Chương 327
Chương 327: Truy bản tố nguyên (10)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đúng như dự đoán, điểm dừng cuối cùng của chiếc xe ba bánh máy đúng là căn nhà của gã tên Chu Quân.
Đỗ Đại Dụng ngỡ hắn sẽ nán lại đây lâu hơn một chút, nhưng vẫn y hệt như mấy chỗ trước: xách hai bao tải dứa đi vào, một chặp chó sủa rộ lên rồi tắt dần, năm sáu phút sau đã khóa cửa, trèo lên xe ba bánh nổ máy phóng đi.
Đỗ Đại Dụng vội vàng gọi điện bảo xe van đón Thủy Tứ Hỉ và Đàm Khắc ra, còn mình thì cưỡi một chiếc xe Khinh Kỵ bám theo trước. Đây là chiếc xe hắn đã chuẩn bị sẵn từ sớm.
Thế nhưng chiếc xe máy phía trước có vẻ cực kỳ cẩn trọng, cứ đi được một quãng lại dừng lại hút điếu thuốc, ngó nghiêng ra sau, hút xong tàn thuốc mới nổ máy chạy tiếp.
Làm thế này thì một chiếc xe Khinh Kỵ và một chiếc xe van không tài nào bám theo nổi nữa.
Đỗ Đại Dụng chỉ đành nhìn chiếc xe ba bánh máy chạy xa dần theo một hướng, rồi bảo mọi người dừng theo dõi.
Đã có chiếc xe ba bánh thì có thể truy camera giám sát, lần theo cho tới nơi xe đi vào khu vực mất dấu camera, lần sau chỉ việc đón lõng ở đúng điểm hắn biến mất.
Lần này Đỗ Đại Dụng quyết bám riết lấy gã đến cùng.
Bảy người thay thường phục xong xuôi rồi quay về khách sạn, Đỗ Đại Dụng lại gọi mọi người sang phòng mình họp.
"Ngày mai anh Thủy với anh Đàm nhờ người tra chiếc xe ba bánh máy này. Thứ nhất, kiểm tra xem xe đứng tên ai. Thứ hai, lần lại tuyến đường xe chạy sau khi chúng ta ngừng bám đuôi hôm nay. Thứ ba, đến mấy khu chợ gia cầm lớn hoặc mấy chỗ bán buôn gà vịt đông lạnh xem có tìm thấy chiếc xe này không, nếu thấy thì tra lộ trình của nó. Thứ tư, ngày mai xem có kiếm thêm cho chúng ta sáu chiếc xe Khinh Kỵ nữa không, xe cũ nát cũng được, miễn nổ máy chạy được là xong."
"Giờ mỗi người chúng ta buộc phải có một chiếc xe Khinh Kỵ. Muốn không rút dây động rừng thì chỉ có thể bám đuôi theo từng chặng. Dựa vào tuyến đường di chuyển của hắn, chúng ta đón đầu từ trước, tôi không tin là không tóm được đuôi hắn."
"Đại Dụng này! Xe thì không khó kiếm, nhưng tiền đổ xăng tính sao đây?"
Đàm Khắc hơi ái ngại hỏi Đỗ Đại Dụng.
"Tiền xăng thì lấy từ chỗ bác Lý! Bên mình cứ ứng trước, giờ cũng chỉ còn cách đó."
"Thế thì được! Mai tôi sang chi đội cảnh sát giao thông tìm bạn, bên đó xe loại này nhiều lắm, mượn tạm dùng trước, xong việc trả lại là xong."
Đàm Khắc nghe giải quyết xong tiền xăng thì những chuyện còn lại không thành vấn đề nữa.
"Anh Thủy, mai anh sang bên giao thông cố gắng trích xuất thêm dữ liệu từ những camera còn sót về. Ba ngày tới năm người chúng ta tập trung làm việc này. Nếu chợ gia cầm hay chỗ bán buôn đông lạnh cần người đi cùng, anh cứ ới một tiếng, tôi bảo bác Lý đi rà soát cùng anh."
