Chương 624
Chương 624: Hung thủ ác độc (5)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tiếp đó, hai túi nilon đen cũng được cẩn thận lôi ra ngoài.
Một túi là tiền mặt, bốn mươi vạn! Bốn thếp tiền, niêm phong của ngân hàng còn nguyên vẹn!
Túi còn lại là mười sáu cọc đô la Mỹ, mỗi cọc nhìn chừng mười nghìn, tổng cộng chắc phải mười sáu vạn đô.
"Dưới đáy còn một cái hòm dẹt!"
Vương Giang Hà vừa nói vừa nhấc nó lên.
Mở nắp hòm, bên trong là một khẩu K54 mới tinh, ba hộp tiếp đạn, hai hộp đạn bọc giấy dầu. Ngoài ra còn có ba cuốn sổ tiết kiệm, ba chứng minh thư, ba cuốn hộ chiếu.
Ninh Hòa Vĩ nhìn đống đồ trước mắt, nhất thời nghẹn lời.
"Khiêng cả hòm lên đi!"
Vương Giang Hà nghe xong, lắc đầu với Ninh Hòa Vĩ.
"Không nhấc lên được, Lý Tái Minh đóng đinh xuyên đáy hòm gỗ dính chặt vào vách ngăn dưới gầm giường rồi."
Ninh Hòa Vĩ nghe vậy cũng vò đầu bứt tai.
"Cậu xem có cách nào tháo ra không, tôi ra ngoài gọi cho Đội trưởng Đỗ trước."
Đến tận khi khám xét xong xuôi, Ninh Hòa Vĩ mới sực nhớ phải gọi ngay cho Đỗ Đại Dụng.
"Đội trưởng Đỗ! Bắt được người rồi, đúng như anh phán đoán, tóm được hắn tại Linh Vân Quán bên Lãng Trung. Hiện trường thu giữ ba mươi hai thỏi vàng ròng loại năm trăm gam, bốn mươi vạn tiền mặt, khoảng mười sáu vạn đô la Mỹ, một khẩu K54 còn mới, bề ngoài gần như chưa qua sử dụng nhiều. Ba hộp tiếp đạn, đạn thì chưa kịp đếm, ba cuốn sổ tiết kiệm tổng cộng sáu mươi hai vạn. Ba chứng minh thư giả, ba hộ chiếu giả. Các đồ vật khác vẫn đang tìm kiếm tiếp, có tiến triển tôi sẽ báo cáo anh ngay."
Nghe đầu dây bên kia báo, Đỗ Đại Dụng vung mạnh nắm đấm.
Mừng thì mừng, Đỗ Đại Dụng lập tức chuyển tin báo sang các bên liên quan, đợt này huy động lực lượng cảnh sát quy mô lớn như vậy, dây dưa thêm một chút cũng tốn kém vô cùng.
Báo xong cho các đơn vị địa phương, Đỗ Đại Dụng gọi lại cho Ninh Hòa Vĩ.
"Hòa Vĩ, lập tức áp giải người về Ích Đô, trên đường có thể đi chậm, không sao, nhưng mẫu giám định sinh học của hắn phải đến Ích Đô trước. Tôi vừa liên hệ bên đó rồi, họ sẽ tăng ca thêm người để đối chiếu, bằng mọi giá phải có kết quả nhanh nhất."
"Các cậu ở lại đạo quán phải lấy lời khai tất cả các đạo trưởng trong đó thật kỹ. Lý Tái Minh đến lúc nào, đi lúc nào, quay lại lúc nào, ghi chép tường tận từng chi tiết. Thằng này miệng kín như bưng, vết máu trên mảnh kính vỡ bên Nhật Quang vẫn chưa đối chiếu xong, nhưng chắc cũng sắp rồi."
"Ngoài ra, thuê một đội trống dong cờ mở mang cờ thi đua sang cảm ơn công an Lãng Trung. Lần này họ hỗ trợ không ít, mình không thể để người ta chịu thiệt. Cậu báo với lãnh đạo bên đó, trong báo cáo tổng kết vụ án tôi sẽ ghi rõ công an Lãng Trung đã phát huy tinh thần phối hợp ở mức cao nhất."
