Chương 582
Chương 582: Án không đầu: Hóa xương thành tro (55)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đọc đến đây, Phó Thành dở khóc dở cười. Tên Lưu Thừa Bang này đúng là có chút tà đạo!
Trong thời gian Lưu Thừa Bang kinh doanh xưởng giày, hồ sơ khuyết mất hơn nửa năm, không ghi lại hắn đã đi đâu, làm gì.
Đối chiếu với thời điểm Viên Viện vừa đặt chân tới Ôn Thị, Phó Thành nhận ra khoảng thời gian Lưu Thừa Bang biến mất khỏi hồ sơ trùng khớp với mốc này.
Điều này khiến Phó Thành không khỏi nghi ngờ, dù là Dịch Thải Điệp hay Viên Viện, lúc đó có lẽ đều đã thành món đồ chơi trong tay hắn.
Khi ấy, cả Dịch Thải Điệp lẫn Viên Viện đều là những cô gái ngây thơ chưa trải sự đời.
Nhưng sau đó, tại sao Viên Viện và Dịch Thải Điệp lại dạt vào tiệm gội đầu?
Phó Thành nghĩ mãi không thông uẩn khúc bên trong!
Dù sao người cũng đã được cử đi áp giải Lưu Thừa Bang, Phó Thành định đợi bắt được rồi sẽ thẩm vấn cho ra nhẽ.
Nhưng tài liệu phần tiếp theo lại làm Phó Thành trố mắt kinh ngạc.
Xưởng giày đóng cửa chưa được hai tháng, Lưu Thừa Bang đã lại nhòm ngó sang mảng KTV và vũ trường.
Lần này Phó Thành thực sự bội phục đầu óc giải trí của hắn!
Hắn đi đầu khuấy động ngành nhà tắm xông hơi ở Ôn Thị rồi nâng cấp nó lên. Kế đó, hắn mở đường cho các tiệm cắt tóc kinh doanh đa dịch vụ, dùng trang phục dị hợm mở ra một trào lưu mới cho đám thanh niên đổ về Ôn Thị làm thuê.
Mấy ngành vốn dĩ đàng hoàng, qua tay hắn đều biến tướng thành vẩn đục.
Đến khi mảng này tàn, hắn quay sang làm giày giả, suýt nữa một tay kéo sập cả ngành da giày Ôn Thị.
Đúng lúc đó, Lưu Thừa Bang nhận thấy lượng lớn dân cư từ vùng ven bắt đầu dọn vào nội thành Ôn Thị.
Hắn lại nấp sau màn nhung, dấy lên một phen sóng gió cho các vũ trường lớn ở Ôn Thị.
Lưu Thừa Bang thuê liền hai mặt bằng lớn trong nội thành, bỏ tiền trang hoàng, lát sàn gỗ, sắm dàn âm thanh ánh sáng cao cấp.
Tiếp đó, hắn rải quảng cáo khắp phố: mừng khai trương, đại khuyến mãi, phụ nữ vào nhảy được miễn phí vé vào cửa, chưa hết, còn được tặng thêm một chai nước ngọt.
Tối thứ Sáu hàng tuần, khách nữ vào cửa miễn phí đều được phát vé bốc thăm trúng thưởng, giải cao nhất năm trăm tệ tiền mặt, thấp nhất cũng được mười tệ.
Nước cờ này vừa tung ra, phụ nữ kéo đến nườm nượp! Khách nữ đông, Lưu Thừa Bang lập tức định giá vé cho khách nam: sáng hai ca, ca đầu từ năm đến bảy giờ dành cho người tập dưỡng sinh khiêu vũ nghiêm túc, nam hai tệ; ca sau từ tám đến mười giờ, nam bốn tệ; buổi chiều năm tệ một người; buổi tối tám tệ một người.
Không chỉ có vậy, hắn còn áp dụng trò tắt đèn: chiều tắt ba mươi phút, tối tắt bốn mươi lăm phút.
Mặt bằng đẹp, âm thanh ánh sáng chuẩn, cộng thêm những ngón nghề quái chiêu của Lưu Thừa Bang, hai vũ trường phất lên như cồn, ngày nào cũng chật như nêm! Đặc biệt vào cuối tuần, vũ trường nghẹt cứng chẳng khác nào trại tập trung.
Cảnh sát Ôn Thị cho Phó Thành biết, hồi ấy mỗi vũ trường thu về bảy tám nghìn tệ một ngày, nhưng cũng chính tại hai nơi này, mỗi năm xảy ra cả trăm vụ gây rối trật tự và hơn chục vụ án hình sự.
Mở vũ trường xong, Lưu Thừa Bang lại thuê mặt bằng gần đó, bắt đầu nhảy sang mảng KTV!
Phó Thành vừa đọc vừa hít sâu một hơi.
Tên Lưu Thừa Bang này thực sự làm đảo lộn mọi nhận thức của mình.
Trước khi mở KTV, hắn thậm chí còn dựng lên một xưởng bia mini.
Theo hồ sơ xử lý của cảnh sát, xưởng này không chỉ làm bia giả, nước ngọt giả, mà còn sản xuất cả rượu vang giả, rượu ngoại giả, nhãn mác toàn tiếng Anh, tiếng Pháp.
Nhìn ảnh trong hồ sơ, Phó Thành cảm giác hình như mình cũng từng uống thứ này! Trán không đổ mồ hôi mà cũng phải đưa tay lên quệt!
Quán KTV này là nơi đầu tiên ở Ôn Thị tung ra chiêu mở phòng hát uống bia miễn phí không giới hạn! Nghĩa là chỉ cần thuê phòng, bất kể đi tám hay mười người, bia đều được uống tẹt ga!
Chưa hết, hắn còn mở phòng sàn nhảy riêng, giá thuê đắt nhất. Nhưng bù lại rượu ngoại hay rượu vang đều mua một tặng một! Đọc hồ sơ về xưởng rượu giả, Phó Thành thầm nghĩ, dù có tặng mười chai thì Lưu Thừa Bang vẫn lời chán từ chai đầu tiên khách bỏ tiền mua!
Lưu Thừa Bang mở hai quán ở nội thành tại Lục Thành và Ngẫu Hải, rồi mở thêm một quán nữa ở thị trấn Lục Thị thuộc Nhạc Thanh.
Phó Thành đánh dấu lại tất cả những địa điểm này. Khi tóm được Lưu Thừa Bang, đây đều là những nơi Viên Viện và Dịch Thải Điệp từng ở, anh muốn hỏi rõ xem hai cô gái đó rốt cuộc dính líu thế nào với hắn.
Sau khi kinh doanh các tụ điểm ăn chơi này, tài sản của Lưu Thừa Bang tăng vọt.
Nhưng non sông dễ đổi bản tính khó dời, Phó Thành thấy câu này vận vào Lưu Thừa Bang không trật đi đâu được.
Khi tiền bạc đổ về như nước, đám bạn cờ bạc cũ thường xuyên lui tới quán KTV của hắn đàn đúm. Qua lại vài lần, từ chơi nhỏ cho vui, Lưu Thừa Bang lại mất kiểm soát.
Hồ sơ ghi rõ, trong chưa đầy ba năm, Lưu Thừa Bang liên tục ra vào Đặc khu Ma Cao.
Vũ trường đứng tên sau màn, ba quán KTV, thậm chí cả một công ty bất động sản, đều lần lượt bị hắn đem bán tống bán tháo, sang nhượng sạch.
Phó Thành hiểu, Lưu Thừa Bang đã lún quá sâu vào chiếu bạc!
