Chương 570
Chương 570: Hóa cốt thành tro trong vụ án không đầu (43)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Không tranh thủ thời gian không xong. Từng ấy hồ sơ và tài liệu phải đọc, đọc xong lại phải viết báo cáo nhận định tình hình vụ án, chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Còn đón gió tẩy trần gì đó, dẹp đi cho rồi! Đâu bằng lấy bát xới cơm, vừa ăn vừa đọc!
Hai người ở chi đội đặc cảnh làm gì có cơ hội bận tối mắt thế này. Hơn nữa họ đều thấy việc này cực kỳ tốn não, chỉ cần lơ đễnh một chút là đầu đuôi trật khớp, lúc đó lại phải lật lại từ đầu.
Gần tám giờ tối, Phó Thành lại gọi điện tới.
"Đỗ đội! Vụ án càng lúc càng rắc rối rồi! Tôi chuyển đề xuất của anh cho cảnh sát Ôn Thị, họ đã khám nghiệm chi tiết lần hai căn nhà Viên Viện thuê ở Nhạc Thanh, thực sự phát hiện vết máu người bắn tóe. Ba khe gạch men đều có vết máu sót lại sau khi lau chùi, quan trọng nhất là có hai giọt máu nằm ngay góc giữa trần nhà và vách tường, lưu lại từ rất lâu rồi. Pháp y khám nghiệm và xét nghiệm kỹ, cơ bản xác định các vết máu này hình thành vào khoảng từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 2 năm 2000. Nói cách khác, trong thời gian Viên Viện ở đây, chỗ này từng xảy ra hành vi cố ý gây thương tích hoặc cố ý giết người."
Nghe đến đó, mày Đỗ Đại Dụng đã nhíu chặt lại.
"Hàng xóm bên cạnh hoặc đối diện là dân thường trú hay người thuê nhà?"
"Đỗ đội, là nhà cho thuê! Chúng tôi cũng đã tìm được những người từng sống cùng tầng với Viên Viện dạo ấy. Trong khoảng thời gian đó, có tổng cộng ba lượt khách thuê phòng đối diện Viên Viện. Nhưng nếp sinh hoạt của họ khác hẳn cô ta: họ đi sớm về muộn, còn Viên Viện thì ngày ngủ đêm bay. Cả ba đời hàng xóm đều rất ít để ý đến cô ta."
"Không chỉ vì giờ giấc trái ngược, ba hộ này cũng chẳng ưa gì kiểu hàng xóm như Viên Viện. Có người bảo cô ta với bạn bè ăn mặc hở hang, nhìn không giống ngữ làm ăn đàng hoàng. Vì nhiều lý do như vậy nên họ không mấy bận tâm đến Viên Viện và Dịch Thải Điệp kia. Cả ba hộ này đều chỉ thuê chừng nửa năm hoặc hơn một chút là lần lượt chuyển đi."
"Hơn nữa đây là khu tái định cư, dân cư phức tạp, người làm nghề nhạy cảm rất nhiều, người ra kẻ vào liên tục, gây khó khăn rất lớn cho công tác rà soát."
"Hiện giờ thông tin các cậu nắm được về Dịch Thải Điệp đã đủ để bên Ôn Thị dựng chân dung chưa? Hoặc đã tìm được cô nào khác chơi thân với Dịch Thải Điệp ở quán KTV chưa?"
Đỗ Đại Dụng hỏi dồn.
"Đỗ đội! Bên đó đang dựng hình rồi, dự kiến trước trưa mai sẽ xong. Còn mấy cô gái trong KTV thì chịu! Biến động nhân sự lớn quá, nhiều người chỉ làm một thời gian rồi biến, người mới lại vào. Lại có cô một tối chạy sô mấy chỗ, ai nấy chỉ cắm đầu kiếm tiền, cùng lắm chỉ đi theo nhóm hai ba người quen thân, gần như chẳng bao giờ bắt chuyện với người khác."
"Ngoài ra, Đỗ đội! Cảnh sát Ôn Thị vừa tìm được một người đàn ông từng qua lại thân thiết với Viên Viện! Hiện đang bị lấy lời khai."
"Có tìm được cách liên lạc mới nhất của Viên Viện không?"
"Các số điện thoại trước đây của cô ta chúng tôi đã tra hết, toàn bộ đều ngừng sử dụng, lại còn là sim rác không đăng ký chính chủ! Số cô ta để lại cho gia đình mà bên Ninh Hòa Vĩ tìm được thì chẳng có lấy một cuộc gọi nào! Chiếc điện thoại đó còn bị bỏ lại ngay trong căn phòng Viên Viện thuê ở khu Ngẫu Hải."
"Số điện thoại cuối cùng cô ta để lại ở KTV chúng tôi cũng đã xác minh, nhưng số này bỏ xó từ lâu, đã bị khóa và hủy số, lịch sử cuộc gọi càng không có! Chưa hết, số điện thoại liên kết với thẻ ngân hàng của cô ta cũng là số cũ đã vứt xó."
Đỗ Đại Dụng thấy Viên Viện này chắc chắn có dính líu đến hành vi gây thương tích hoặc giết Dịch Thải Điệp nên mới cẩn thận đến mức này. Ả không biết rằng chính sự cẩn trọng đó lại đang ném về phía cảnh sát cả đống phiền toái.
"Cảnh sát Ôn Thị đã báo bên Thải Vân nhờ rà soát phụ nữ trong độ tuổi của Dịch Thải Điệp báo mất tích từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 12 năm 2000 chưa?"
"Đỗ đội! Báo rồi, nhưng khối lượng công việc lớn quá, bên Thải Vân bảo ít nhất phải mất ba ngày làm việc mới thống kê xong. Dù sao địa bàn bên đó cũng rộng!"
"Phó Thành, nghe này. Thứ nhất, có biên bản hỏi cung người đàn ông từng qua lại với Viên Viện là phải báo tôi ngay. Thứ hai, cố gắng tìm mấy tổ trưởng cũ còn làm trong giới KTV để gặng hỏi thêm, xem có moi được gã đàn ông nào từng mập mờ với Viên Viện không. Thứ ba, đến toàn bộ các quán KTV, tiệm gội đầu Viên Viện từng làm việc, hỏi xem có gã đàn ông nào môi mỏng, lông mày ngang, cẳng tay phải có hình xăm hoặc bớt không. Nhớ kỹ, phải là tất cả! Kể cả những công nhân từng làm cùng xưởng với cô ta. Thứ tư, điều tra rõ quỹ đạo sinh hoạt của Viên Viện sau khi nghỉ làm ở KTV, đặc biệt phải hỏi đi hỏi lại hàng xóm ở khu trọ Ngẫu Hải. Lúc đó sinh hoạt của cô ta đã dần bình thường hóa, chắc chắn sẽ lộ ra manh mối, nếu không gặng hỏi nhiều lần hoặc khơi gợi, hàng xóm có nhớ mang máng cũng chưa chắc đã nghĩ ra. Thứ năm, vừa có phác thảo chân dung Dịch Thải Điệp là fax ngay cho cảnh sát Thải Vân để đẩy nhanh tiến độ bên đó."
Đỗ Đại Dụng vừa dặn dò, đầu dây bên kia Phó Thành vừa kẹp điện thoại vào vai vừa cắm cúi ghi chép.