Thủy Tứ Hỉ nghe xong gật đầu.
"Vậy cứ quyết thế đi, giờ tắm rửa rồi ngủ thôi. Mai bắt đầu quần nhau với hắn! Sau ba ngày, dứt khoát phải lòi ra tung tích của gã."
Mọi người đồng thanh đáp ứng.
Đến lúc bắt tay vào việc thực sự, cuối cùng người ngồi lại khách sạn xem video chỉ còn Đỗ Đại Dụng và Ninh Hòa Vĩ, những người khác đều bị Thủy Tứ Hỉ và Đàm Khắc kéo đi hết.
Ba ngày này, cả bảy người mệt bở hơi tai!
Ngày nào ngoài việc đi rà soát ra, họ còn phải nhờ người xin dữ liệu camera, phải thay phiên nhau ra khu đất giải tỏa cắm chốt, lại phải đi kiếm xe Khinh Kỵ, tối về lại ôm máy tính soi camera, tính ra mỗi ngày mỗi người chỉ được chợp mắt độ năm sáu tiếng.
Ở mấy chợ gia cầm lớn và kho đầu mối đông lạnh quy mô, họ không phát hiện tung tích chiếc xe ba bánh máy này.
Đỗ Đại Dụng đoán có lẽ vì mấy chợ đầu mối lớn đều lắp camera, nên chiếc xe ba bánh máy kia mới không dám bén mảng đến những chỗ giá rẻ như vậy để mua hàng.
Đến chiều ngày thứ ba, Đàm Khắc thay phiên cắm chốt ở khu đất vẫn không thấy người lái xe ba bánh máy của ba ngày trước xuất hiện. Đỗ Đại Dụng nhận báo cáo xong liền hiểu ngay, tình hình chắc chắn cũng sẽ tương tự như ba ngày trước.
Lần này cả bảy người không cùng chôn chân ở khu giải tỏa nữa. Hôm nay chỉ để lại một mình Đàm Khắc ở đó, Đỗ Đại Dụng cũng chỉ bảo anh cắm chốt gần căn nhà của Chu Quân, hễ thấy đối phương khóa cửa là Đàm Khắc lập tức đi trước một bước, đón đầu quan sát trên lộ trình xe ba bánh máy sẽ chạy qua.
Bởi vì nơi chiếc xe ba bánh máy mất dấu trên camera chỉ có ba ngã rẽ, mà dọc ba nhánh đường không có camera này, điểm đến cuối cùng chỉ có sáu nơi. Vì thế chỉ cần chực sẵn ở sáu điểm cuối đó là được.
Đàm Khắc phụ trách theo dõi giám sát chặng đầu xem xe ba bánh có đổi đường hay không, còn Đỗ Đại Dụng túc trực ở ngã ba nơi chiếc xe biến mất lần trước.
Sau khi xác định được chiếc xe ba bánh rẽ vào nhánh nào, nếu trúng ngay nhánh chưa có ai mai phục ở điểm cuối, Đỗ Đại Dụng sẽ phóng xe tọt vào trong trước, chờ chiếc xe ba bánh tiến vào thì bám theo quan sát, đồng thời nhanh chóng báo cho người ở các điểm mai phục khác cùng khép vòng vây.
Cũng nhờ người bạn bên đội cảnh sát giao thông của Đàm Khắc làm việc chắc chắn, ngoài chiếc của Đỗ Đại Dụng ra, sáu chiếc xe Khinh Kỵ mượn được trông vẫn còn khá cứng cáp.
Dù vậy, Đỗ Đại Dụng vẫn bảo mọi người đổ đầy bình xăng, lại phát cho mỗi người hai chiếc bình tông quân đội cũng đổ đầy xăng, bởi vì bình xăng của mấy chiếc Khinh Kỵ này dung tích nhỏ, cẩn tắc vô ưu vẫn hơn.
