Chương 153
Chương 153: Đèn sáng rực rỡ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trời vừa nhập nhoạng tối, Đỗ Đại Dụng đã hoàn tất toàn bộ biên bản thẩm vấn của Cao Tiểu Phi, Thương Học Nghĩa, Thương Học Phong và những người liên quan.
Ngô Chính Bình cho bếp ăn của đại đội chuẩn bị bữa tối cho toàn bộ anh em, đồng thời thông báo đến từng người: tối nay tăng ca bắt buộc.
Đỗ Đại Dụng hiểu ngay — Đại đội Cấm độc chắc chắn có thu hoạch lớn, không thì đâu đến mức kéo cả hình cảnh vào cuộc.
Tòa nhà phân cục Kim Điền sáng đèn phần lớn các tầng. Bên trong lúc này chỉ có lãnh đạo các cấp, Trung tâm chỉ huy 110, Đại đội tuần phòng, Đại đội pháp chế, Đại đội an ninh nội địa, cộng thêm văn phòng cảnh sát hỗ trợ. Còn Đại đội Cấm độc, Đại đội hình cảnh, kể cả Đại đội trị an và Đại đội kinh tế — tất cả đều làm việc ở địa điểm khác bên ngoài.
Về phần Đỗ Đại Dụng, vụ cố ý gây thương tích nặng thực ra có thể kết án được rồi, nhưng vì dây dưa quá nhiều đầu mối, còn phải phân loại công trạng lập được của từng nghi phạm, nên hắn quyết định để sang ngày mai hoàn thiện hồ sơ. Mục tiêu công phá tiếp theo là các vụ án liên quan đến Viên Minh Hòa, Điền Diệp — nghi can giết người có chủ mưu và tổ chức sòng bạc quy mô lớn.
Gặp Đỗ Đại Dụng ở bếp ăn, Trương Vĩnh Lượng của tổ một không nói gì, chỉ giơ ngón cái lên phẩy một cái.
Đỗ Đại Dụng gật đầu, cười khẽ.
Vừa ăn vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Diệp Thục Thanh.
"Anh mới ăn cơm, em ăn chưa?"
"Em ăn từ lâu rồi! Anh ăn bữa tối hay ăn khuya vậy? Có vụ lớn à?"
"Em biết sao?"
"Vì bây giờ anh mới ăn cơm! Với lại anh chỉ nhắn tin chứ không gọi điện cho em!"
"Vậy em có tố chất làm cảnh sát không? Em giỏi không?"
"Em chắc chắn có tố chất, chắc chắn giỏi! Không thì thám tử tài ba như em sao để anh chinh phục được!"
"Anh không tin mấy lời đó đâu! Thôi ăn cơm đi! Anh còn phải gọi cho Thượng Quan. Mai hai đứa hẹn nhau đi dạo phố."
"Được được được! Anh có tiền không?"
"Có chứ! Quỹ đen của em còn nhiều lắm, lần sau anh thiếu tiền cứ nói, em đưa cho!"
"Đừng có nguyền anh! Anh không thiếu tiền đâu!"
"Ừ ừ ừ! Anh không thiếu đâu! Ăn cơm đi, xong vụ án thì anh mời em ăn bữa xịn nhé."
"Ừ! Mai nói chuyện tiếp!"
"Được! Mai nói tiếp!"
Hắn cúp máy vì đã thấy Tiết Thiên Hàng, Đô Vỹ và La Tân đang đi thẳng về phía mình.
"Ối trời ơi! Đại Dụng, một mình mày làm cả Kim Điền bận tít mù thế này!"
"Tiết Thiên Hàng, đừng có chụp mũ tao! Ai bảo tao một mình làm cả phân cục bận? Tao là giỏi phát hiện manh mối, giỏi đào sâu manh mối!"
"Tao nói không lại mày Đỗ Đại Dụng, nhưng quần chúng nhân dân có mắt sáng lắm — tao bận đến mức đi vệ sinh còn gần không có thời gian."
"Tiết Thiên Hàng, tư tưởng mày có vấn đề đấy. Ý mày là muốn ngồi lĩnh lương không làm việc à! Quần chúng nhân dân mà mày nói, tao thấy chỉ có mỗi mình mày là quần chúng thôi."
Tiết Thiên Hàng còn định cãi tiếp, nhưng thấy Đỗ Đại Dụng chớp mắt ra hiệu, liền dừng lại ngay.
Quay đầu lại — Từ Tuấn đứng ngay sau lưng hắn.
"Chào Từ đội!" "Chào Từ đội!"
"Các anh đang nói gì vậy? Tôi chỉ nghe thấy Đại Dụng đang nói về Thiên Hàng!"
"Không có gì đâu ạ! Thiên Hàng nói tối nay tăng ca phải làm cho chắc, em bảo làm chắc thôi chưa đủ, còn phải chú ý nghỉ ngơi, không thì lỡ Từ đội điều quân là đi liền, lấy sức đâu mà đi!"
Từ Tuấn nghe Đỗ Đại Dụng bịa chuyện, trong bụng chửi thầm không ngừng.
Mấy người ăn qua loa xong, Đỗ Đại Dụng gọi cả tổ vào văn phòng.
"Thầy Cam! Sáng sớm mai làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại cho Hồ Đại Hải và mấy đứa bạn xấu của nó! Chúng nó không có hành vi phạm tội gì thêm, cuối cùng viện kiểm sát truy tố cũng chỉ là gây rối trật tự công cộng thôi."
"Thiên Hàng và Tuấn Côn ngày mai bám theo Điền Diệp, đừng để lộ. Chủ yếu quan sát lộ trình hoạt động của hắn ở vòng ngoài khu An Bình Sơn Trang!"
"Tôi và La Tân ngày mai theo dõi Viên Minh Hòa!"
"Lý Manh ngày mai áp giải Thương Học Phong và Cao Tiểu Phi vào trại tạm giam! Theo dõi xem hai khẩu súng đó có động tĩnh gì không."
"Thương Học Nghĩa tạm giữ lại, chắc sắp chuyển sang Đại đội Cấm độc thẩm vấn. Nhưng người là do mình bắt, tôi đã nói với Ngô đội rồi!"
"Đô Vỹ ngày mai dẫn hai cảnh sát hỗ trợ, phụ trách điều tra tiếp cận mấy đứa đàn em của Hồ Đại Hải và Cao Tiểu Phi, xem có khai thác được gì về Viên Minh Hòa và Điền Diệp không. Phối hợp thêm với mấy anh cảnh sát khu vực ở các đồn, tất cả phải làm âm thầm — nhớ mặc thường phục."
Đỗ Đại Dụng còn đang chuẩn bị dặn thêm mấy người khác trong tổ thì điện thoại đổ chuông.
"…! Vâng! Em qua bên đại đội anh ngay, đưa Thương Học Nghĩa sang luôn! …! Yên tâm! Hai mươi phút là tới!"
Hắn cúp máy, quay sang mọi người: "Hoa Xuyên Hà bắt rồi! Đang khám nhà hắn. Em phải đưa Thương Học Nghĩa qua Đại đội Cấm độc, Lý Manh đi cùng em! Mấy anh ở lại sắp xếp tài liệu đi, chắc lát nữa là kết thúc tăng ca thôi, xong thì về ngủ ngay, mai còn bộn việc."
Nói xong hắn đẩy cửa đi ra. Lý Manh nháy mắt với mấy anh đồng nghiệp, cười toe rồi theo ra.
