Chương 161
Chương 161: Một ngày mới
Đăng ngày 29/09/2026
19
Sáu giờ ba mươi phút sáng, nhà máy giấy Minh Nguyệt xuất hiện hai người đàn ông trung niên. Ăn mặc rõ ràng không hợp phong cách dân địa phương, vừa nói vừa cười gọi tên ông già trông cổng.
"Bác Đàm ơi, mở cửa cái nào! Bấm chuông mãi rồi, tối qua bác tìm em gái nhỏ nào đấy à?"
Tiếng cười rộ của hai người cách cánh cổng vẫn nghe rõ mồn một.
Lúc này ông Đàm quay đầu nhìn họng súng đen ngòm, cất tiếng bảo tới ngay rồi dứt khoát rút then cài.
Cửa vừa mở, hơn chục người lập tức lao ra ngoài. Hẳn có người thắc mắc vì sao không vây bên ngoài; bởi cổng nhà máy khá trống trải, làm vậy nghi phạm chẳng những dễ chạy thoát, mà nếu mang súng thì càng rắc rối to.
Có điều hai gã kia hoàn toàn không ngờ sẽ có người ùa ra từ bên trong.
Chỉ một thoáng đã bị cả chục người đè nghiến xuống đất. Giờ họng súng đen sì chĩa thẳng vào đầu, còn làm gì được nữa, đành nhận mệnh thôi!
Sau đó ba người bị áp giải lên xe đỗ sẵn trong khu xưởng, chỉ để lại mấy công an và cảnh sát phụ trợ của đồn công an ở lại. Chỗ này còn phải canh chừng thêm một lúc, nhưng sẽ sớm có người tới đổi ca.
Hơn bảy giờ mười phút sáng, cả ba nghi phạm đều được giải về Đại đội Cấm độc.
Nhưng lúc này phần lớn hàng cấm trong nhà máy giấy vẫn chưa động tới, phân cục bèn điều ngay một chiếc xe tải nhẹ cùng mấy xe biển dân sự chở hơn mười cảnh sát chạy sang.
Hai kẻ bị bắt một đến từ tỉnh Quảng Đông, một đến từ tỉnh Thải Vân.
Ông Đàm trông cổng là người địa phương, nhà ở gần khu phát triển Tân Hải, đúng như lời khai tối qua: bảy giờ sáng về, bảy giờ tối tới.
Sau đó công an lấy thông tin liên lạc, cử người lái xe đưa ông về tận nhà để xác minh, xong xuôi mới loại trừ hiềm nghi.
Toàn đại đội lúc này nhộn nhịp hết mức. Nhưng khi hai nghi phạm cuối cùng có khả năng dính líu đã sa lưới, lãnh đạo cao nhất phát biểu một tràng đầy nhiệt huyết xong, các đơn vị mới bắt đầu lục tục quay về hệ thống của mình.
Đỗ Đại Dụng lúc này đang ngủ say như chết, nhưng đến bảy giờ năm mươi vẫn bị viên cảnh sát phụ trợ đánh thức.
Đây là giao hẹn từ trước khi chợp mắt, vì hắn sợ Ngô đội với Từ đội thấy mình vất vả lại không nỡ gọi dậy.
Bật dậy nhìn quanh, phòng nghỉ đã chẳng còn ai.
Hắn vội vã đánh răng rửa mặt, cuống cuồng như lửa đốt mông.
Lý Manh cũng dậy sớm thế cơ à? Trong lòng Đỗ Đại Dụng vẫn thấy mơ hồ.
Vừa bước ra ngoài thì đụng ngay Chính trị viên Bàng Thiến Thiến.
"Chào Chính trị viên ạ!"
"Sao cậu dậy sớm thế?"
"Chính trị viên, phòng nghỉ chẳng còn ai nữa, ngay cả Lý Manh cũng dậy rồi!"
"Nó dậy đâu mà dậy! Giờ này còn đang ngủ khò trên cái giường đơn trong văn phòng tôi kìa!"
"Rạng sáng về không phải ngủ chung ở phòng nghỉ ạ?"
Đỗ Đại Dụng ngơ ngác.
"Cậu vừa đặt lưng là ngáy vang trời, Lý Manh sao chịu thấu. May mà tôi đưa chìa khóa văn phòng cho nó từ sớm, chứ tiếng ngáy của cậu với La Tân, Trịnh Thu Nhiên thì người bình thường ai mà chịu nổi!"
Bàng Thiến Thiến cười bảo Đỗ Đại Dụng.
"Chính trị viên, em cứ mệt liền mấy ngày là ngáy to, chứ ngủ đủ giấc thì nằm im thin thít như người tắt thở ấy."
"Cái thằng này nói bậy bạ gì đấy! Mau phỉ phỉ phỉ đi! Đội hình sự mình kiêng nhắc tới cái đó!"
Đỗ Đại Dụng đành bất đắc dĩ phỉ phỉ phỉ ba tiếng.
"Nhà ăn để dành bữa sáng cho cậu rồi, mau đi ăn đi! Cái đơn xin xx kia viết nhanh lên đấy! Biết cậu bận, nhưng xem tôi nhắc cậu mấy lần rồi! Để tâm một chút, Trung đội trưởng Trung đội 1 sắp chuyển đi rồi, cơ hội đấy!"
"Rõ rõ rõ! Đại nhân Chính trị viên, em đi ăn sáng trước đây. Nhiều nhất ba ngày, không, hai ngày! Nhất định nộp đơn cho chị! Nếu không thì chị cứ gặp em lần nào mắng lần đấy!"
"Đi đi! Nhớ kỹ trong lòng đấy, trọng điểm là Trung đội trưởng Trung đội 1 sắp chuyển đi rồi! Thật chỉ muốn đấm cho cậu một trận."
Đỗ Đại Dụng thực ra chẳng mấy mặn mà với chức Trung đội trưởng Trung đội 1, Tổ 3 của mình vừa mới phối hợp ăn ý xong, trừ phi bốc cả Tổ 3 sang Trung đội 1.
Ơ! Kìa! Bốc hết sang! Việc này bàn được à nha, dù sao cũng chỉ là điều động nội bộ trong đại đội, hẳn là khả thi.
Ăn sáng xong ở nhà ăn, Đỗ Đại Dụng mới sực nhớ ra, người của Tổ 3 gần như đều bị phái đi hết rồi.
Hắn bèn rời nhà ăn, đi thẳng về phòng làm việc của Tổ 3.
