Chương 603
Chương 603: Giãy giụa cuối cùng của vụ án không đầu (76)
Đăng ngày 30/09/2026
19
La Tân liếc hai người một cái.
"Giao mẫu vật trước đã, lát nữa hai cậu tha hồ mà tâm đầu ý hợp."
Thẩm Nhuệ hiểu ý ngay, lập tức dẫn La Tân đi tìm Kiều Vũ Minh.
Đỗ Đại Dụng ngủ mê man, định quờ tay tìm chăn đắp, kết quả kéo mãi chẳng được gì mới giật mình tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, trong xe không có ai, Đỗ Đại Dụng biết ngay mình ngủ quên, chắc Thẩm Nhuệ không nỡ gọi để hắn ngủ thêm một lúc.
Bước xuống xe, thấy chiếc xe của đội mình, hắn biết La Tân đã tới.
Vừa định đi vào thì La Tân, Thẩm Nhuệ cùng một người lạ mặt đã bước ra.
"Trông cậu thiếu ngủ rõ mồn một ra đấy. Tranh thủ đêm nay chưa bận, ngủ một giấc đàng hoàng đi, mai dậy cho tỉnh táo."
La Tân nhìn Đỗ Đại Dụng, có chút xót xa nói.
"Chợp mắt một lát, đỡ nhiều rồi!"
"Đội trưởng Đỗ, chào anh! Tôi là Bùi Khải, giờ đã chính thức là lính dưới quyền anh rồi!"
Đỗ Đại Dụng cũng thầm nghĩ y như Thẩm Nhuệ ban nãy: gã này đẹp trai thật.
"Chào cậu! Tôi cũng rất hoan nghênh cậu gia nhập Trung đội 1 của chúng ta."
Đỗ Đại Dụng dứt lời liền quay sang Thẩm Nhuệ bảo:
"Thẩm Nhuệ, cậu lái xe về ngay đi, mai cậu còn phải đi trình diện. Hôm nay lắm chuyện quá, tôi cũng không ngờ kẹt lại đây không đi được. Cậu về gấp! La Tân, cậu cùng về luôn. Cậu khác Thẩm Nhuệ, mai nhận chức chắc chắn có người đón, đừng để lệnh điều động chuyển đến Kim Điền mà người còn ở tận Nhật Quang thì khôi hài lắm. Hơn nữa, trưa mai Phó Thành, Hòa Vĩ, sư phụ Bành, Giang Hà, Tiển Nhược Vân đều về đội cả rồi, hai người cố ở lại đây chẳng giải quyết được gì."
"Lát nữa tôi với Bùi Khải tìm chỗ quanh đây ngủ là được, hai cậu về ngay đi."
Đỗ Đại Dụng hiểu rõ chuyện trình diện không thể chậm trễ. Bản thân ngành công an là đơn vị kỷ luật nghiêm ngặt, đến ngày nhận chức mà vắng mặt thì không thể chấp nhận được.
La Tân không câu nệ, anh biết Đỗ Đại Dụng nói đúng thực tế, bèn bảo Thẩm Nhuệ ra xe lấy đồ của mình. Lấy xong, La Tân cũng chẳng dài dòng, lập tức nổ máy khởi hành.
Nhìn chiếc xe khuất dần, Đỗ Đại Dụng hiểu La Tân không muốn nán lại rườm rà, đi nhanh cũng là để hắn được ngủ thêm vài phút đêm nay.
"Đi thôi! Hai đứa mình kiếm chỗ nghỉ ngơi, ngày mai còn cả đống việc chờ giải quyết!"
Đỗ Đại Dụng vừa đi vừa vươn vai vận động cơ thể.
Một đêm không có gì xảy ra. Bảy giờ mười phút sáng, Đỗ Đại Dụng thức dậy, cảm giác sức lực đã hồi phục, đủ để liều mạng thêm mấy ngày nữa.
Đúng tám giờ, phòng họp phân cục Đông Cương.
Đầu tiên, Phó Cục trưởng Vương đại diện phân cục gửi lời hoan nghênh Đỗ Đại Dụng. Màn chào hỏi kết thúc, ông tuyên bố sáp nhập vụ án Lý Tái Triết bị sát hại vào vụ án chặt đầu phi tang xác ở Thanh Lộ để cùng phá án.
