Chương 1474
Chương 1474: Nghiên cứu bước tiếp theo
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng nhìn toàn bộ số ghi chép, trong đầu dần xâu chuỗi được một đường dây.
Mấy cô gái này chắc chắn là người móc nối với các chuyên gia đầu ngành trong khoa hoặc lãnh đạo phụ trách mua sắm vật tư y tế của bệnh viện. Nhưng có lẽ họ cũng chỉ gặp mặt vào lần đầu tiên, về sau không còn lộ diện nữa.
Nghi phạm dùng mức lương cao ngất cùng những lời hứa hẹn tương lai để sai khiến họ.
Một đường dây ngầm mang lại siêu lợi nhuận thế này, không ai được phép tiếp xúc quá sâu. Nhưng dẫu vậy, thuốc vẫn được tuồn ồ ạt vào các bệnh viện. Bệnh viện vừa kiếm được tiền, vừa kiếm được tiếng tăm. Dù sao một số bệnh nhân dùng loại thuốc này bệnh tình đúng là thuyên giảm rõ rệt, ai may mắn tăng cường được miễn dịch thì thời gian sống còn kéo dài rất lâu. Cầu ắt sinh cung, nhu cầu với thuốc sẽ ngày một lớn.
Vậy thì thời điểm vụ án ở Thanh Lộ bắt đầu xảy ra cũng chính là lúc loại thuốc này mới được tuồn lậu vào qua các ngả khác.
Khi ấy mọi chuyện mới manh nha, nghi phạm chắc hẳn đã bắt đầu tính toán cách thức để đạt được mục đích của hắn.
Nhưng lần đầu ra tay bao giờ cũng có sơ hở. Thậm chí chính nghi phạm phải tự giấu thân phận đi tuyển mấy nữ sinh viên, dùng lương cao dụ dỗ họ làm người móc nối với bên bệnh viện. Đến khi chuỗi lợi ích đã vận hành trơn tru, để tránh bị bại lộ, hắn ra tay thủ tiêu họ.
Điều Đỗ Đại Dụng chưa nghĩ thông là: giết thì đã giết, cớ sao phải chặt cụt tay chân? Mục đích của việc cắt lìa chi là gì? Chẳng lẽ hắn vừa có tâm lý biến thái, vừa theo đuổi lợi ích tiền tài?
Hắn nghĩ mãi vẫn không thông.
Giờ đã suy luận ra đến bước này, phần còn lại nằm ở phía bệnh viện. Phạm vi điều trị của loại thuốc này có giới hạn nhất định, số bệnh nhân dùng thuốc hẳn cũng chỉ thuộc một nhóm cụ thể.
Đỗ Đại Dụng vội rút điện thoại. Lúc này trinh sát cần rút thì phải rút ngay, không thể tiếp tục phí công vô ích. Lực lượng phải tập trung điều tra và rà soát bí mật tại các địa bàn xảy ra án mạng. Chỉ khi nào lần ra manh mối ở đây, mới tính tiếp tới việc mở rộng sang các nơi khác.
Hắn quay số gọi cho Giám đốc Tang.
"Có tình huống gì nghiêm trọng à?"
Giọng đầu dây bên kia còn ngái ngủ, rõ ràng là bị hắn đánh thức.
"Chú Tang, vụ án có đột phá lớn rồi. Cháu phải báo cáo với chú ngay, chú xem nên làm thế nào!"
"Nói mau. Tao vừa chợp mắt được một tí, thằng ranh mày đã không để yên."
"Chú Tang, đột phá lớn thật mà. Chú nghe cháu báo cáo xong rồi chửi tiếp cũng được. Chuyện là thế này... Vậy nên chú tính xem giờ phải làm sao ạ?"
Đỗ Đại Dụng chỉ đành đẩy việc lên trên. Án này phải có chỉ đạo dứt khoát mới điều tra triệt để được. Nếu không, mấy bệnh viện tuyến cuối hạng A chẳng thèm đoái hoài gì đến một viên cảnh sát cấp tỉnh. Vài bệnh viện lớn trực thuộc thẳng Bộ Y tế, giám đốc bệnh viện mang hàm tương đương giám đốc sở, chịu ngồi tiếp chuyện một cảnh sát quèn như hắn mới là chuyện lạ.
"Án mạng giết người hủy thi liên tiếp nhiều vụ như vậy, không ai dám cản đâu. Nhưng giai đoạn điều tra ngầm ban đầu phải tuyệt đối bảo mật. Hiện giờ trên Sở chỉ có số ít người biết, thêm cả người của tỉnh Huy phối hợp điều tra có thể nắm được phần nào. Ngày mai tất cả những người này đều phải ký cam kết bảo mật, bao gồm cả cậu và toàn bộ anh em trong đội. Khi nào có manh mối cụ thể, tao mới báo cáo lên cấp trên được. Tạm thời tao đè chuyện này xuống cho cậu, nhưng thời gian có hạn. Tao cho cậu chừng mười ngày, thấy sao?"
"Chú Tang, hai tuần đi chú! Bệnh viện còn ngày nghỉ, tụi cháu nhiều lúc cũng khó áp sát điều tra."
Đỗ Đại Dụng vội xin thêm vài ngày. Hắn biết tính chú Tang, bảo mười ngày chắc chắn là đã trừ hao rồi.
"Giờ cậu bắt bài tao nhanh gớm nhỉ! Có tiến bộ! Đúng là tao có trừ hao một chút, nhưng nói thẳng luôn, tối đa không quá hai mươi ngày. Quá hạn đó là tin tức sẽ lộ sạch. Hướng điều tra của các cậu có người đang dòm ngó đấy, trong đó tao không nghĩ ai cũng mong các cậu phá được án đâu. Thế nên lúc điều tra phải tuyệt đối kín kẽ, tung hỏa mù cho khéo, đừng để tự mình lộ tẩy."
"Chú Tang, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ cố tóm lấy đầu mối trong thời gian ngắn nhất rồi lần rộng ra. Hễ có bằng chứng là hốt trọn ổ ngay. Nhưng vụ này cần bên kiểm tra kỷ luật phối hợp, không thì một mình Sở Công an gánh áp lực lớn lắm."
"Ha ha ha... Cái thằng ranh này gãi đúng chỗ ngứa của tao rồi đấy. Bọn họ chạy đằng trời. Đến lúc có bằng chứng, tao sẽ để bên đó ra tay trước, bên cậu chỉ việc lấy lời khai. Như vậy đội của cậu mới rảnh tay đi tóm thằng nghi phạm giết người kia."
Đỗ Đại Dụng biết chú Tang chỉ đang an ủi mình. Độ khó của việc này cực kỳ lớn, cũng may hiện giờ hai vị bí thư có quan hệ rất tốt, bằng không thì gần như là chuyện bất khả thi.
