Chương 637
Chương 637: Cục thành phố kiểm tra
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cuộc thẩm vấn kéo dài tận nửa đêm mới xong, lúc đó Đỗ Đại Dụng đã ngủ từ lâu.
Hắn không về nhà mà ngủ ngay tại phòng nghỉ của trung đội. Sáng mai còn phải ký một đống biên bản thẩm vấn, lúc này chạy sao thoát.
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Đại Dụng bị cuộc gọi của Lật đội đánh thức. Đồng cục trưởng vừa dậy đã gọi cho Lật đội, bảo hôm nay sẽ xuống đại đội kiểm tra công tác. Lật đội thừa hiểu vì sao cấp trên xuống kiểm tra, bèn bảo Đỗ Đại Dụng mau dọn dẹp lại trung đội của hắn.
Đỗ Đại Dụng vốn chẳng định dọn. Cả Trung đội 1 đêm qua thức trắng, giờ lấy đâu ra sức mà dọn văn phòng.
"Lật đội! Đồng cục xuống thì dọn làm gì. Mới hơn sáu giờ sáng, anh em đêm qua thức trắng cả. Vả lại cứ để Đồng cục nhìn thấy phòng bừa bộn cũng tốt, chứng tỏ bọn tôi đang cắm đầu làm việc."
Đỗ Đại Dụng cũng hết cách, định lấp liếm cho qua chuyện với đại đội trưởng nhà mình.
"Nếu chỉ có mình Đồng cục đến thì tôi hơi đâu nói nhảm với cậu! Trong đoàn có người ngáng chân, hiểu không? Đừng để người ta túm đuôi rồi chụp mũ. Dọn qua loa một chút, khéo điểm đầu tiên họ ghé là trung đội cậu đấy. Đồng cục lo việc chính sự, còn kẻ chướng mắt thì vừa muốn cướp công vừa muốn dìm cậu xuống. Giờ đã thông chưa?"
Đỗ Đại Dụng nghe là hiểu ngay!
"Yên tâm! Bọn tôi sẽ dọn dẹp sơ qua. Còn lau kính lau cửa thì thôi, vừa mệt người vừa chẳng giữ được mấy ngày."
Đỗ Đại Dụng thấy bực trong người, nhưng hết cách. Ở dưới mái hiên người ta, không cúi đầu không xong.
Cúp máy, đến hơn bảy giờ, Đỗ Đại Dụng gọi tất cả dậy. Yêu cầu chỉ là bàn làm việc của ai nấy nhìn cho gọn mắt, đừng bừa bãi đống nọ đống kia.
Bản thân hắn xách xô múc nước lau sàn, dẫu sao cũng vì hắn mà cả đám phải chịu vạ lây.
Nhưng chưa lau được mấy đường, cây lau nhà đã bị Triệu U Yến giằng lấy làm tiếp.
Tám giờ hai mươi sáng, bốn năm chiếc xe cảnh sát chạy vào sân Đại đội Đặc án.
Lúc này ai nấy đều chỉnh tề quân phục, xếp hàng đón tiếp!
Quả nhiên đúng như Lật đội đoán, trạm đầu tiên chính là Trung đội 1.
Sau khi Đồng cục bước vào, một phó cục trưởng mới nhận chức quẹt tay một cái lên cửa Trung đội 1.
"Vệ sinh thế này là có vấn đề rồi. Phá án được là tốt, nhưng cũng phải để ý chuyện vệ sinh chứ. Người ta chẳng bảo bệnh từ miệng mà vào sao, cái cửa này ngày nào cũng đóng ra mở vào, chẳng lẽ không dùng tay chạm?"
Tần Cù Khích đi theo sau cũng đứng nhìn qua cửa sổ kính.
"Trung đội 1 phá án tạm được, nhưng đúng như Tưởng phó cục trưởng nói, tình hình vệ sinh đáng lo ngại đấy!"
Phó Thành đứng ngay cạnh Đỗ Đại Dụng, toan bước lên nói vài câu, nhưng bị Đỗ Đại Dụng kéo giật lại, trừng mắt ép lui về.
Lúc này Khổng Tam Đức bước ra, cười híp mắt.
"Thưa các vị lãnh đạo, vụ án không đầu thẩm vấn tận nửa đêm qua mới xong, dạo này anh em Trung đội 1 chạy đôn chạy đáo khắp nơi, khâu này đúng là chưa chu toàn. Nhưng cũng mong lãnh đạo thông cảm cho lính hình sự tuyến đầu chúng tôi, ngay lúc này vẫn còn mấy đồng chí đang ở Ôn Thị làm công tác thu dọn hiện trường. Chẳng lẽ vì mải dọn dẹp vệ sinh mà bỏ bê phá án sao!"
Giọng Khổng Tam Đức sang sảng, thoáng chốc khiến cả gian phòng im phăng phắc.
Khổng Tam Đức chẳng buồn bận tâm. Đằng nào ngày về hưu cũng cận kề, việc gì phải chiều bọn họ? Cỡ anh hùng chiến đấu như ông, ai dám đi xỏ giày chật cho ông?
Tần Cù Khích vội mượn lời Khổng Tam Đức để tìm đường lui.
"Đồng chí Khổng Tam Đức nói cũng có lý. Chúng tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi, có thì sửa, không thì cố gắng phát huy!"
Vị Tưởng phó cục trưởng liếc Khổng Tam Đức một cái.
Khổng Tam Đức trừng mắt lườm lại, chẳng buồn giữ chút nể nang nào.
Đồng cục bước đến trước mặt Lật Tùng Sơn cất lời.
"Vụ án lần này làm rất đẹp mắt. Tôi đã báo cáo lên sảnh tỉnh, sảnh tỉnh cũng khen ngợi đại đội các anh vì đã nhanh chóng phá án. Cấp trên còn nhận xét Công an Thanh Lộ đã phát huy tối đa vai trò đầu tàu trong đợt phối hợp điều tra lần này, được các đơn vị liên quan đồng thanh tán thưởng. Tuy nhiên, phải nhớ không kiêu không nóng vội, đừng thấy chút công lao mà vểnh đuôi lên trời, khiêm tốn mới tiến bộ được!"
Lời của Đồng cục xem như một búa định đoạt. Ý tứ rõ ràng: các người đi theo hưởng ké công lao của người ta là được rồi, còn bới lông tìm vết cái gì, sảnh tỉnh còn biểu dương kìa, nhắc qua miệng thế thôi chứ đừng làm trò quá trớn.
Nói xong, Đồng cục quay sang vỗ vai Đỗ Đại Dụng.
"Khá lắm nhóc! Tốt, rất tốt! Báo cáo toàn bộ vụ án tôi xem rồi, Trung đội 1 dưới sự chỉ huy của cậu làm việc rất ra trò. Tiếp tục cố gắng, giành lấy thành tích lớn hơn nữa."
Đỗ Đại Dụng lập tức chào theo điều lệnh!
"Rõ! Nhất định không phụ lòng Đồng cục cùng các vị lãnh đạo. Trung đội 1 thuộc Đại đội Đặc án đạt được kết quả này cũng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đồng cục và các thủ trưởng. Toàn đội, nghiêm! Chào!"
Cả Trung đội 1 đồng loạt giơ tay chào!
Đồng cục và dàn cán bộ lãnh đạo cũng đáp lễ!
Đỗ Đại Dụng vừa chơi một chiêu lùi để tiến: dù sao bọn tôi cũng nằm dưới trướng các vị lãnh đạo, bọn tôi có lỗi thì các vị cũng đừng hòng phủi tay.
