Chương 252
Chương 252: Triển khai công việc
Đăng ngày 29/09/2026
19
Theo vị trí Đỗ Đại Dụng vạch ra, cả chín trinh sát đều nhìn sang.
"Đây là hành vi bắt cóc buôn người có tính tịnh tiến. Trường Đảo và Thị Bắc có nhiều vùng nông thôn, rồi đến Dương Thành thì sao? Lại là vùng nông thôn chiếm đa số. Thấy đường này chưa, từ Trường Đảo đến Thị Bắc rồi tới Dương Thành, đoạn giữa tại sao lại không xảy ra vụ nào? Vì ở đó hầu hết là khu đô thị."
"Cho nên tôi phán đoán, nghi phạm chắc chắn rất quen thuộc ba địa bàn Trường Đảo, Thị Bắc và Dương Thành. Đây không phải dạng buôn người lưu động lang bạt, mà là có mưu tính, có kế hoạch."
"Kẻ có thể tính toán bài bản như vậy không thể là tay mơ, chắc chắn là dân nhà nghề, hơn nữa còn cực kỳ lọc lõi."
"Lý sư phụ từng rà soát giai đoạn đầu, dẫu sao cũng xoay quanh ba nơi này! Sau đó do quân số không đủ nên có lẽ chưa thể rà soát triệt để cả ba địa bàn."
"Vậy nghi phạm có phương tiện di chuyển, điều đó nói lên cái gì? Nói lên phạm vi hoạt động của chúng còn rộng hơn thế."
"Khoảng cách từ Trường Đảo sang Thị Bắc rồi đến Dương Thành đối với một vụ buôn người là không hề ngắn. Tôi dám chắc ngoài xe máy ra, chúng còn có phương tiện khác. Xe máy chỉ là đòn nghi binh. Dù có nhân chứng nhìn thấy thì cũng chỉ khiến phía cảnh sát định kiến từ đầu, dồn sức truy tìm chiếc xe màu tím đỏ đó. Nhưng xe máy thì dễ giấu lắm!"
"Xe máy giấu xong, đổi xe khác. Trẻ con vóc người nhỏ, hay ngủ, nếu lại cho uống thêm chút thuốc ngủ thì sao? Xe con với xe bảy chỗ dễ bị kiểm tra, nhưng nếu là xe tải cỡ vừa và nhỏ chở đầy hàng thì sao? Chỉ cần một cái thùng thật nhỏ là nhét vừa."
Chín trinh sát nghe Đỗ Đại Dụng phân tích, ai nấy đều như vỡ lẽ.
"Các anh nhìn bản đồ xem, từ Dương Thành có thể đi vào thành phố Tây Lai, cũng có thể sang thành phố Độ Bình, hai nơi này diện tích rất rộng. Dọc bờ biển bị kiểm soát khá gắt, đi từ thành phố Tây Lai sang Yên Đảo xác suất không cao, từ Trường Đảo về hướng tỉnh Tô cũng khó, vậy nên tôi tính đến khả năng nghi phạm đang đi về hướng thành phố Độ Bình."
"Hơn nữa mấy năm gần đây trẻ con bị bắt cóc thường bán đi đâu nhiều nhất? Thành phố Tân! Kinh Thành!"
"Nên chúng ta trước hết liên hệ với cảnh sát Độ Bình, xem năm ngoái năm kia ở khu vực giáp ranh quận Dương Thành của mình có vụ buôn bán trẻ em nào chưa phá được không."
"Nhìn vào hành vi phạm tội thì Dương Thành hẳn là vùng an toàn về tâm lý của nhóm nghi phạm. Tôi nghĩ chúng nhiều khả năng là người quận Dương Thành hoặc thành phố Độ Bình. Tội phạm buôn người thường ra tay nhiều nhất ở nơi chúng quen thuộc nhất, cho đến khi xoay được tiền, kinh tế khấm khá hơn thì mới bắt đầu mở rộng địa bàn."
Làm trinh sát hình sự sợ nhất là mất phương hướng. Chỉ cần phán đoán của cấp trên đi đúng đường, tiến độ phá án sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Thế nhưng mọi phán đoán đều không thể vô căn cứ, mà phải dựa trên kết quả giám định vật chứng và hàng loạt đợt rà soát nắm tình hình thực tế.
Trung đội 1 vừa xác định được hướng điều tra là lập tức triển khai hành động.
Cùng lúc đó, Đỗ Đại Dụng cũng tới các trại tạm giam và nhà tù ở Duy Thị để rà soát, đặc biệt nhắm vào nhóm phạm nhân đã có án tích về tội buôn người.
Theo tính toán của Đỗ Đại Dụng, Độ Bình quá gần Duy Thị, bởi trước đây Độ Bình vốn thuộc Duy Thị rồi mới sáp nhập vào Thanh Lộ. Cho nên nếu nghi phạm không phải người quận Dương Thành hay thành phố Độ Bình thì khả năng cao nhất chính là Duy Thị.
Ngày đầu tiên, cả nhóm Đỗ Đại Dụng - Trương Minh Phong lẫn nhóm La Tân - Vân Tường đều không thu được manh mối khả quan nào.
Tối đến, bốn người đành ở lại Duy Thị.
Cùng lúc đó, sáu người còn lại ở Thanh Lộ bắt đầu rà soát khu vực giáp ranh giữa quận Dương Thành, thành phố Độ Bình và thành phố Tây Lai.
