Chương 1531
Chương 1531: Đều là anh ấy xử lý giúp tôi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lúc này cửa phòng thẩm vấn mở ra, Ninh Hòa Vĩ đen mặt nhìn ra ngoài một cái.
Đỗ Đại Dụng đứng dậy bước ra ngoài.
"Đội trưởng Đỗ! Chết cũng không khai. Tôi vờ kiểm tra xiềng chân có vấn đề gì không, lỡ tay mấy lần nện vào ngón chân hắn mà vẫn cắn răng không nhả chữ nào."
"Để lát nữa, cứ phơi hắn đấy. Sang phòng quan sát cách vách xem đi! Rồi bảo Phó đại đội trưởng Vương vào ghi chép, mở miệng Hồ Kính Vĩ trước đã, thế mới bốc đúng thuốc được."
Đỗ Đại Dụng vỗ vỗ cánh tay Ninh Hòa Vĩ, hạ giọng nói.
Sau khi Ninh Hòa Vĩ dừng thẩm vấn, Vương Tiễn vào thay Phó Thành, Phó Thành cũng sang phòng quan sát.
Lúc này phòng quan sát đã chật ních người, hàng đầu ngồi trên ghế đẩu, hàng thứ hai ngồi xổm trên ghế, hàng thứ ba đứng lên ghế, hàng thứ tư đứng xen kẽ với hàng thứ ba.
Đợi Ninh Hòa Vĩ và Phó Thành bước vào, mọi người mới bắt đầu rì rầm bàn tán.
Nhưng hễ Đỗ Đại Dụng bên này cất tiếng hỏi, cả phòng lập tức im phăng phắc, cây kim rơi cũng nghe thấy.
"Hồ Kính Vĩ, anh có thấy mình bị Lý Canh lợi dụng không?"
"Lợi dụng thì lợi dụng thôi! Ít nhất lúc đó hắn đã tha cho tôi. Ngay khi tôi định bảo đi tự thú, hắn bảo có thể giúp tôi xử lý cái xác, chôn Hàn Bình đi. Lúc ấy tôi thấy lời hắn nói chẳng khác nào Phật sống giáng trần, đầu óc tôi khi đó hoàn toàn trống rỗng rồi. Lý Canh bảo sao tôi làm vậy. Nhưng hắn dọn hiện trường giỏi lắm, từ vết máu đến cả căn phòng đều được hắn dọn dẹp sạch bong kin kít."
"Sau cùng hắn bảo tôi cứ đường hoàng cõng thi thể Hàn Bình ra ngoài rồi lên xe hắn. Lúc đó chân tôi bủn rủn như không có xương vậy. Rồi hắn hỏi tôi chôn xác ở đâu thì không bị phát hiện. Tôi bảo sau chỗ tôi ở trước đây có một ngọn đồi nhỏ, hắn liền bảo tôi chỉ đường lái xe tới đó."
"Trên xe hắn có loại xẻng công binh gấp gọn, có tận hai cái, hai chúng tôi mỗi người một cái, đào một cái hố sâu ở con mương mạn sườn dốc phía bắc ngọn đồi. Hắn bảo chôn xác ở sườn phía bắc ít nắng, đất khó nứt nẻ, như vậy nước và đất không dễ bị xói mòn, xác chết bị phát hiện sẽ thấp hơn. Vả lại sườn phía bắc vào mùa đông đất cứng nhất, cây cối hay bụi rậm khó mọc, người ta sẽ không mò sang đây tìm cây đào hay chặt củi đốt."
"Lúc đó tôi thấy gã này đúng là quá lợi hại. Dù vậy rốt cuộc cũng đào sâu tầm một mét bảy, mét tám. Tôi còn muốn đào sâu hơn, hắn bảo không cần, đào sâu quá dễ đọng nước, cứ lấp một lớp đất, dẫm chặt một lớp, dẫm chặt mãi lên đến miệng hố là được, cuối cùng phủ ít lá mục với bùn lên."
