ trùng hợp ở điểm giấu xác trong tủ lạnh, thì việc gộp án bây giờ vẫn còn sơ hở.
Đỗ Đại Dụng và Ninh Hòa Vĩ chỉ cần một trinh sát địa phương lái xe dẫn đường.
Xe mới đi được nửa đường, chuông điện thoại của Đỗ Đại Dụng reo lên.
Hắn nhìn màn hình, khựng lại một nhịp. Phó Giám đốc Sở Đồng gọi tới.
"Em chào Giám đốc Đồng!"
"Không khách sáo nữa. Năm 2002, ở thành phố Phù Dương tỉnh Huy từng xảy ra vụ án tương tự. Vụ đó đã phá xong, nghi phạm đã bị bắt, hiện đang trong giai đoạn thẩm tra án tử hình. Chúng tôi vừa báo cáo việc này lên Bộ, bên Bộ đang liên hệ với Tòa án Tối cao. Rất có thể đây là một vụ án oan. Lời khai của nghi phạm tôi đã xem qua, cá nhân tôi thấy không hợp lý. Hồ sơ vụ án đã được rút về, nhưng chỉ là bản sao lục. Hiện toàn bộ cảnh sát từng thụ lý vụ án ở cơ quan điều tra đó đều đã bị đình chỉ công tác để xác minh."
"Giám đốc Đồng, nếu bên đó cũng giấu xác trong tủ lạnh, lại cùng thủ đoạn giết người thì gần như chắc chắn là án oan rồi. Nhưng hiện tại chúng em vừa lần ra manh mối mới, em đang trên đường tới hiện trường, có tiến triển gì em sẽ báo cáo lại ngay."
"Cậu đang ở thành phố Hà đúng không? Lát nữa tôi cho người gửi bản sao hồ sơ qua đó, cậu tự đánh giá xem. Nếu thấy chưa chắc ăn thì đích thân đi một chuyến sang trại giam thẩm vấn nghi phạm."
"Rõ! Giám đốc Đồng, em vào việc đây, có đột phá em sẽ gọi lại ngay."
Cúp máy, Đỗ Đại Dụng thấy hơi rợn người. Chẳng lẽ vì muốn phá án mà bức cung nhục hình, rồi ngụy tạo chứng cứ tống người ta vào tù? Gan to đến mức nào mới dám làm chuyện này?
Nhưng giờ chưa phải lúc bận tâm chuyện đó, chưa đọc hồ sơ thì không được để định kiến chi phối.
Tới khu tập thể 1/5, dàn lãnh đạo công an phường sở tại đều đã có mặt đông đủ.
"Chào Đội trưởng Đỗ, tôi là Ngải Tiên Minh, Trưởng Công an phường Ngũ Nhất Lộ, còn đây là đồng chí Trương Quý Phong, Chính trị viên."
Ngải Tiên Minh vừa gặp Đỗ Đại Dụng đã đon đả tự giới thiệu.
"Trưởng công an phường Ngải, Chính trị viên Trương, các anh đã tập hợp toàn bộ bảo vệ của khu 1/5 lại chưa?"
"Sáng nay chưa tới giờ làm việc thì Công an quận đã ra lệnh rát mặt rồi. Bất kể bảo vệ khu này đang ca trực hay đang nghỉ đều phải có mặt đủ. Tôi phải gọi cho ban quản lý tòa nhà, giám đốc bên họ rất phối hợp. Toàn bộ bảo vệ và nhân viên quản lý đều đã ở đây, ngay cả lao công cũng không thiếu người nào."
"Cảm ơn hai anh, làm phiền hai anh quá. Chúng ta vào luôn thôi, để người ta chờ lâu quá, ngoài miệng không nói chứ trong bụng lại rủa thầm."
Đỗ Đại Dụng cười, cất bước đi vào trước.
