Chương 573
Chương 573: Vụ án không đầu: Hóa cốt thành tro (46)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng cũng hiểu Khổng Tam Đức vạn bất đắc dĩ mới tìm đến mình. Có lẽ bố của cậu cảnh viên thực tập kia có quan hệ rất thân thiết với hắn.
"Chỉ đạo viên cứ yên tâm! Chuyện này tôi sẽ nói với thầy Vân. Anh cứ xếp cho cậu ta sang chỗ khác ba tháng, sau đó hẵng chuyển về trung đội tôi, chắc chắn không trễ việc đâu."
Khổng Tam Đức lúc này không nói gì thêm, vỗ vai Đỗ Đại Dụng rồi lững thững đi vào nhà vệ sinh.
Đỗ Đại Dụng quay về văn phòng, lại lôi tập hồ sơ đã lật đến nát bươm ra xem tiếp.
Khoảng bốn giờ chiều, Lư Dịch gọi điện tới.
"Đội Đỗ! Hôm nay bọn tôi đến trại giam, gặp Trương Thiêm Đinh, cựu giám đốc nhà máy cáp Viễn Hối. Bọn tôi vừa đưa ảnh Viên Viện ra là hắn nhận ngay. Bọn tôi cũng cho hắn xem ảnh của Lý Tái Minh và Lý Tái Triết, nhưng hắn bảo chỉ mang máng nhớ mặt chứ không quen. Sau cùng bọn tôi đưa bức phác họa Dịch Thải Điệp ra, chưa đợi bọn tôi hỏi, hắn đã thốt lên hỏi người này có phải Dịch Thải Điệp không!"
"Sau đó bọn tôi bảo hắn khai về mối quan hệ giữa hắn với Viên Viện và Dịch Thải Điệp. Trương Thiêm Đinh nói hắn quen Viên Viện vào cuối năm 98. Hồi đó hắn chưa bị lừa, nhà máy làm ăn khấm khá lắm. Vì thường xuyên phải tiếp khách hàng với bên cung ứng đến bàn chuyện làm ăn, hắn cũng hay lui tới mấy tụ điểm giải trí."
"Lúc ấy Viên Viện mới tới Nhạc Thanh chưa lâu, chân ướt chân ráo vào làm ở KTV, mặt mũi trông thanh tú nên Trương Thiêm Đinh gọi cô ta vào tiếp rượu hát cùng. Không chỉ vậy, Viên Viện còn giới thiệu cả Dịch Thải Điệp cho khách của Trương Thiêm Đinh."
"Trương Thiêm Đinh ấn tượng rất tốt với Viên Viện, lần đầu không đòi hỏi gì quá trớn. Lúc về hắn bo cho Viên Viện sáu trăm tệ, Dịch Thải Điệp bốn trăm tệ, còn bảo nếu Viên Viện không muốn làm ở KTV nữa thì cứ đến nhà máy của hắn."
Đỗ Đại Dụng nghe đến đây chỉ biết lắc đầu. Hạng con gái như Viên Viện đời nào chịu vào nhà máy làm việc. Đã quen tự do buông thả, chưa kể đi làm công nhân thì kiếm được mấy đồng?
"Đó là lần đầu Trương Thiêm Đinh tiếp xúc với Viên Viện. Hắn tự nhận là rất thích mẫu con gái trông ngây thơ như thế. Chẳng bao lâu sau, hắn lại dẫn khách tới quán KTV nọ. Nhưng lần đó Viên Viện không đi làm, hắn liền bảo khách gọi Dịch Thải Điệp, tính bụng dò hỏi tình hình của Viên Viện từ miệng cô này."
"Thế là Dịch Thải Điệp vẽ ra gia cảnh Viên Viện thảm thương vô cùng. Nào là từ vùng núi sâu bước ra, từ nhỏ ở với ông bà nội; nào là mẹ mất sớm, bố lấy vợ kế, mẹ kế sinh cho bố đứa con trai rồi bắt đầu đày đọa đủ điều, Viên Viện đành phải dọn ra ở cùng ông bà. Giờ ông bà già yếu bệnh tật, Viên Viện mới phải dấn thân ra ngoài kiếm tiền chữa bệnh cho hai cụ."
"Trương Thiêm Đinh dù làm ăn cũng có của ăn của để, nhưng bị Viên Viện hớp hồn rồi nên nghe răm rắp. Theo lời hắn kể, tối hôm đó dù chưa gặp mặt, hắn đã rút ngay năm nghìn tệ nhờ Dịch Thải Điệp chuyển cho Viên Viện, bảo cầm số tiền này gửi về quê chữa bệnh cho ông bà."
"Hôm sau hắn nhận được điện thoại của Viên Viện. Hắn nhớ lại là Viên Viện khóc rưng rức trong máy, nói sau này nhất định sẽ báo đáp. Trương Thiêm Đinh bảo lúc đó hắn thấy cô gái này biết ơn biết nghĩa. Thế là hắn hẹn tối mời cô ta đi ăn, tiện thể chuẩn bị sẵn vài món quà bất ngờ."
"Trương Thiêm Đinh khai, cúp máy xong hắn liền đi mua một chiếc điện thoại di động và một sợi dây chuyền vàng. Tối đó Viên Viện tới ăn thật, hắn liền đem tặng cả hai thứ, lại còn cho thêm hai nghìn tệ bảo sắm sửa quần áo. Hắn thừa nhận tối hôm đó đã muốn đi quá giới hạn, nhưng Viên Viện nại cớ trong người không khỏe, hắn đành lái xe đưa cô ta vào nội thành Ôn Thị dạo phố, chơi xong thì đưa về."
Đỗ Đại Dụng nghe mà thầm nghĩ, Viên Viện này đúng là chẳng phải tay vừa.
"Vài ngày sau, Viên Viện chủ động gọi cho Trương Thiêm Đinh, thế là hôm đó hai người vượt rào. Trương Thiêm Đinh bảo hắn phát hiện cô ta vẫn còn con gái, lại càng tin cô ta ở chốn xô bồ mà vẫn giữ mình trong sạch, thật quá hiếm có. Sáng hôm sau rời đi, hắn cho Viên Viện một vạn tệ, bảo đi thuê căn hộ tươm tất hơn để tiện qua lại. Viên Viện cầm tiền thuê một căn chung cư cao cấp thật, nhưng cô ta ra một điều kiện: Trương Thiêm Đinh muốn đến thì phải gọi trước để cô ta qua dọn dẹp đón tiếp, còn lúc hắn không qua thì cô ta vẫn ở chỗ cũ cho đỡ buồn."
"Nhà máy đang lúc bận rộn nên Trương Thiêm Đinh gật đầu ngay. Hai bên cứ dây dưa như thế tới tận tháng Ba năm 99. Trong thời gian này, Viên Viện lại tỉ tê chuyện nhà ông bà dưới quê cần tiền sửa sang, bảo cứ ở bên Trương Thiêm Đinh mãi thì chẳng có thu nhập, phải ra ngoài kiếm việc làm. Đó là đợt Tết năm 99, nghe xong Trương Thiêm Đinh lập tức móc hầu bao đưa luôn ba vạn tệ."
"Nhưng đến tháng Ba, Trương Thiêm Đinh bảo hắn đã phạm phải một sai lầm, và chính chuyện đó đã khiến quan hệ giữa hai người rạn nứt."
Nghe đến đây, Đỗ Đại Dụng thấy gã Trương Thiêm Đinh này làm sập tiệm cả cái nhà máy cũng là chuyện đương nhiên.