"Sau cùng hắn bảo hắn không muốn tôi bị xử bắn thế này, bảo tôi đi theo hắn, hắn đảm bảo sẽ giúp tôi kiếm được tiền. Rốt cuộc tôi cũng đồng ý, dù sao tôi chỉ có một thân một mình, lại còn giết người, tôi làm gì còn lựa chọn nào khác?"
"Hôm sau hắn mang rất nhiều nước tẩy 84 tới, giúp tôi cọ rửa sàn nhà, mang hết ga trải giường dính máu đi, đến ngày thứ ba thì trả phòng êm thấm. Ga giường với quần áo đều tìm chỗ đốt rác của người ta giữa đường rồi thiêu sạch."
Hồ Kính Vĩ nói tới đây thì nhìn Đỗ Đại Dụng.
"Sao thế? Cần gì thì nói."
"Cán bộ, tôi muốn đi vệ sinh."
Đỗ Đại Dụng gật đầu, bốn cảnh viên áp giải lập tức đưa Hồ Kính Vĩ ra nhà vệ sinh.
"Đội trưởng Đỗ, sao Hồ Kính Vĩ lại nói hắn chỉ giết mỗi mình Hàn Bình? Thế mớ dịch cơ thể kia là sao?"
Đỗ Đại Dụng nhìn Vương Tiễn đáp:
"Đấy là nội dung tôi sắp hỏi đây, đừng vội, cạy được miệng Hồ Kính Vĩ ra thì chúng ta mới nắm thêm được."
Hai người chưa nói được mấy câu thì Hồ Kính Vĩ đã bị giải về, khóa vào ghế thẩm vấn.
"Hồ Kính Vĩ, ngoài việc sát hại Hàn Bình ra, anh không giết ai khác nữa?"
"Không!"
Hồ Kính Vĩ khẳng định chắc nịch.
"Thế anh từng đến một nơi gọi là tòa nhà Lục Đình ở Thanh Lộ chưa?"
"Đến rồi! Quách Hiến Ân đi cùng tôi. Thằng đó giết ba đứa con gái."
Đỗ Đại Dụng lập tức dừng hỏi.
Lúc này Đỗ Đại Dụng buộc phải suy nghĩ xem lời Hồ Kính Vĩ nói thật đến mức nào.
"Giai đoạn từ năm 96 đến 99, anh giải quyết nhu cầu sinh lý thế nào?"
Đỗ Đại Dụng bất ngờ đổi câu hỏi.
"Lý Canh tìm cho tôi rất nhiều gái, hắn bảo trong lòng tôi có chuyện, không hợp yêu đương, lúc đó bản thân tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà yêu. Lần nào làm cái chuyện đó với đám gái làng chơi xong cũng không cần tôi trả tiền, tôi chỉ việc sướng xong là đi luôn."
"Thế anh có dùng cái đó khi quan hệ không?"
Hồ Kính Vĩ nhìn Đỗ Đại Dụng nói:
"Cán bộ, tôi có ít học thì cũng biết phải dùng cái đó chứ!"
"Dùng xong anh tự mang đi hay đám gái xử lý giúp anh?"
"Tôi tự mang đi á? Tôi đâu phải đồ thần kinh như Quách Hiến Ân, dĩ nhiên là mấy đứa con gái đó tự xử lý rồi."
Đỗ Đại Dụng lúc này mới nhìn Vương Tiễn gật đầu.
"Lần nào cũng do Lý Canh gọi cho anh, địa điểm cũng do hắn bố trí?"
"Đúng thế! Hắn bảo lòng tôi có tật, lỡ xảy ra chuyện rơi vào tay cảnh sát thì không chịu nổi, cho nên lần nào tôi mở miệng là hắn giải quyết cho ngay. Phòng cũng là hắn thuê từ trước, tôi chỉ việc làm chuyện đó, còn lại chẳng phải bận tâm gì, mà quả thực chưa từng xảy ra sự cố nào cả."
Hồ Kính Vĩ lúc này vẫn nói với Đỗ Đại Dụng bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
