Chương 385
Chương 385: Vương Linh Linh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thấy Lưu Tông Hương bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc, Đỗ Đại Dụng dừng hỏi.
"Xin lỗi đồng chí cảnh sát! Chủ yếu là con bé Tiểu Phương làm ở chỗ tôi lâu rồi, mỗi lần cảnh sát các cậu tới hỏi là tôi lại đau lòng một lần. Con bé hiền lành thật thà lắm, sao mà số khổ thế không biết!"
Lưu Tông Hương vừa gạt nước mắt vừa nói.
"Chúng tôi sẽ dốc hết sức bắt hung thủ sớm nhất có thể. Chị cũng đừng quá đau lòng, lúc này cung cấp được manh mối xác thực cho cảnh sát mới thật sự đòi lại công bằng cho Phương Tú Quyên."
"Tôi biết rồi, cảnh sát cứ hỏi đi, tôi sẽ cố nhớ lại."
"Bình thường Phương Tú Quyên có sở thích gì không? Hay có chuyện gì khiến cô ấy hứng thú?"
"Sở thích á? Cái này thì không có thật, chỉ thích ăn thịt ba chỉ thôi, không biết thế có tính không! Ngày thường cũng chẳng thấy nó thích gì. Đứa khác còn thích nghe nhạc, xem tivi, nó thì không. Quán bật gì nó nghe nấy, ai xem gì nó xem nấy, nhưng hễ bận việc là nó xông vào làm ngay."
"Ở đây Phương Tú Quyên thân với ai nhất? Hay có ai tương đối gần gũi với cô ấy?"
"Vương Linh Linh chạy phòng bao cùng nó nhiều nhất, hai đứa nó tương đối thân hơn một chút, nhưng cũng chỉ là lúc đi làm thôi, tan ca là hầu như chẳng liên lạc gì."
"Vương Linh Linh khi nào đi làm lại?"
"Qua đợt nghỉ lễ mùng Một tháng Năm là Vương Linh Linh không đi làm nữa, bảo là về quê lấy chồng. Mà đúng là cưới thật, trong bụng có bầu rồi."
"Được! Chị cho tôi xin số liên lạc của cô ấy được không?"
"Được chứ! Để tôi xem điện thoại."
Lưu Tông Hương lập tức lục túi lấy điện thoại ra tra.
"Số này đây, cậu ghi lại đi."
Phó Thành liền cầm máy chép lại.
Chép xong, Đỗ Đại Dụng ra hiệu cho Phó Thành gọi thử.
Phó Thành lấy điện thoại ra gọi ngay, nhưng đầu dây báo thuê bao đã khóa máy.
"Bà chủ Lưu, sao số của Vương Linh Linh lại khóa máy rồi?"
Phó Thành dập máy rồi hỏi ngay.
"Khóa máy á? Hôm mùng bốn tháng Năm tôi còn gọi điện cho nó mà! Hôm đó ngày Thanh niên mùng bốn tháng Năm, tôi nhớ rõ lắm. Mùng ba nó đi bệnh viện khám, mùng bốn báo cho tôi, mùng năm đến quán lĩnh lương, tôi còn cho thêm một trăm tệ tiền mừng nữa."
Lưu Tông Hương cầm điện thoại của mình gọi lại, nhưng đầu bên kia vẫn báo khóa máy.
Đỗ Đại Dụng không đào sâu chuyện này nữa mà hỏi tiếp:
"Ngoài Vương Linh Linh ra, Phương Tú Quyên còn qua lại với ai nữa không?"
"Mấy người còn lại thì như nhau cả thôi! Thân với Vương Linh Linh hơn chút cũng là vì hai đứa hay bắt cặp chạy năm phòng bao."
"Chỗ chúng tôi có đúng mười sáu phòng bao với một sảnh lớn. Mười sáu phòng bao chia cho sáu nhân viên nữ, ngoài sảnh thì hai nhân viên nam chạy."
"Trong đó có hai đứa là họ hàng bên nhà tôi với nhà ông Xuân Phong, mỗi đứa trông ba phòng, bốn đứa còn lại cứ hai người trông năm phòng. Tiểu Phương với Vương Linh Linh vừa vặn là một cặp."
Đỗ Đại Dụng bấy giờ mới hiểu đầu đuôi.
"Đội trưởng Đỗ, trong hai nhân viên nam chỉ có một người khớp nhóm máu, nhưng không có thời gian gây án, lúc đó đang chơi game ở quán net."
Đỗ Đại Dụng gật đầu, không định tìm nhân viên khác để hỏi thêm nữa.
"Bà chủ Lưu, cảm ơn chị. Hôm nay làm phiền chị rồi! Sau này có thể còn phải phiền chị thêm, mong chị thông cảm."
"Không sao đâu! Cứ cần tôi phối hợp chỗ nào các cậu cứ nói, vợ chồng tôi nhất định hợp tác hết mình. Tôi cũng bảo với mấy đồng chí cảnh sát khác rồi, chỉ cần phá được án, nhà hàng Xuân Phong chúng tôi sẽ tặng cờ thi đua, quyên góp thêm hai nghìn tệ."
Đỗ Đại Dụng thầm đánh giá cao bà chủ Lưu Tông Hương này. Cứ nhìn cách đối nhân xử thế của chị ta, việc làm ăn muốn không khấm khá cũng khó.
Rời nhà hàng Xuân Phong, Đỗ Đại Dụng lập tức bảo Phó Thành lái xe tới công ty viễn thông. Điện thoại của Vương Linh Linh đã bị khóa máy, hắn buộc phải liên lạc được với cô gái này.
Loay hoay gần một tiếng đồng hồ, Phó Thành rốt cuộc cũng liên lạc được với Vương Linh Linh. Hóa ra cô nàng lúc này đã về quê.
May mà không giống Phương Tú Quyên ở mãi tỉnh ngoài, nhà Vương Linh Linh ở ngay thôn Giang Gia, thị trấn Ngưu Phụ, thành phố Tây Lai.
Nhưng khoảng cách cũng chẳng gần, từ Đông Kiều đến đó hơn một trăm cây số.
Đỗ Đại Dụng và Phó Thành đành ăn tạm chút gì lót dạ, rồi mới lái xe tới nhà Vương Linh Linh.
