Chương 563
Chương 563: Án không đầu chi Hóa cốt thành tro (36)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Xong xuôi mọi việc, Đỗ Đại Dụng bỗng thấy người bải hoải rã rời.
Thời gian ngày càng gấp, áp lực cũng nhân lên từng giờ.
Ngoài văn phòng, năm người vẫn đang đối chiếu từng thông tin Ninh Hòa Vĩ liên tục gửi về, đồng thời gửi tiếp tài liệu đã xử lý cho đầu mối bên Ôn Thị.
Đỗ Đại Dụng hiểu các đội viên đều biết hắn sắp phải đi tập huấn, ai nấy đều muốn dốc mạng kết thúc vụ án trước khi hắn rời đi.
Hơn hai tiếng sau, Phó Thành gọi tới.
"Đội trưởng Đỗ! Đã tìm thấy thông tin tạm trú của Viên Viện. Năm mười bảy tuổi cô ta đến Ôn Thị, tức là năm 96. Năm đầu tiên tạm trú ở khu Lục Thành thuộc Ôn Thị, hiện vẫn chưa rõ nghề nghiệp hồi đó. Dựa theo thông tin tạm trú lần đầu, tôi đối chiếu với thời điểm cô ta bỏ nhà đi, hai mốc này cách nhau gần chín tháng. Cô ta rời nhà vào tháng Ba năm 96, thời gian làm giấy tạm trú là cuối tháng Mười Một năm 96."
"Nhưng trong gần chín tháng đó, hiện không tra được địa chỉ cư trú lẫn lịch trình sinh hoạt. Lần thứ hai làm thẻ tạm trú là tháng Mười năm 98, vậy có thể nhận định gần hai năm đó cô ta vẫn luôn ở khu Lục Thành. Chúng tôi đã liên hệ với phân cục Lục Thành của Ôn Thị, ngày mai Lê Tiểu Tuệ sẽ phối hợp cùng phân cục rà soát các mối quan hệ xã hội và quỹ đạo sinh hoạt của Viên Viện tại đây."
"Địa chỉ cư trú trong lần làm thẻ tạm trú thứ hai là Nhạc Thanh, trực thuộc Ôn Thị. Đến tháng Tư năm 2001 mới đổi địa chỉ lần nữa, nghĩa là Viên Viện cũng từng sống ở Nhạc Thanh khoảng hai năm rưỡi. Cảnh sát Ôn Thị đã liên hệ với cảnh sát Nhạc Thanh, ngày mai Liêu Tuyên Diệp sẽ phối hợp với bên đó rà soát quan hệ xã hội và quỹ đạo sinh hoạt của cô ta."
"Như tôi vừa nói, từ tháng Tư năm 2001 đến nay, Viên Viện đổi thông tin cư trú lần cuối, địa điểm nằm ở khu Ngẫu Hải thuộc Ôn Thị. Ngày mai tôi sẽ nhờ cảnh sát Ngẫu Hải hỗ trợ rà soát nơi ở, quan hệ xã hội và quỹ đạo sinh hoạt của cô ta ở đây. Tiển Nhược Vân vẫn tiếp tục mai phục, phía Ôn Thị cũng đã bố trí thêm hai trinh sát hình sự phối hợp cùng cô ấy."
"Đội trưởng Đỗ! Tình hình tôi nắm được hiện chỉ có vậy, nhưng lực lượng bên này đang thiếu trầm trọng, đây là khó khăn thực tế phải đối mặt."
Đỗ Đại Dụng nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Người phụ nữ tên Viên Viện này trong hơn năm năm đã đổi chỗ ở tới ba lần ngay tại Ôn Thị.
"Được! Mai nhận được kết quả đối chiếu từ Ích Đô rồi quyết định tiếp. Chỉ cần xác định mấy mảnh thi thể đúng là Viên Viện, tôi sẽ lập tức cử Lư Dịch, Thang Soái Soái, Vương Giang Hà và thầy Vân qua chi viện! Chừng nào Hòa Vĩ rút được khỏi Ích Đô, tôi cũng sẽ bảo cậu ta bay thẳng tới Ôn Thị hội quân với các cậu."
"Rõ! Cảm ơn Đội trưởng Đỗ!"
"Được! Các cậu cứ lo việc đi, có tin gì báo ngay cho tôi. Tôi sẽ bảo bên này chuẩn bị lên đường."
Cúp máy xong, Đỗ Đại Dụng gọi với ra ngoài.
"Lư Dịch, vào đây một lát."
Lư Dịch thoăn thoắt chạy vào.
"Đội trưởng Đỗ! Có tình hình gì mới ạ?"
Đỗ Đại Dụng tóm tắt tình hình, rồi mới nói rõ mục đích gọi hắn vào.
"Tầm sáng đến trưa mai bên Ích Đô sẽ có kết quả. Một khi trùng khớp, thầy Vân sẽ dẫn đội, cậu cùng Giang Hà và Soái Soái lập tức tới Ôn Thị chi viện cho nhóm Phó Thành. Thầy Vân sang đó để giữ nhịp và phối hợp điều phối, cậu với Phó Thành có gì thì bàn bạc kỹ, vướng mắc chỗ nào cứ xin ý kiến thầy."
"Thẩm Nhuệ thì không điều đi được, vài hôm nữa là chuyển công tác rồi. La Tân thì cậu biết đấy, vợ đang có bầu nên không thể bắt đi xa. Mai tôi sẽ sang bên Đội trưởng Lật xin thêm quân, không thì bên mình thiếu người quá. Cứ cố gắng làm cho tốt! Cậu sẽ có cơ hội gánh vác nhiều hơn."
"Rõ! Cảm ơn Đội trưởng Đỗ."
Lư Dịch hiểu rất rõ Đội trưởng Đỗ đang bồi dưỡng mình. Với một người không có bệ đỡ như hắn, gặp được cấp trên coi trọng như thế là điều may mắn lớn.
Ai cũng thấy rõ Phó Giám đốc Sở Tang coi trọng Đội trưởng Đỗ ra sao. Có chỗ dựa này, tương lai Đội trưởng Đỗ trong ngành công an Đông Lỗ, chỉ cần không phạm sai lầm, đường thăng tiến chắc chắn sẽ thênh thang.
Niềm vui này không thể sẻ chia cùng ai, Lư Dịch chỉ đành giấu kỹ trong lòng.
Đến một giờ đêm, vẫn chưa có tin tức mới gửi về. Đỗ Đại Dụng giục mọi người đi nghỉ sớm, sáng mai một khi đã guồng chân vào việc thì không còn thời gian chợp mắt nữa.
Bảy rưỡi sáng, vẫn là buổi họp giao ban như thường lệ, nhưng hôm nay Đỗ Đại Dụng thực sự chẳng buồn nói gì thêm. Những gì cần dặn đều đã dặn, lúc này chỉ có thể đợi!
Không chỉ mình hắn sốt ruột như lửa đốt, cả đội ai nấy đều bồn chồn đứng ngồi không yên.
Đỗ Đại Dụng quyết định qua chỗ Đội trưởng Lật một chuyến. Giải quyết vấn đề nhân sự là việc cấp bách nhất lúc này.
Như có linh tính mách bảo, vừa nghĩ tới Đội trưởng Lật thì Lật Tùng Sơn đã gọi tới, bảo hắn sang văn phòng một chuyến.