"Còn Lý Tái Minh, phải giam riêng. Mấy người các cậu cùng với vài người bên Ích Đô chia làm bốn ca, mỗi ca ba tiếng, ba người một tổ, trực tiếp giám sát ăn uống, đi vệ sinh, ngủ nghỉ. Tuyệt đối không được xảy ra sơ suất! Tôi báo cáo Đội trưởng Lật ngay bây giờ, khả năng cao Cục thành phố sẽ điều máy bay áp giải, tới lúc đó các cậu cùng về luôn. Lư Dịch với người của công an Ôn Thị đang trên đường quay lại Thanh Lộ rồi. Ráng đợi bên kia có kết quả đối chiếu là lập tức dẫn độ Lý Tái Minh về Thanh Lộ thẩm vấn."
"Rõ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
"Bây giờ không phải chuyện đảm bảo, mà là bắt buộc. Không thì đến lúc tôi bị điều đi đâu, cậu cũng đừng hòng bám theo."
Ninh Hòa Vĩ nghe là hiểu ngay, Đội trưởng Đỗ đang sốt ruột muốn kết thúc vụ này trước đợt tập huấn.
"Anh yên tâm đi Đội trưởng Đỗ! Sớm gặp lại ở Thanh Lộ!"
Cúp máy, Đỗ Đại Dụng hít sâu mấy hơi liền.
Không phải anh ham công cán gì, tình trạng hiện giờ của anh có muốn thăng chức hay gắn thêm sao cũng chẳng được, cùng lắm là nhận thêm chút tiền thưởng. Anh chỉ đơn thuần tò mò về con người Lý Tái Minh, muốn hiểu rõ làm thế nào mà hắn từng bước trượt dài đến nông nỗi này, đó là điều anh vẫn chưa nghĩ thông.
Số án mạng cố ý qua tay Đỗ Đại Dụng lớn nhỏ đều có, nhưng loại nghi phạm lên kế hoạch tỉ mỉ, mưu sát trong thời gian dài như Lý Tái Minh thì đúng là chưa từng gặp.
Tên này vừa cẩn mật, thủ đoạn lại tàn độc đến ghê người, đó mới là điểm Đỗ Đại Dụng thấy khó hiểu. Có cái đầu sắc sảo cùng sự liều lĩnh tàn nhẫn ấy, nếu Lý Tái Minh chịu làm ăn tử tế, chưa nói đến chuyện phát tài, cuộc sống chắc chắn sẽ dễ thở hơn người bình thường rất nhiều.
Lúc Đỗ Đại Dụng đang nghĩ về Lý Tái Minh, thì bản thân hắn cũng đang bị trùm đầu ngồi sau xe cảnh sát, trong đầu quay cuồng toan tính.
Đến tận khi tra tay vào còng, hắn vẫn không hiểu mình đã sơ hở ở khâu nào. Theo đúng kế hoạch, lúc này cảnh sát phải đang lùng sục Lưu Thừa Bang khắp nơi mới phải, cớ sao lại lần ra ngay chỗ ẩn náu của hắn? Lại còn ập đến nhanh như vậy, gần như hắn vừa đặt chân tới nơi thì cảnh sát đã đuổi sát đằng sau.
Hắn rà soát lại mọi việc mình từng làm từ đầu đến cuối, không thấy sót điểm nào, vậy phải chăng cảnh sát muốn mượn hắn làm bàn đạp để tóm Lưu Thừa Bang?
Chỉ có điều Lý Tái Minh không ngờ tới, chuyến này về Ích Đô sẽ chẳng có ai thẩm vấn hắn cả, mục đích đưa hắn về đó chỉ đơn giản là xác định danh tính mà thôi.
(Chúc toàn thể độc giả Tết Nguyên Tiêu vui vẻ! Năm 2023 phát tài phát lộc!)
