Chương 229
Chương 229: Vụ cướp nửa đêm (8)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nghe Đỗ Đại Dụng nói xong, Hình Triệu Huy đã đứng dậy từ lúc nào, Đỗ Đại Dụng cũng đành phải đứng lên theo.
"Thế hôm nay nghe Lạc Thừa Huy bên hình sự phân cục Lý Điền thuật lại vụ án, cậu có ý kiến mới gì không? Dù sao án cũng không cùng địa bàn, cậu không xuống hiện trường được, thông tin nắm được cũng có hạn."
"Tổ trưởng Hình, mấy hôm nay bọn tôi đều đi rà soát các tiệm thu mua điện thoại cũ, nhưng dù nhờ công an phường địa bàn khác hay rà soát bên Kim Điền này, mấy chiếc điện thoại đó hoàn toàn chưa từng bị bán ra. Bọn tôi cũng tra nhật ký cuộc gọi rồi, từ lúc bị cướp đi, điện thoại đều tắt máy, không có thêm cuộc gọi nào."
"Vì thế tôi càng tin rằng hai nghi phạm này căn bản không nhắm vào tài sản. Dù cướp taxi hay các vụ cướp khác, đối chiếu những án tương tự trước đây, tội phạm đều nhanh chóng tẩu tán tang vật để lấy tiền mặt tiêu xài."
"Vậy nên hai nghi phạm này không thuộc dạng túng thiếu. Dù cũng có khả năng trong tay bọn chúng vẫn còn tiền mặt, còn cầm cự thêm được một thời gian, nhưng tôi nghĩ khả năng này rất thấp!"
Nói tới đây, Đỗ Đại Dụng lại lôi từ trong túi ra tấm bản đồ đã bị mình vạch nát bét, trải lên bàn làm việc của Hình Triệu Huy.
"Tổ trưởng Hình, anh xem ba quận Kim Điền, Lý Điền, Thị Nam của mình có cả thảy mười một thôn trong phố. Giờ Kim Điền và Lý Điền đều đã xảy ra án, chỉ riêng Thị Nam là chưa. Tôi cho rằng ở các thôn trong phố bên Thị Nam nhất định còn có vụ cướp nữa, nhưng mục đích cuối cùng của nghi phạm thì hiện chưa rõ."
Nghe xong, Hình Triệu Huy ngẫm nghĩ hồi lâu, trong lòng cũng đang cân nhắc xem rốt cuộc có nên tin Đỗ Đại Dụng hay không.
Đỗ Đại Dụng chẳng buồn bận tâm Hình Triệu Huy nghĩ gì, tiếp tục chỉ tay vào bản đồ:
"Tổ trưởng Hình, anh nhìn tiếp đi. Nếu cả cụm thôn trong phố này đều bị hai nghi phạm dùng để điều động cảnh sát, thì chắc chắn bọn chúng cũng đang thám thính bên Thị Nam. Liệu chúng ta có thể tăng cường tuần tra bên Thị Nam được không, rà soát trước, đón đầu một bước."
"Cậu Đỗ này, cậu thấy hai nghi phạm này liệu có dính dáng tới vụ 830 không?"
Đỗ Đại Dụng nghe vậy là biết Hình Triệu Huy lại bị ám ảnh rồi.
"Tổ trưởng Hình, tôi thấy khó có khả năng. Xét từ thủ đoạn cướp tài sản, hai nghi phạm này không phải dạng cùng hung cực ác. Thủ đoạn gây án trong năm vụ cướp tuy già đời, nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết cho thấy chúng có ý định diệt khẩu nạn nhân. Ngay cả vụ cướp đêm qua, nghi phạm cũng chỉ sàm sỡ nạn nhân, rồi trói người lại trong lúc gây án. Nếu thực sự tàn độc mất hết nhân tính thì kết cục đã không phải như thế."
Hình Triệu Huy nghe rồi gật đầu.
"Những gì cậu nói tôi sẽ báo cáo lại với Phó cục trưởng Quách và đồng chí chi đội trưởng. Nhưng quan điểm cá nhân của tôi là, đây là phán đoán và lựa chọn chung của tôi và cậu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, cấp trên hẳn cũng sẽ xử lý tôi, phó tổ trưởng thường trực này trước. Cậu Đỗ, cậu thấy sao?"
Đỗ Đại Dụng nghĩ thầm, mình thấy thế nào được cơ chứ? Mình nói có tính đâu! Các anh là lãnh đạo, các anh định đoạt hết!
"Tôi phục tùng mọi sắp xếp của Tổ trưởng Hình! Nhưng thưa tổ trưởng, nếu thực sự muốn bố phòng bên Thị Nam thì phải nhanh lên. Tôi cứ thấy động tĩnh của nghi phạm ngày càng dồn dập, mà chúng cũng không gây án liên tiếp trong cùng một khung giờ nữa."
"Cậu Đỗ à! Nhanh mấy cũng phải sang ngày mai. Mọi chuyện không đơn giản như hai ta ngồi nói ở đây đâu. Điều động phân cục một quận không dễ thế, một khi đã quyết là phải phân bổ lại lực lượng, toàn bộ tài nguyên của phân cục sẽ dồn hết về một hướng."
"Lát nữa tôi đi báo cáo ngay. Tôi hứa với cậu, sẽ cố gắng bắt đầu từ tối nay, muộn nhất là tối mai. Lần này tôi đem cả vốn liếng ra cược rồi. Nếu vụ này thực sự được phá theo đúng giả thiết của cậu, đích thân Hình Triệu Huy tôi sẽ viết báo cáo xin lật lại vụ 830, tới lúc đó cậu sang giúp tôi. Vụ án đó làm tôi canh cánh trong lòng, chẳng phải để thăng quan tiến chức, mà chỉ để đêm về ngủ cho yên giấc."
Nghe Hình Triệu Huy nói vậy, Đỗ Đại Dụng thấy vị đại đội trưởng từ trên giáng xuống này tính khí xem ra cũng được, chí ít vẫn xứng đáng với phù hiệu cảnh sát trên đầu.
