Chương 225
Chương 225: Vụ cướp nửa đêm (4)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng thấy hồ sơ khá nhiều, vội đỡ bớt một phần.
"Tổ trưởng Đỗ, vụ này phải bàn giao à? Mới được mấy ngày đâu!"
"Không phải. Đêm qua bên quận Lý Điền cũng xảy ra một vụ cướp. Theo lời nạn nhân khai báo, cục thành phố tính chuyện gộp nghi phạm với án bên mình, nên mới đòi hồ sơ."
"Tổ trưởng Đỗ, đúng y như anh tính luôn! Anh nghĩ bước tiếp theo nghi phạm sẽ xuất hiện ở đâu?"
Ngô Chính Bình liếc nhìn Lý Manh.
"Cô tin tưởng tổ trưởng của mình gớm nhỉ. Đại Dụng giờ giỏi đến mức ngồi văn phòng mà biết nghi phạm xuất hiện ở đâu cơ à? Mai có cần rước Thái Thượng Lão Quân về cho tổ ba các cô cúng không? Cả lũ học luôn đi, ngồi trong phòng bấm ngón tay tính quẻ?"
"Đội trưởng Ngô, thật sự gần như trùng khớp với phân tích của tổ trưởng Đỗ mà."
"Thôi ngay. Lời này nói trong phòng làm việc của các cô thì được, cấm ra ngoài bép xép. Vạn nhất kết quả đúng như tổ trưởng các cô nói thì còn đỡ, nếu trật thì sao?"
Lý Manh nghe vậy liền hiểu ra, lè lưỡi cười gượng.
"Hiểu là tốt. Cô qua bảo mấy đứa trong tổ ngậm miệng lại. Ở mảnh đất nhà mình thì tôi còn chiều các cô cậu được, lát nữa cục thành phố chủ trì, đó là việc chung, từng câu từng chữ đều phải lựa lời mà nói."
Đỗ Đại Dụng ngẫm nghĩ một lát mới lên tiếng.
"Đội trưởng Ngô yên tâm, tôi biết chừng mực."
Ngô Chính Bình thầm nghĩ, chừng mực cái rắm, một thứ trưởng, một lãnh đạo cao nhất của sảnh, thằng nhãi này còn dám bốc phét. Lần đó mới chỉ là báo cáo tình hình, còn ở đây một khi mở họp phân tích án là ba đơn vị cùng phá, nhìn tình hình Kim Điền bây giờ xem, bộ không ai muốn hóng trò cười chắc?
"Đi thôi. Đi cùng tôi sang phân cục Lý Điền trước đã. Nghe nói bên đó chỉ riêng một chiếc điện thoại của nạn nhân đã bằng toàn bộ thiệt hại của bốn tài xế bên mình cộng lại, nạn nhân lại còn là hai phụ nữ."
Lý Manh thấy thế vội chào một tiếng rồi chuồn trước.
"Cậu cũng đi thay đồ đi chứ! Định mặc thường phục đi họp đấy à?"
Đỗ Đại Dụng nghĩ cũng phải, liền vội sang phòng nghỉ đổi cảnh phục thường nhật.
Lúc hai người một lớn một nhỏ tới Đại đội Hình cảnh phân cục Lý Điền, Ngô Chính Bình vừa liếc mắt đã thấy xe của Hình Triệu Huy.
Chẳng lẽ chuyên án này để Hình Triệu Huy làm tổ trưởng?
Thực tế quả đúng vậy, có điều không phải trưởng ban chuyên án mà là phó ban, nhưng người phụ trách thực tế vẫn là Hình Triệu Huy. Trưởng ban là phó cục trưởng thường trực cục thành phố.
Hai người vừa vào phòng họp Đại đội Hình cảnh Lý Điền, Giang Hạo - người cũng giữ chức đại đội trưởng như Ngô Chính Bình - đã lập tức đón lấy.
Đỗ Đại Dụng nhìn qua, thấy người này chắc ít tuổi hơn đại đội trưởng nhà mình, trông rất tháo vát, trong mắt ánh lên tia nhìn sắc lạnh như dao nhọn.
"Phó cục trưởng Ngô, đây là Đỗ Đại Dụng phải không? Chắc cậu Dụng chưa quen tôi, tự giới thiệu nhé, tôi là Giang Hạo, Đại đội trưởng Hình cảnh Lý Điền. Nào nào, hai người ngồi xuống trước đã. Tiểu Tề, qua pha trà đi!"
Đỗ Đại Dụng biết người ta chỉ từng nghe qua tên mình, hoặc từng họp chung chứ chưa tiếp xúc bao giờ. Hắn vội chào vị đại đội trưởng theo điều lệnh.
"Chào Phó cục trưởng Giang! Tôi là Đỗ Đại Dụng!"
"Cậu em trông có khí thế lắm!" Giang Hạo vỗ cánh tay Đỗ Đại Dụng.
Vừa dứt lời, đã có người mang hai chén trà tới.
"Phó cục trưởng Quách cùng chi đội trưởng của chúng ta và Đội trưởng Hình bên Đại đội Đặc án vẫn chưa tới. Hình đội phải đi cùng các lãnh đạo nên bảo tài xế lái xe sang trước."
Nghe Giang Hạo giải thích, Ngô Chính Bình mới hiểu ra.
"Tôi nghe phong phanh rồi, sang năm ông rời Kim Điền à?"
Đỗ Đại Dụng đứng cạnh nghe hai vị đại đội trưởng hạ giọng nói chuyện, tim khẽ giật một cái.
"Ông nghe tin này ở đâu ra đấy? Bản thân tôi còn chưa biết."
"Cỡ ông mà không biết? Giả vờ giả vịt với tôi làm gì, hai thằng mình chen chúc chung một giường hơn năm trời, tôi còn lạ gì ông."
"Chẳng phải vẫn chưa chốt sao? Ông bép xép làm gì?"
Đỗ Đại Dụng bấy giờ mới biết, đại đội trưởng nhà mình sắp bị điều đi.
Mình quả thật không thể ăn nói bừa bãi trong cuộc họp, lỡ sự việc không đúng như giả thiết, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đội trưởng Ngô.
Xem ra quan hệ giữa Giang Hạo và Ngô Chính Bình rất khăng khít, có vẻ anh ta cố ý để mình nghe thấy, coi như tiêm mũi vắc-xin phòng ngừa cho mình.
"Cục phó Quách đợt này chỉ đứng tên Trưởng ban chuyên án thôi, Hình Triệu Huy là Phó ban thường trực. Phó chủ nhiệm Dương bên Văn phòng Cục thành phố, tôi với ông là Phó ban."
Giang Hạo tiếp tục nói với Ngô Chính Bình.
Ngô Chính Bình vừa định nói gì đó thì người pha trà ban nãy đã chạy lại báo với Giang Hạo, lãnh đạo đã tới.
