Chương 289
Chương 289: Đại hội biểu dương
Đăng ngày 30/09/2026
19
Do hôm sau sảnh tỉnh tổ chức đại hội tuyên dương, Đỗ Đại Dụng muốn về cũng chẳng về được.
Tối đó, người của Công an Thanh Lộ lên sảnh tỉnh tụ tập liên hoan một bữa.
Đêm nay Đỗ Đại Dụng được ở phòng đơn một mình.
Tắm xong, hắn nằm vật ra giường. Đi đợt này ròng rã cả tháng, ngoài nhắn tin qua lại với Diệp Thục Thanh thì chưa gặp mặt lần nào. Tính ra chỉ còn năm ngày nữa là đến ba mươi Tết, mai họp xong đại hội tuyên dương nhất định phải tức tốc quay về.
Nhớ Diệp Thục Thanh, Đỗ Đại Dụng rút ví tiền ra, thơm một cái lên tấm ảnh kẹp bên trong, rồi tự cười ngây ngô.
Định nhắn tin cho cô, nhưng nghĩ lại mai tạo bất ngờ thì hơn, hắn mới đặt điện thoại vừa cầm lên xuống, thơm tấm ảnh thêm cái nữa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Đỗ Đại Dụng vừa dậy mở máy xem tin nhắn thì thấy Trung đội Một trừ Bành Tuyển chưa tới, những người khác đều đã đến sảnh tỉnh. Chẳng qua họ tới muộn nên chỉ nhắn tin báo một tiếng.
Hắn bèn gọi điện thoại cho họ, hẹn lát nữa gặp ở nhà ăn của sảnh.
Đến nhà ăn hỏi Thang Soái Soái tình hình của Bành Tuyển, hắn mới biết Bành Tuyển thật ra cũng đã tới. Nhưng đêm qua ăn đồ xong bị đau bụng, đi khám mới lòi ra viêm ruột thừa cấp tính, đêm đã mổ xong bên Bệnh viện Công an, giờ đang nằm nghỉ.
"Thế họp tuyên dương xong bọn mình qua thăm anh ấy!"
Đỗ Đại Dụng cũng thấy xót xa. Sắp đến lúc nhận công mừng thưởng rồi, tự dưng lại dính ngay cái viêm ruột thừa.
Đại hội tuyên dương tổ chức rất long trọng. Ủy ban tỉnh cử hẳn một lãnh đạo hàng thứ ba tới, ban giám đốc sảnh tỉnh cũng gần như tề tựu đông đủ.
Cả Thanh Lộ chỉ có Cục trưởng Đồng được ngồi trên bục trao thưởng.
Dù sao thì lãnh đạo cũng phải phát biểu trước. Chắc do sắp Tết nên bài phát biểu của ai cũng ngắn gọn.
Năm công an thị cục của tỉnh Đông Lỗ gồm Tề Ninh, Thanh Lộ, Yên Đảo, Duy Thị, Úy Hải vinh dự nhận giải Tập thể xuất sắc của Bộ Công an!
Công an thành phố Tề Ninh và Công an thành phố Thanh Lộ còn nhận danh hiệu Thị cục Tiên phong của Sảnh Công an tỉnh Đông Lỗ.
Phân cục Kim Điền thuộc Công an thành phố Thanh Lộ, tỉnh Đông Lỗ nhận danh hiệu Top 10 Phân cục xuất sắc của Bộ Công an.
Cục trưởng Đồng hiện tại của Công an thành phố Thanh Lộ được Bộ Công an phê chuẩn trao Huân công hạng Nhì một lần, đồng thời đại diện Công an thành phố Thanh Lộ nhận danh hiệu Tập thể tiên tiến cấp Bộ do Bộ Công an trao tặng.
Phó Cục trưởng Công an thành phố Thanh Lộ Hình Triệu Huy vinh dự nhận danh hiệu Top 100 cán bộ xuất sắc của Bộ Công an, Top 10 cán bộ tuyến đầu xuất sắc của sảnh tỉnh.
Chương trình tuyên dương trôi qua một nửa mới xướng đến tên Đỗ Đại Dụng.
Tô Sảnh trưởng - người đứng đầu sảnh tỉnh - vừa cầm giấy khen thưởng của Đỗ Đại Dụng lên đã vỗ tay trước.
"Người tiếp theo tôi muốn nhắc tới chính là đồng chí Đỗ Đại Dụng, nguyên cảnh sát hình sự Phân cục Kim Điền, hiện là Phó trung đội trưởng Trung đội Một thuộc Đại đội Đặc án Công an thành phố Thanh Lộ."
Tiếng vỗ tay vừa dứt, Tô Sảnh trưởng tiếp lời:
"Đồng chí Đỗ Đại Dụng vào ngành chưa lâu, chỉ chừng một năm rưỡi. Các đồng chí có biết người lính hình sự trẻ tuổi này đã phá bao nhiêu đại án không? Tính cả vụ án mua bán phụ nữ, trẻ em đặc biệt nghiêm trọng này là năm vụ rồi! Những vụ án khác do đồng chí ấy phá tôi xin phép không kể ra ở đây nữa."
