Chương 197
Chương 197: Hành vi kỳ lạ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Cuộc gọi của Hình Triệu Huy nhanh chóng được kết nối. Hình Triệu Huy vội vàng trình bày tình hình bên này với thầy mình. Nghe xong, người thầy cũng rất đắn đo, hỏi cặn kẽ hơn qua điện thoại, Hình Triệu Huy đáp từng câu một.
Cuộc gọi kéo dài gần nửa tiếng. Thầy Hình Triệu Huy bảo nếu những hướng này đều đã loại trừ thì cơ bản rất khó khăn, đồng thời dặn mỗi ngày Hình Triệu Huy cứ gọi cho ông một lần, ông cũng sẽ nghiên cứu kỹ vụ này.
Hình Triệu Huy cũng đành nhận lời, vì thật sự lúc này hắn cũng hết cách.
Đỗ Đại Dụng và La Tân thật sự đã dốc hết sức. Hai người bám sát suốt ba ngày liền, kể cả việc để La Tân bám theo một đoạn ngắn và đến công trường của Lý Hữu Tài xin việc.
Thế nhưng cuộc sống của Lý Hữu Tài có vẻ rất nề nếp. Sáu giờ rưỡi sáng ngủ dậy, bảy giờ đúng có mặt ở công trường, tối bảy giờ tan ca đúng giờ, sau đó mua ít đồ ăn rồi đúng bảy giờ rưỡi về tới chỗ ở.
Đỗ Đại Dụng đôi khi không hiểu nổi tại sao Lý Hữu Tài không ở lán trại công trường? Nếu chỉ để liên lạc với anh trai là Lý Hữu Huy, hắn hoàn toàn có thể thuê một chỗ khác bên ngoài, còn bản thân thì ở lán chứ! Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, vị trí của Lý Hữu Tài có thể chỉ là mồi nhử.
Cho nên hắn không thể ở lán trại. Như thế một khi rời khỏi lán sẽ lập tức bị người khác chú ý. Chỉ khi tự thuê một căn phòng, có phải hắn mới có thể ra ngoài vào nửa đêm không?
Đỗ Đại Dụng cũng sắp phát điên vì kiểu mai phục này.
Đến ngày thứ năm, đã là Chủ nhật, nhưng Lý Hữu Tài vẫn không có động tĩnh gì. Đỗ Đại Dụng cảm thấy có lẽ có chỗ nào đó có vấn đề, nếu không thì Lý Hữu Tài thật sự không hề liên lạc với anh trai. Cơ mà khả năng thứ hai Đỗ Đại Dụng thấy quá thấp.
Tên Lý Hữu Tài này qua lời Miêu Bân là kẻ hoàn toàn không chịu nổi khổ, giờ ngày nào cũng cắm mặt chịu cực trên công trường như thế, dẫu chỉ là trông máy móc thì cũng rất mệt chứ!
Liệu có phải vỏ bọc?
Đỗ Đại Dụng định chủ động ra tay xem có mò được manh mối gì không.
Chủ nhật, Lý Hữu Tài vẫn không nghỉ, tiếp tục đi thẳng đến công trường.
Đỗ Đại Dụng bắt đầu lượn quanh khu Lý Hữu Tài ở.
Rà soát một lượt hàng xóm hai bên vách của Lý Hữu Tài nhưng không phát hiện ra điểm gì bất thường, việc này khiến Đỗ Đại Dụng gặp khó.
Sau đó Đỗ Đại Dụng lại ghé chỗ Lý Hữu Tài mua sim điện thoại, cầm ảnh Lý Hữu Tài hỏi han, nhưng khách mua sim khá đông, nhân viên quầy thật sự không nhớ nổi.
Buổi trưa tìm một quán ăn nhỏ ở phố Hạ Nguyên, Đỗ Đại Dụng và La Tân gọi hai món một canh. Ăn xong, Đỗ Đại Dụng không rời đi ngay mà ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ.
Nếu Lý Hữu Huy vẫn liên lạc với Lý Hữu Tài, vậy tại sao Lý Hữu Tài lại không có lấy một chút động tĩnh?
