Chương 577
Chương 577: Vụ án không đầu: Hóa xương thành tro (50)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lư Dịch nghe đầu dây bên kia vang lên một tiếng tách, biết Đội trưởng Đỗ đang châm thuốc nên dừng lại.
Chờ vài giây, Lư Dịch mới tiếp tục câu chuyện.
"Trương Thiêm Đinh khai tối hôm đó phải đi tiếp khách nên không truy cứu. Sang ngày hôm sau, hắn định lén bám theo Viên Viện, nhưng đứng đợi dưới khu nhà trọ rất lâu vẫn không thấy bóng dáng cô ta. Hắn đành quay lại quán KTV tối hôm trước để ngồi canh. Canh tới tận lúc quán đóng cửa vẫn không thấy đâu. Nghĩ Viên Viện gặp chuyện, hắn mới gọi điện thoại. Viên Viện bắt máy, bảo đang ở nhà một cô bạn mừng sinh nhật, toàn con gái làm ca đêm, không có đàn ông nên không tiện để hắn đến, hẹn chiều hôm sau sang phòng trọ tìm cô ta."
"Hôm sau Trương Thiêm Đinh tới phòng trọ, Viên Viện bảo với hắn mấy chuyện kia chỉ là đóng kịch, lần đầu tiên của cô ta đã trao trọn cho hắn rồi, chỉ cần sau này tình hình của hắn khá hơn, ly hôn được thì cô ta sẽ cưới hắn. Trương Thiêm Đinh bảo lúc đó nghe xong chẳng còn gì để nói nữa."
"Trương Thiêm Đinh khai đến lúc việc làm ăn không còn cứu vãn nổi, hắn đành tìm cách huy động vốn để gỡ gạc. Lúc ấy tiệc tùng tiếp khách liên miên. Đúng dịp này, hắn lại bắt gặp Viên Viện đi cùng Lưu Thừa Bang, lần này không phải ở KTV mà là lúc hắn đưa một ông chủ cùng gái tiếp rượu tới khách sạn. Hắn thấy Viên Viện và Lưu Thừa Bang vào thuê phòng."
"Dù sao Lưu Thừa Bang cũng là hàng con cháu, hắn không tiện ba mặt một lời làm ầm lên, huống hồ còn có vị giám đốc chuẩn bị góp vốn cho hắn ở đó. Trương Thiêm Đinh bảo sau khi thu xếp xong xuôi, hắn đi thẳng ra khỏi khách sạn rồi gọi cho Viên Viện, nhưng máy cô ta đã tắt."
"Trương Thiêm Đinh nói đêm đó hắn thức trắng, ngồi lì trong xe ngoài khách sạn suốt một đêm. Đến sáng hôm sau, có người gọi điện báo vụ huy động vốn của hắn đã bị tố cáo, hắn mới vội vã rời đi để ôm tiền bỏ trốn."
"Ngay trước lúc trốn, hắn vẫn gọi cho Viên Viện. Lần này cô ta nghe máy, nói đã biết chuyện của hắn. Trương Thiêm Đinh đoán chắc là do Lưu Thừa Bang kể lại. Lúc đó Trương Thiêm Đinh bảo Viên Viện trốn cùng mình, nhưng cô ta lại bảo hai người đi chung quá lộ liễu, bảo hắn trốn trước, đợi bao giờ êm xuôi thì tìm cách liên lạc, cô ta sẽ tới gặp sau. Trương Thiêm Đinh kể với tôi, hắn cũng gặng hỏi đêm hôm kia Viên Viện đi đâu. Viên Viện bảo Lưu Thừa Bang nhờ cô ta tìm hộ một cô bạn, tối đó cô ta đi cùng Lưu Thừa Bang đến khách sạn, sau đó sợ bạn mình hoảng nên ở lại nghỉ luôn trong phòng. Cô ta còn giải thích điện thoại lúc ấy không mang sạc, hết pin nên mới sập nguồn. Thế là Trương Thiêm Đinh gạt bỏ hết mọi nghi ngờ."
"Lúc lấy lời khai xong, tôi đoán nếu mình nói Viên Viện đã chết, Trương Thiêm Đinh nhất định sẽ nghĩ Lưu Thừa Bang có ý đồ với cô ta, bị từ chối nên ra tay sát hại. Quả nhiên hỏi lại một câu, hắn nghĩ đúng y như vậy, hèn gì mới quả quyết Lưu Thừa Bang là hung thủ đến thế."
Đỗ Đại Dụng nghe xong vẫn chưa tỏ thái độ gì.
"Bỏ qua lời Trương Thiêm Đinh nói, người tên Lưu Thừa Bang này nhất định phải tìm ra! Nhận được ảnh gửi sang, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho nhân chứng nhận diện. Nếu đúng là hắn, tiến hành câu lưu ngay! Trước đó phải thông báo một tiếng với bên công an Ôn Thị, đưa thông tin của Lưu Thừa Bang lên mạng nội bộ để phòng ngừa hắn trốn thoát. Ngoài ra, bố trí giám sát toàn diện nơi ở của hắn, của bố mẹ hắn, hoặc những địa điểm hắn có thể ghé qua. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, hễ xác định đúng qua ảnh, chỉ cần hắn xuất hiện là áp giải ngay lập tức."
"Rõ! Đội trưởng Đỗ!"
"Về phần Trương Thiêm Đinh, cậu liên hệ với quản giáo trực tiếp của hắn, bảo hai ngày nay cho hắn miễn lao động, ngồi nhớ lại thật kỹ những chi tiết chưa từng khai với cảnh sát, đặc biệt là các ngóc ngách nhỏ nhặt trong quá trình qua lại với Dịch Thải Điệp. Ngoài ra, xác minh xem vụ án kinh tế của Trương Thiêm Đinh do phân cục nào của Ôn Thị hay do Đội Cảnh sát Kinh tế thành phố thụ lý, sau đó báo cáo lên Công an thành phố Ôn Thị, yêu cầu họ gửi toàn bộ hồ sơ vụ án cùng tài liệu chứng cứ sang Thanh Lộ bằng fax, bao gồm cả tài liệu về người tố cáo. Phía chúng ta sẽ bảo đảm không để lộ thông tin của người tố cáo."
"Nhắn luôn với Phó Thành và Ninh Hòa Vĩ tối nay tới nơi, phải tăng cường theo dõi gia đình Lý Đức Thụ. Triệu tập lại người phụ trách bộ phận nhân sự của xưởng cáp Viễn Hối thời Trương Thiêm Đinh làm chủ, buộc người này phải khai ra: từ trước khi Lý Tái Minh và Lý Tái Triết vào xưởng cho tới khi xưởng đóng cửa, ai là người thân thiết nhất với hai anh em họ, ai đã đứng ra nhận hai người đó vào làm. Phải giải quyết trước những câu hỏi này. Hướng đi của vụ án có nhiều biến số và rất khó kiểm soát, chúng ta buộc phải chuẩn bị kỹ càng."
"Cuối cùng, đề nghị công an Ôn Thị cử người cầm ảnh của Lý Tái Triết và Lý Tái Minh đi rà soát ở sân bay, bến cảng, ga tàu hỏa và bến xe khách. Phía chúng ta cũng sẽ bố trí lực lượng rà soát các địa điểm tương tự. Bằng mọi giá phải tìm ra người, nhất là Lý Tái Minh. Hắn có từng đến Ôn Thị vào năm 99 hay không chúng ta đều chưa rõ, nên bắt buộc phải lùng ra hắn."
Câu nói cuối cùng của Đỗ Đại Dụng chém đinh chặt sắt.