"Qua thảo luận tại cuộc họp của sảnh, chúng tôi đã báo cáo đồng chí Đỗ Đại Dụng lên Bộ. Lãnh đạo Bộ cũng rất vui mừng khi thấy đơn vị cơ sở xuất hiện một nhân tài như vậy."
"Vì thế, lãnh đạo Bộ đã nghiên cứu quyết định: ghi nhận Huân công hạng Nhì cấp Bộ một lần cho đồng chí Đỗ Đại Dụng, kèm tiền thưởng năm nghìn tệ. Đồng thời trao tặng đồng chí Đỗ Đại Dụng danh hiệu Top 10 Điều tra viên xuất sắc của Bộ Công an niên độ 2001-2002."
"Cùng lúc đó, Sảnh Công an tỉnh Đông Lỗ quyết định ghi nhận Huân công hạng Nhất cá nhân một lần, cùng hai lần Huân công hạng Nhì, kèm tiền thưởng hai mươi nghìn tệ cho đồng chí Đỗ Đại Dụng. Đồng thời trao danh hiệu Top 10 Cảnh sát hình sự tuyến đầu xuất sắc niên độ 2001-2002 của sảnh tỉnh cho đồng chí."
"Sau khi bàn bạc, sảnh quyết định đặc cách thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Đỗ Đại Dụng lên Trung úy Cảnh sát. Xin dành một tràng pháo tay nhiệt liệt mời đồng chí Đỗ Đại Dụng bước lên bục nhận thưởng và phát biểu cảm nghĩ."
Đỗ Đại Dụng nghe mà ngớ cả người! Vãi thật! Lắm giải thưởng thế này cơ á!
Vân Tường ngồi cạnh vội lấy khuỷu tay huých nhẹ vào tay hắn:
"Lên bục mau!"
Đỗ Đại Dụng bấy giờ mới vội vàng đứng bật dậy bước về phía bục trao thưởng.
Lúc bước lên còn bị bậc thang ngáng chân, suýt chút nữa ngã sõng soài, làm công an các lực lượng bên dưới cười rộ cả lên.
Hắn chào theo điều lệnh với các vị lãnh đạo trước, sau đó xoay người chào toàn thể anh em bên dưới.
Xong xuôi mới quay lại nhận thưởng.
Cầm vài cuốn giấy chứng nhận bìa đỏ, cổ đeo mấy tấm huy chương sáng loáng, trên quân phục cũng cài thêm vài tấm, nói theo kiểu bây giờ là ngầu lòi ra phết!
"Nói vài lời với anh em đi chứ?"
Tô Sảnh trưởng đưa mic vào tay Đỗ Đại Dụng.
Nói gì bây giờ? Có ai báo trước đâu, chẳng kịp chuẩn bị gì cả! Nhưng mic đã tới tay thì buộc phải mở miệng thôi!
Thế là mở đầu bằng bài cảm ơn muôn thuở, từ Bộ tới sảnh rồi xuống thị cục, phân cục, cảm ơn hết sạch một lượt lãnh đạo đại đội trước đã.
"Thật ra việc tôi phá được án phần lớn là nhờ vào sự hy sinh thầm lặng của anh em đồng đội, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các đơn vị bạn. Lính hình sự chúng tôi nghèo thật sự, đi công tác xa lúc nào cũng phải vắt óc tìm cách tiết kiệm. Lần này Trung đội Một chúng tôi có đồng chí Bành Tuyển, tối qua vừa phải nhập viện mổ ruột thừa cấp tính. Cậu ấy mới ba mươi tuổi thôi, đợt công tác này một mình ăn hết hơn năm mươi gói mì tôm. Thú thật với các đồng chí, giờ lính hình sự bọn tôi hễ ngửi thấy mùi mì tôm là sợ chết khiếp. Nhưng biết làm sao được, ngán mấy cũng phải nuốt, vì nó rẻ."
Lính hình sự ngồi dưới nghe xong bật cười rần rần, không ít người đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Tô Sảnh trưởng liếc Cục trưởng Đồng một cái. Cục trưởng Đồng mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, cái nồi này thật sự không phải do ông vác đâu nhé!
"Nhưng hiện tại lãnh đạo cũng ngày càng quan tâm đến khó khăn của anh em hình sự tuyến đầu, điều kiện đã được cải thiện rất nhiều. Chúng tôi chẳng biết lấy gì đền đáp, chỉ có thể nỗ lực làm việc, tóm gọn nhiều tội phạm hơn nữa để giữ bình yên cho xã hội. Tôi xin hết!"
Đến lúc này, tràng pháo tay bên dưới mới thực sự bùng nổ!
Lãnh đạo trên bục cũng vỗ tay theo. Câu chốt cuối cùng khiến họ nhìn nhận Đỗ Đại Dụng bằng con mắt khác. Thằng nhóc này biết bung ra mà cũng biết thu vào, ứng biến rất khéo.