Hơn nữa, một Lý Hữu Tài lười biếng qua lời Miêu Bân có thể chỉ là ý kiến từ một phía, nhưng Đỗ Đại Dụng đã gọi điện về nhờ Cam Trường Chinh dò hỏi thực tế từ những người khác quen biết Lý Hữu Tài, đúng thật là y như Miêu Bân nói. Vậy tại sao Lý Hữu Tài lại có thể chăm chỉ đến thế ở công trường? Cường độ lao động trên công trường rõ ràng rất cao!
Đỗ Đại Dụng thật sự không hiểu nổi rốt cuộc là vì sao!
Chẳng lẽ là để thám thính địa bàn? Cũng không đúng! Không ai thám thính địa bàn trên công trường mà lại quy củ, nề nếp đến mức này!
Chủ thầu công trường? Mục tiêu là chủ thầu? Đỗ Đại Dụng giật thót vì suy nghĩ này của mình.
Bởi vì vụ án của Lý Hữu Huy là cướp của, sau đó bị Vương Chấn Không phát hiện điểm khả nghi, Vương Chấn Không bám theo thì bị đâm chết. Trước khi chết, Vương Chấn Không đã không để Lý Hữu Huy rút dao ra, nhờ vậy cảnh sát mới thu được dấu vân tay của kẻ từng vài lần vào tù ra tội như Lý Hữu Huy, từ đó xác định chính hắn đã đâm chết Vương Chấn Không.
Từ đó về sau, Lý Hữu Huy ôm tội bỏ trốn, bặt vô âm tín suốt từ đó tới giờ.
Vậy có phải chủ thầu công trường đã có người xảy ra chuyện, nhưng địa bàn vụ án không nằm ở Giang Lăng?
Biết đâu vụ này do hai anh em họ Lý gây ra, anh tiếp tục lẩn trốn, em tiếp tục làm việc, lại còn cực kỳ khuôn phép nhằm làm giảm bớt sự nghi ngờ của cảnh sát?
Đỗ Đại Dụng lúc này không ngồi yên được nữa, vội vàng dẫn La Tân chạy đến phân cục Giang Lăng.
Tới phân cục, cậu trình bày khả năng mình vừa nghĩ ra cho đại đội trưởng Phong Vĩ.
Phong Vĩ đánh giá tình hình này rất nghiêm trọng, lập tức liên hệ với cục thành phố.
Cục Công an thành phố Kim Lăng tra cứu đăng ký kinh doanh của công ty này, phát hiện công ty xây dựng thuộc thành phố Thông Nam tỉnh Tô. Hơn nữa, chủ thầu phụ trách công trường này là người Thông Nam, đã bị sát hại tại thành phố Thông Nam vào trung tuần tháng Năm năm nay. Cùng bị sát hại tại nhà còn có vợ của người này, đứa con nhờ đi học xa nhà không về nên mới thoát nạn.
Tiền mặt trong nhà bị cướp sạch, đồ đạc có giá trị cũng không còn một món. Sau đó theo lời đứa con nhớ lại, trong nhà chắc hẳn còn mất một chiếc két sắt cỡ nhỏ, bên trong đựng thứ gì thì đứa con cũng không rõ.
Vì chủ thầu này đã về Thông Nam từ trước dịp Một tháng Năm, mà thời gian bị sát hại lại vào trung tuần tháng Năm, nên cảnh sát Thông Nam không dồn trọng tâm chú ý sang phía Kim Lăng. Dù hồi đó cũng từng cử người sang rà soát, nhưng không thấy công trường có điểm bất thường nào liên quan đến vụ án, nên họ nhận định đây là vụ giết người cướp của đột nhập ngẫu nhiên. Hiện tại vụ án vẫn có chuyên án, song tạm thời gác lại chờ cơ hội ghép án.
Mọi manh mối vừa khớp nối lại, cảnh sát Kim Lăng lập tức đặc biệt coi trọng, đồng thời gọi điện báo cho phía cảnh sát Thông Nam cử người sang, sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ án mang theo.
