Chương 221
Chương 221: Tổng hợp tình hình
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trưa, người của tổ Ba cử đi sáng nay đều đã về ăn cơm.
Đỗ Đại Dụng bảo cả tổ bưng cơm về văn phòng ăn, vừa tiện trao đổi, vừa cần tra tài liệu là có ngay.
Cam Trường Chinh không tham gia bàn bạc, việc của anh không nằm trong mảng này, lúc này vẫn vừa ăn vừa làm bảng thanh toán chi phí.
"Thiên Hàng, nói đi!"
"Đại Dụng, sáng nay tôi với Đô Vỹ, Tuấn Khôn, La Tân chia nhau đi gặp bốn tài xế, nhưng tin tức thu được vẫn có hạn. Về đây tôi tổng hợp lại rồi, cậu nghe thử xem."
"Vụ cướp đầu tiên nhận tin báo lúc một giờ hai mươi tám phút rạng sáng nay, nhưng thời điểm xảy ra thực tế là khoảng mười hai giờ bốn mươi. Khi đó taxi chạy về hướng làng trong phố ở phía đông nam."
"Lúc tới nơi, tài xế bị hai nghi phạm khống chế cướp mất một điện thoại, hơn một trăm tệ, chìa khóa xe cũng bị ném đi. Sau khi nghi phạm bỏ chạy, tài xế cuống cuồng tìm chìa, loay hoay mãi tới khoảng một giờ hai mươi. Đến khi tìm được bốt điện thoại báo án thì đã một giờ hai mươi tám phút."
"Vụ thứ hai cũng y như vậy, hướng xảy ra là làng trong phố phía nam, thời gian gây án vào khoảng một giờ mười phút. Vẫn thủ đoạn cũ, ném chìa khóa để tài xế mất công tìm, tìm được chìa mới báo án."
"Hai nghi phạm còn đánh vào chênh lệch thời gian của mình. Tin báo vụ thứ ba rơi vào khoảng hai giờ năm mươi. Lúc đó lực lượng tuần phòng và hai tổ anh em do đại đội cử đi vừa tuần tra không có kết quả, mới đưa người bị hại về chưa bao lâu thì lại nhận tin báo."
"Xuất cảnh xong, hai tổ lục soát rất lâu cũng không thấy bóng dáng nghi phạm, đành đưa nạn nhân thứ ba về. Ai ngờ ba giờ năm mươi mốt phút lại có điện thoại báo án của nạn nhân khác. Sau đó tìm tới sáng vẫn không lần ra tung tích."
"Từ đó có thể thấy, hai nghi phạm không chỉ to gan, tỉ mỉ mà thủ đoạn gây án còn rất già dặn. Bọn chúng nắm địa giới hành chính cũng rất rõ."
"Bởi vì từ vụ thứ ba và thứ tư, hướng gây án đã đảo ngược. Hai vụ sau, bọn chúng đi từ quận Thị Nam về phía Kim Điền chúng ta. Tức là với Kim Điền, hướng đi hoàn toàn trái ngược. Hai vụ đầu chúng đi từ Kim Điền ra rìa làng trong phố thuộc quận Kim Điền để gây án, hai vụ sau lại đi từ Thị Nam sang dải ven làng trong phố giáp Thị Nam nhưng thuộc địa phận Kim Điền."
"Thủ đoạn gây án y hệt nhau. Hỏi bốn tài xế thì miêu tả về tướng mạo, quần áo, vóc dáng cơ bản khớp, nhưng trời tối cộng thêm hoảng sợ nên họ không nhớ rõ lắm. Có điều cả bốn người đều khẳng định giọng tỉnh Nam Hà, và đều nói hai kẻ đó có đeo găng tay. Chúng bảo vừa bốc dỡ đồ tay bẩn, sợ dơ xe nên mới đeo găng."
"Tài xế tuy thấy lạ, nhưng ngày nào cũng chạy ngoài đường, va chạm đủ loại người nên cũng chẳng để bụng. Giọng nói giống nhau và đều đeo găng tay là hai điểm chung rõ nhất mà cả bốn tài xế nhớ được."
