Chương 390
Chương 390: Ráo riết chuẩn bị
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng quay sang bảo Ninh Hòa Vĩ:
"Sáng mai dậy sớm, tìm chủ xưởng sửa xe trước. Thứ nhất, hỏi xem người này làm ở đó bao lâu rồi, ngày thường chi tiêu thế nào, có từng xin ứng trước lương không. Chuyện này quyết định sau khi xin nghỉ hắn cầm được bao nhiêu tiền, cũng quyết định hắn có thể trốn xa đến đâu."
"Thứ hai, hỏi đồng nghiệp xem ngày thường hắn thích làm gì, ví dụ có xem mấy thứ đồi trụy không, hay có hứng thú đặc biệt với văn hóa phẩm khiêu dâm không."
"Thứ ba, hỏi ai thân với hắn nhất, qua người đó tìm hiểu sở thích, giọng nói mang âm hưởng vùng nào, từng để lộ chuyện muốn đi đâu nhất chưa."
"Thứ tư, hỏi đồng nghiệp xem có ai từng tắm chung với hắn không. Nếu không có, hỏi xem trên người hắn có hình xăm, vết bớt rõ rệt, hay những đặc điểm nhận dạng khác không."
"Thứ năm, hỏi xem có ai từng đi cùng hắn gọi điện thoại, hoặc viết thư, gửi thư ở đâu không."
"Tôi nói trước năm điểm này, sáng mai nhất định phải có câu trả lời cho tôi. Tôi không cần loại câu trả lời nước đôi mập mờ, nên khi hỏi phải gặng thật kỹ, thật chi tiết. Giờ thì tranh thủ ngủ đi!"
Đỗ Đại Dụng dứt lời, mấy người giải tán ngay để đi ngủ. Ai cũng hiểu ngày mai sẽ bận túi bụi.
Đỗ Đại Dụng cũng về phòng nghỉ. Mùi trong phòng lúc này vẫn khá nồng, nhưng ngửi quen rồi cũng thành bình thường.
Tầm này đi ngủ ai nấy đều qua quýt cho xong chuyện, vốc nước lạnh rửa mặt, xối qua cái chân là lăn ra giường ngủ say như chết.
Đỗ Đại Dụng cũng làm cho có lệ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đúng bảy giờ, đủ loại chuông báo thức điện thoại thi nhau reo. Muốn nướng thêm cũng không xong, cái ồn ào lúc thức dậy đủ kéo người ta bật khỏi giường, huống hồ hôm nay nhiệm vụ nặng nề.
Lê Tiểu Tuệ dậy sớm nhất, vì Đỗ Đại Dụng dặn cô sáng sớm phải đến Đội Kỹ thuật Hình sự thị cục tìm chuyên viên phác họa chân dung. Cô phải cầm chứng minh thư cũ, đưa chuyên viên đến thẳng xưởng sửa xe để phác họa tại chỗ; chỉ khi nhân chứng xác nhận đúng người, họ mới có thể mang bản vẽ ra bến xe, bến tàu lùng bắt nghi can.
Đỗ Đại Dụng không thể không phục tài hóng chuyện của Thang Soái Soái. Chẳng biết gã thính tai nghe ngóng từ đâu mà biết đồ đệ của chuyên viên phác họa thị cục từng theo đuổi Lê Tiểu Tuệ. Dù hai người chưa từng yêu đương, nhưng nhờ vả chút việc này chắc chắn đối phương sẽ không từ chối.
Đỗ Đại Dụng liền tận dụng ngay tin tức này. Quả nhiên Lê Tiểu Tuệ nghe xong liền hăng hái vỗ ngực bảo cứ để đó cho cô.
Ninh Hòa Vĩ, Lư Dịch và Vương Giang Hà dậy sớm, rửa mặt đánh răng ăn sáng liền một mạch, rồi lập tức lên danh sách câu hỏi theo yêu cầu của Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng lệnh cho những người còn lại túc trực tại chỗ, hễ bức chân dung phác họa tại xưởng sửa xe được xác nhận là lập tức đem bản photo tỏa đi các bến xe, bến tàu để rà soát.
Bản thân Đỗ Đại Dụng cũng không rảnh rỗi. Ngồi trong phòng làm việc, anh lật đi lật lại đống hồ sơ. Anh không lạc quan như Ninh Hòa Vĩ, những mối nghi ngờ trong lòng lúc này chưa thể gạt bỏ được!
Nếu nghi can là thợ rửa xe ở xưởng sửa chữa, hắn quen nạn nhân bằng cách nào? Sao có thể quen thuộc và dễ dàng bước vào phòng trọ của nạn nhân đến vậy? Lại còn vào đúng cái thời điểm đó.
Xem lại báo cáo giám định pháp y, thức ăn chưa tiêu hóa hết trong dạ dày nạn nhân phần lớn là đồ ăn tối hôm đó, ngoại trừ một món ăn vặt: kẹo sữa! Chỉ có kẹo sữa này không phải đồ ăn ở tiệm vào buổi tối! Trong nhà nạn nhân cũng không thu thập được món kẹo này, thậm chí một mẩu vỏ kẹo cũng không thấy.
Xưởng sửa xe cách hiện trường hơn bốn cây số, thế nhưng ở hiện trường lại không phát hiện vệt bánh xe nào khác. Mấu chốt nhất là người thợ rửa xe kia đi giày cỡ 41, không khớp với kích thước dấu chân tại hiện trường.
Nhưng Ninh Hòa Vĩ lại cho rằng thợ rửa xe không còn để lại đôi giày nào ở xưởng, nên khó chứng minh được hắn chỉ có giày cỡ 41 như đồng nghiệp nói, ngộ nhỡ đôi giày đó form nhỏ thì sao!
Đỗ Đại Dụng nhìn thông tin chứng minh thư hiển thị trên mạng nội bộ: 27 tuổi, Trữ Tiệp Hành, người thành phố Tần Đảo, tỉnh Bắc Hà.
Vậy người này có quen biết nghi can không?
Đỗ Đại Dụng ghi lại địa chỉ chi tiết, định nhờ Lật Tùng Sơn thông báo cho cảnh sát Tần Đảo phối hợp điều tra.
Chuẩn bị xong toàn bộ tài liệu, Đỗ Đại Dụng mới sang phòng làm việc của Lật Tùng Sơn.
