Chương 1505
Chương 1505: Lần theo dấu vết điều tra (3)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng dắt Triệu U Yến lên xe mới nhận ra mình không rành lái chiếc này, loay hoay mất một lúc mới hiểu cách dùng.
Kim xăng chỉ vạch đầy ắp, Đỗ Đại Dụng thấy người do Vương Tuấn tìm giúp làm việc khá chu đáo.
Nhưng vừa lăn bánh là biết xe này ngốn xăng kinh khủng, chỉ cần nhấp nhẹ chân ga là cảm nhận được sức kéo ngay.
Thực ra thành phố Tân cách huyện Duyên Sơn không quá xa, tính cả đường vào tận nhà Hàn Bình cũng chưa tới hai trăm cây số.
Có điều đường sá thời này còn xấu, tới được huyện Duyên Sơn thì đã hơn chín giờ tối. Đỗ Đại Dụng và Triệu U Yến nhận phòng xong liền đi ăn lót dạ.
"Đội trưởng Đỗ, sao tối nay không đi luôn? Vẫn còn sớm mà?"
Đỗ Đại Dụng nghe Triệu U Yến hỏi thì lắc đầu.
"Mình không tới nhà Hàn Bình vội, mà tìm giáo viên chủ nhiệm cấp hai, cấp ba của cô ta nói chuyện trước. Xem thử ở huyện Duyên Sơn cô ta chơi thân với ai nhất, thân đến mức nào. Thêm một việc nữa là phải phác họa chân dung người đàn ông kia lúc còn thiếu niên, thanh niên, cái này ngày mai phải nhờ chuyên gia ở sảnh tỉnh làm. Giờ nghi phạm ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nếu xộc thẳng tới cửa, cô có dám chắc người nhà Hàn Bình đứng cùng phe với cô ta không? Trương Vệ Hồng nói Hàn Bình rất ít khi về nhà. Tôi nghĩ năm đó chị cả cô ta lấy chồng có khi là vì đứa em trai. Với gia cảnh của Hàn Bình, nuôi hai đứa con gái đã khó, vậy mà vẫn ráng đẻ tiếp. Đứa thứ ba may là con trai, chứ nếu là con gái thì chắc phải có đứa thứ tư, thứ năm nữa. Rõ ràng nhà này trọng nam khinh nữ."
"Cô thấy còn chỗ nào bất thường nữa không?"
Đỗ Đại Dụng cười hỏi Triệu U Yến.
"Hàn Bình biến mất sau khi hoàn cảnh kinh tế khá lên. Theo lý thì có tiền rồi phải đỡ đần cho nhà một chút, nhưng Trương Vệ Hồng lại không nhắc gì tới chuyện đó. Đáng ngờ nhất là kỳ nghỉ hè cuối cùng cô ta cũng không về. Một người sắp đi làm ở thành phố tỉnh, cớ sao ngay cả nhà mình cũng không ghé qua một lần? Tôi thấy không hợp lẽ thường."
Đỗ Đại Dụng nhìn Triệu U Yến bằng ánh mắt tán thưởng. Cô gái giỏi võ này đang tiến bộ rất nhanh, dẫu đôi khi còn hơi bướng bỉnh, nhưng nghĩ tới Diệp Thục Thanh nhà mình, hắn lại thấy bình thường.
"Nói rất đúng! Đó cũng là lý do lớn nhất khiến tôi không lập tức đến nhà Hàn Bình. Ăn xong nghỉ sớm đi, mai phải sang Cục Huyện Duyên Sơn từ sớm."
Hai người ăn nhanh bữa tối rồi về phòng nghỉ. Đỗ Đại Dụng tắm xong mới lôi cuốn nhật ký của Trương Vệ Hồng ra, vừa lật xem vừa ghi chép.
Đến một giờ sáng, Đỗ Đại Dụng rà soát lại toàn bộ công việc hiện tại.
Đầu tiên là Lý Canh, kẻ đã lọt vào tầm ngắm, tiếp theo là kẻ bí ẩn đứng sau vụ mất tích của Hàn Bình.
Lúc này Cục Xuất nhập cảnh thành phố Hỗ dẫu đã dốc toàn lực nhưng khối lượng dữ liệu đối chiếu quá khổng lồ, không thể xong trong một sớm một chiều.
Tương tự, Hà Vô Cụ vẫn chưa thể hoàn thành việc đối chiếu dữ liệu tại các cảng của Đông Lỗ đúng hạn. Không phải Hà Vô Cụ không cố gắng, mà do kinh tế hai năm nay phát triển quá nhanh, số liệu ngập đầu, lại còn phải lần mò sàng lọc từng lô hàng khả nghi, vô cùng phiền toái. Hiện giờ mỗi ngày Hà Vô Cụ chỉ ngủ nhiều nhất năm sáu tiếng, mấy người bạn của hắn ngoài giờ làm và ngủ ra cũng đều dốc sức phụ giúp.
Các trinh sát khác cũng đang tỏa đi khắp nơi thu thập manh mối và mở rộng phạm vi điều tra.
Vụ án này nhìn bên ngoài chỉ có một đại đội của Đỗ Đại Dụng phụ trách, nhưng thực chất số lượt cảnh sát được huy động đã vượt quá bốn nghìn, lực lượng phối hợp khác cũng hơn hai nghìn lượt.
Ngủ một giấc dậy, vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, Đỗ Đại Dụng cùng Triệu U Yến đi thẳng tới Cục Huyện Duyên Sơn.
Từng đến đây trong đợt điều tra vụ Vương Hợp Quân nên đường đi nước bước đã quen. Cục Huyện Duyên Sơn cũng rất coi trọng vụ này, lập tức điều động người từ hai đại đội Hình sự và Trị an sang phối hợp rà soát cùng nhóm Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng dặn đi dặn lại số công an phối hợp: chỉ được mặc thường phục, tiếp cận kín đáo, tốt nhất là thông qua người quen để hẹn gặp người cần thẩm vấn.
Huyện Duyên Sơn bé tẹo, huống hồ Hàn Bình hồi cấp hai đã nổi bật, thi đỗ trường Cấp ba Số 1 Duyên Sơn với vị trí á khoa từ trường cấp hai dưới xã.
Hơn hai tiếng sau, trinh sát hình sự huyện Duyên Sơn đã mời được giáo viên chủ nhiệm cấp hai và thầy dạy toán từng thương Hàn Bình nhất tới. Nhóm còn lại thấy bên cấp ba phức tạp hơn nên hẹn vào buổi trưa.
Nhưng Đỗ Đại Dụng không hỏi nhiều ngay lúc này mà hẹn hai giáo viên cấp hai vào buổi tối. Nguyên do chính là tranh phác họa bên sảnh tỉnh vẫn chưa xong, sớm nhất cũng phải chiều mới sửa xong, đó là đã có thầy Thiết ra tay hỗ trợ.
Đừng tưởng chỉ vẽ một bức là xong, còn phải có góc nghiêng, riêng góc chính diện đã phải chỉnh sửa ra hai tới ba bản.
Hẹn xong với các thầy cô, Đỗ Đại Dụng đang định rà lại toàn bộ quan hệ xã hội của gia đình Hàn Bình cũng như của chính cô ta tại huyện Duyên Sơn thì điện thoại của Ninh Hòa Vĩ gọi tới.
