Chương 270
Chương 270: Giải cứu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng nén giận lấy lời khai Trương Lực thêm một lần nữa, gặng hỏi đi gặng hỏi lại đoạn hội thoại hắn vô tình nghe được, nhưng hiệu quả không mấy khả quan.
Đỗ Đại Dụng nghĩ thầm, liệu Văn Hưng Liên có trốn thẳng lên Bắc Kinh rồi không.
Cậu bèn thẩm vấn lại Hạ Tiểu Hồng. Nhưng Hạ Tiểu Hồng không phải người Bắc Kinh, hồi đó bị hai người họ hàng gọi đến, tuy gặp nhau ở Bắc Kinh nhưng ả thật sự không biết đó là chỗ nào, chỉ nhớ nhà cao tầng rất nhiều, xe cộ san sát, ngoài ra không nói thêm được gì nữa.
Đỗ Đại Dụng gọi điện cho Thang Soái Soái và Bành Tuyển, bảo họ tìm mọi cách đào gã Lãnh Giang Hoa ra.
Đồng thời, hôm nay Đỗ Đại Dụng cũng bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch giải cứu.
Sau khi làm công tác tư tưởng, cậu để Trương Lực chủ động liên lạc với kẻ biến trẻ con thành ăn mày, bảo trong tay đang có "hàng" mới.
Trương Lực gọi điện lúc ban trưa. Đối phương đồng ý tối đến xem hàng, hẹn sẵn địa điểm.
Đỗ Đại Dụng biết đám buôn người này ngụy trang rất giỏi nên buổi chiều vội vàng bố trí thế trận. Lần này Phân cục Hồ Tây điều bốn mươi cảnh sát, bao vây kín kẽ toàn bộ vòng ngoài điểm hẹn.
Sáu giờ rưỡi tối, trời đã tối hẳn.
Đã quá giờ hẹn, vẫn chưa thấy bóng dáng nghi phạm đâu.
Đỗ Đại Dụng bắt đầu nghi Trương Lực cố tình dùng tiếng lóng để mật báo lúc gọi điện.
Sáu giờ ba mươi bảy phút, cuối cùng nghi phạm cũng gọi tới, xin lỗi Trương Lực vì một ngã tư xảy ra tai nạn giao thông nên bị trễ giờ.
Trương Lực tỏ vẻ rất bực bội trong điện thoại, hỏi bao lâu nữa mới tới, đồng thời nói theo yêu cầu của Đỗ Đại Dụng rằng cứ đà này đứa bé sắp tỉnh rồi.
Lúc này đối phương mới báo cho Trương Lực, còn bốn năm phút nữa là tới, thấy chiếc xe ba gác máy màu xanh có bạt phủ là có thể bước ra!
Đỗ Đại Dụng lúc này mới dặn Trương Lực:
"Trương Lực, lát nữa anh ra xem có đúng là kẻ lần trước tiếp ứng không. Đừng để lộ cái bọc giả đứa bé. Anh vừa bước xuống xe là có tay súng bắn tỉa nhắm vào anh rồi, đừng có giở trò. Tội anh chưa đến mức chết, đừng nghĩ quẩn để rồi ăn kẹo đồng."
"Tôi không nói nhiều nữa. Muốn lập công hay có lập được công hay không, khác nhau một trời một vực đấy. Hiểu chưa?"
"Hiểu rồi! Tôi nhất định sẽ lập công! Bọc đồ rơi xuống đất là các anh xông lên được rồi. Bọn này có khi mang theo dao đấy, các anh cũng phải bảo đảm an toàn cho tôi chứ!"
"Cứ yên tâm! Bọc đồ rơi xuống đất thì anh cắm đầu chạy ngược lại, phần còn lại để chúng tôi lo! Nhưng tuyệt đối phải nhận diện cho chuẩn, đó là điều kiện tiên quyết!"
Đang nói dở, điện thoại của Trương Lực lại đổ chuông.
Nghe máy xong, Trương Lực ôm bọc đồ bước xuống xe. Chiếc ba gác máy đối diện nháy đèn một cái. Trương Lực một tay ôm bọc, một tay vẫy nhẹ, rồi tiến về phía chiếc xe.
Lúc này, toàn bộ cảnh sát tại hiện trường, bao gồm cả Đỗ Đại Dụng, đều căng cứng người.
Một phút rưỡi trôi qua dài như một tháng rưỡi. Từng người căng mắt nhìn chằm chằm vào bọc đồ.
Bất thình lình bọc đồ rơi xuống đất. Trương Lực quay ngoắt người cắm đầu chạy ngược lại.
Cảnh sát lập tức ùa lên vây kín. Hai tên nghi phạm định tháo chạy, nhưng chạy đằng trời.
Chưa đầy hai phút sau, hai gã đã bị còng chặt tay, ngoan ngoãn thúc thủ.
Giờ chưa thể giải về đồn được, phải lấy lời khai khẩn cấp ngay tại chỗ. Chiều nay Đỗ Đại Dụng đã dặn trinh sát Phân cục Hồ Tây nói trước với một chủ quán gần đó, hễ tóm được người thì mượn một phòng làm nơi thẩm vấn. Chủ quán cũng sảng khoái, gật đầu cái rụp.
Hai nghi phạm lập tức bị áp giải vào phòng riêng của quán ăn nhỏ bên cạnh để xét hỏi thần tốc.
Từng giây từng phút lúc này đều là vàng bạc. Đỗ Đại Dụng không rảnh khai thác thêm chi tiết vụn vặt, chỉ tập trung vào một trọng điểm duy nhất: Sào huyệt ở đâu.
Năm phút sau, cậu đã lấy được thông tin cần thiết.
Đã vậy, một trong hai kẻ này lại chính là đầu sỏ của sào huyệt!
Theo lời khai, ổ của chúng nằm trong một căn nhà dân tại ngõ Trúc Tiêu, phố Tiểu Bạch Lâu, quận Bình Hòa.
Phân cục Hồ Tây lập tức báo cáo tình hình lên Cục Công an thành phố. Thành cục chỉ đạo Phân cục Bình Hòa phải phối hợp ngay với Phân cục Hồ Tây để hoàn thành đợt truy bắt này.
Bảy giờ mười phút, Đỗ Đại Dụng đã có mặt tại ngõ Trúc Tiêu. Trinh sát hình sự Phân cục Bình Hòa đã giăng lưới kiểm soát từ trước.
Hai tên nghi phạm cũng bị giải theo tới nơi. Qua nhận diện tại thực địa, những kẻ còn lại đang trú trong một căn nhà có khoảng sân nhỏ cùng vài gian nhà cấp bốn.
Nhận diện xong, toàn bộ trinh sát dừng bước, ém quân chờ lệnh.
Hiện trường lúc này đã có các sếp lớn xuất hiện. Hai vị cục trưởng của Phân cục Hồ Tây và Phân cục Bình Hòa đều đích thân tới chỉ huy.
Phía Phân cục Bình Hòa vừa nhận chỉ thị từ cục thành phố đã lập tức liên hệ với cảnh sát khu vực của đồn sở tại, yêu cầu báo cáo toàn bộ các ngả đường ra vào rồi cử lực lượng phong tỏa ngay lập tức.
Đợi phần lớn lực lượng hình sự tập kết đầy đủ, hai vị cục trưởng mới gật đầu ra hiệu.
Các trinh sát súng đạn sẵn sàng lập tức phá tung cửa, ập mạnh vào trong.
Bắt giữ tại chỗ bảy nghi phạm, giải cứu thành công năm đứa trẻ bị ép đi ăn mày.