Đỗ Đại Dụng thông báo toàn bộ tình hình hiện tại cho các trinh sát hình sự tham gia chuyên án có mặt tại phòng họp.
Sau cùng, Phó Cục trưởng Vương đảm nhiệm vị trí phụ trách chung bên phía Nhật Quang, một người tên Hứa Mẫn Xuyên giữ chức phụ trách hiện trường, còn Kiều Vũ Minh lập tức chuyển thành phó phụ trách hiện trường.
Nhưng Đỗ Đại Dụng chẳng bận tâm phía Nhật Quang phân công ra sao. Đợi họ thu xếp xong xuôi, hắn lập tức nêu ra mấy yêu cầu cấp bách trước mắt.
"Thưa Phó Cục trưởng Vương, Đội trưởng Hứa, Phó Đội trưởng Kiều. Sau đây tôi xin đưa ra vài ý kiến cá nhân. Dù sao từ đầu tới giờ vụ án này do tôi chủ trì, tình hình nắm rõ hơn các anh các chú nhiều, mong mọi người đừng trách tay lính trẻ này thất lễ, xin hãy lượng thứ cho." Đỗ Đại Dụng cười nói.
Phó Cục trưởng Vương vốn rất tinh đời, người ta chỉ khách sáo ngoài mặt, mình không thể xem đó là thật được.
"Đồng chí Đỗ Đại Dụng khiêm tốn quá rồi. Mới ngoài hai mươi đã giữ hàm phó khoa gánh chức chính khoa, cậu đâu phải lính trẻ nữa! Cậu nắm chắc vụ án, bên chúng tôi vẫn sẽ lấy ý kiến của phía Thanh Lộ làm trọng."
"Vậy tôi xin cảm ơn Phó Cục trưởng Vương trước!"
"Thưa các đồng chí! Thứ nhất, căn cứ vào kết quả giám định xuyên đêm của pháp y phân cục Đông Cương, chúng ta đã xác định nạn nhân Lý Tái Triết tử vong trong khoảng từ 23 giờ đêm 26 đến khoảng 1 giờ sáng 27. Ổ khóa cửa và cửa sổ đều không có dấu vết cậy phá bạo lực, chứng tỏ nghi phạm vào phòng trọ này bằng phương thức hòa bình. Hơn nữa trên người Lý Tái Triết không có vết thương kháng cự hay giãy giụa, điều đó càng chứng minh nạn nhân và nghi phạm có quen biết, thậm chí thân thiết. Ngoài ra, báo cáo khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy trong dạ dày nạn nhân phát hiện lượng lớn cồn và cặn thức ăn thừa, do đó cơ bản có thể nhận định rất có thể trước khi chết, nạn nhân đã tự uống hoặc cùng uống rượu với nghi phạm."
"Kỹ thuật hình sự cũng phát hiện mảnh nhựa vỡ ở góc tường, qua kiểm nghiệm cùng chất liệu với chiếc ghế đẩu nhựa tại hiện trường, nhưng chiếc ghế nhựa ở đó lại hoàn toàn nguyên vẹn. Từ đó có thể đặt giả thuyết: Liệu có phải nghi phạm đã thắt nút dây treo cổ trên quạt trần, thừa lúc nạn nhân say chưa tỉnh để treo nạn nhân lên dây thừng? Đồng thời, tại hiện trường, kỹ thuật hình sự cũng thu thập được dấu vết của ba chân ghế đẩu, vậy hai chiếc ghế còn lại có phải do nghi phạm ôm nạn nhân móc vào thòng lọng, chịu tải quá nặng sau khi giẫm lên nên bị vỡ nát hay không?"
"Về tửu lượng của nạn nhân, tôi đã báo cảnh sát Thanh Lộ lấy lời khai bố mẹ cùng chị gái và anh rể của hắn, sẽ sớm có kết quả gửi sang."
"Quay lại hiện trường vụ án, khi nghi phạm xác định nạn nhân đã chết liền bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Có thể do quá căng thẳng hoặc vì lý do nào khác, ý định ngụy tạo vụ giết người này thành án tự sát treo cổ đã để lại sơ hở chết người. Hiện trường bị hắn dọn quá sạch, gần như không còn bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào của nạn nhân, cho nên chúng ta có thể khẳng định chắc chắn đây là án mạng."
Đỗ Đại Dụng đang nói thì điện thoại trong túi rung lên.