"Tuy hai chiếc taxi kia chạy từ quận Thị Nam sang, nhưng Cục phân công Kim Điền mình phá án, vì hiện trường vụ việc vẫn nằm trên địa bàn Kim Điền."
"Qua lời khai của bốn tài xế, nghi phạm đều mặc đồ rằn ri, đội mũ. Bọn chúng còn ba hoa với tài xế rằng trước kia từng đi bộ đội."
"Đây cũng là điểm chung mà bốn người nhớ được. Chỉ có xe cuối cùng, một tên lên xe không đội mũ, nhưng vừa lên là cúi gằm mặt ngồi ngay sau lưng tài xế. Tên này cũng chính là kẻ dùng dao khống chế phía sau, thành thử tài xế không nhớ nổi mặt mũi ra sao."
"Thế nên tôi mới bảo hai vụ đầu nhớ hoàn toàn khớp, còn vụ này thì lệch một chút."
"Nhưng có một tài xế cung cấp chi tiết rất quan trọng: hai tên trông thì gầy, nhưng một tên khỏe kinh khủng. Điện thoại của tài xế đó mới mua nên định giằng lại, kết quả vừa bị nghi phạm túm chặt đã đau điếng người, đành chịu trận."
"Hiện đã nhờ người của Cục phác thảo chân dung, vẫn chưa có kết quả."
Tiết Thiên Hàng vừa ăn vừa nói xong số tin tức nắm được, lúc này mới lua nhanh nốt chỗ cơm còn lại.
"Sáng nay tôi với Thường Mẫn tới hiện trường vụ đầu tiên để rà soát. So sánh lại thì thấy ba cái làng trong phố này thực ra khá gần nhau, dạng hẹp về chiều dọc mà trải dài theo chiều ngang. Địa hình như vậy rất thuận lợi cho việc gây án. Hơn nữa mọi người có nhận ra không, cả bốn tài xế đều khoảng năm mươi tuổi? Thiên Hàng, Tuấn Khôn, Đô Vỹ, La Tân, bốn người bọn anh đã gặp tài xế rồi, có phải trông họ đều đứng tuổi và vóc dáng không hề vạm vỡ?"
"Đúng thế!" "Đúng!" "Phải đấy!" "Chuẩn luôn!"
"Vậy tôi nghĩ hai nghi phạm này lúc chọn đối tượng ra tay là có tính toán, không phải bạ taxi nào cũng vẫy rồi tới nơi mới cướp."
"Nên chiều nay bốn người chịu khó một chuyến nữa, đi hỏi các tài xế chuyên chạy quanh hai cái làng trong phố xem đêm qua có hai gã vẫy xe rồi lại thôi không, nhất là mấy tài xế to con, vạm vỡ."
"Bởi vì lúc đó chỉ là bắt xe bình thường, họ không bị đe dọa, có thể nhớ mặt mũi nghi phạm chuẩn xác hơn."
"Lý Manh, em qua đồn công an địa bàn có thu hoạch gì không?"
"Tổ trưởng Đỗ! Không có nhiều manh mối lắm. Em tra sổ tạm trú thì thấy người tỉnh Nam Hà ở đó đông vô cùng, nếu rà từng người sợ tốn thời gian."
Đỗ Đại Dụng nghe xong gật đầu.
"Chiều nay em tiếp tục lọc danh sách người Nam Hà trên sổ tạm trú, nhưng khoanh vùng tuổi từ mười tám đến ba mươi hai thôi. Nhờ người của đồn phụ một tay. Nhất là số người không có việc làm và từng có tiền án tiền sự."
"Chiều nay tôi với Thường Mẫn tiếp tục tới các hiện trường khác để dựng lại và suy đoán diễn biến. Tối ăn cơm xong lại họp, lúc đó sẽ tổng hợp lại."
Sau một hồi dạ vâng đáp lại, tổ Ba ngoại trừ Cam Trường Chinh đều ăn xong rồi tỏa đi các ngả.
