Chương 706
Chương 706: Cuộc họp nhỏ của cán bộ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cục Mộc nhìn chằm chằm Đỗ Đại Dụng một thoáng, làm hắn giật cả mình.
"Cục Mộc, kế hoạch ngon nghẻ thế này chẳng lẽ chú không ưng sao?"
"Ưng quá đi chứ! Tôi cũng chẳng hiểu cái đầu cậu sao mà lắm trò thế. Lát nữa theo tôi sang Đội Trị an phân cục, cậu trình bày lại tình hình cho chi tiết. Ba đồn công an còn lại cứ để tôi điều phối. Cậu về lập danh sách người có thể xuất quân nộp lên đây. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay mua sắm đồ nghề, ngày mai triển khai ngay, chiều ngày kia đồng loạt ra quân."
Đỗ Đại Dụng vội gật đầu. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có, nếu không mang lại lợi ích rõ ràng, đừng mong lãnh đạo phân cục hạ quyết tâm lớn đến thế.
"Cục Mộc, vụ này còn phải dùng chó nghiệp vụ nữa. Chó của phân cục mình chắc chắn không đủ rồi. Ngày mai tất cả đồ thả ra đều phải quét thuốc dẫn dụ, cho chó ngửi qua hết, ngày kia tìm mới dễ."
"Được! Tôi sẽ liên hệ Chi đội Cảnh sát vũ trang mượn thêm quân khuyển, gom chừng chục con cho cả hai điểm, chắc là đủ."
Cục Mộc thấy cách này quá ổn. Vừa đỡ tốn công tốn sức, mỗi điểm thả năm sáu con chó nghiệp vụ, chỉ cần chúng đánh hơi thì chưa tới một tiếng là hốt trọn.
Thấy mục đích đã đạt được, Đỗ Đại Dụng tính chuồn ngay, nán lại lúc này không tiện chút nào. Dù Cục Mộc bảo dắt hắn sang Đội Trị an, nhưng hắn thấy chẳng cần thiết.
"Cục Mộc, ý tưởng này là do chú nghĩ ra, chẳng liên quan gì đến cháu đâu. Chú cứ triệu tập cuộc họp rồi quyết luôn. Cháu mà lẽo đẽo theo chú thì lắm kẻ gièm pha, đúng không chú? Dù sao cháu cũng chỉ là một trưởng đồn quèn, khiến quá nhiều người đỏ mắt chẳng hay ho gì."
Cục Mộc không nói gì thêm, chỉ đưa ngón tay chỉ vào Đỗ Đại Dụng rồi cười lớn.
Đỗ Đại Dụng chớp cơ hội giơ tay chào điều lệnh rồi biến mất dạng.
Hắn vừa đi, Cục Mộc liền bắt tay viết lại bản kế hoạch, lồng thêm vài ý tưởng của bản thân, cân đối lại lực lượng của các đồn công an trong địa bàn. Một bản kế hoạch mới tinh cứ thế ra lò.
Vừa bước ra khỏi phòng làm việc, Đỗ Đại Dụng gọi ngay cho Đồ Kỳ Quân.
Lúc này Đồ Kỳ Quân đã ngồi trong xe đợi sẵn.
"Lão Tùy sao rồi?" Vừa lên xe, Đỗ Đại Dụng đã hỏi.
"Đồn trưởng Đỗ, Đội Cảnh sát hình sự phân cục không làm khó lão Tùy, lúc đưa sang trại tạm giam cũng đã gửi gắm rồi. Nhưng nếu muốn đưa đi khám bệnh, lãnh đạo đội bảo em chuyển lời, mong anh tới đó một chuyến, như vậy thủ tục mới chạy nhanh được."
Đỗ Đại Dụng gật đầu.
Trở về đơn vị, Đỗ Đại Dụng lập tức triệu tập cán bộ trong đồn họp gấp.
Khi mọi người đã tề tựu, Đỗ Đại Dụng rà soát danh sách: ngoại trừ Phó đồn trưởng Ôn đang đi công tác bên ngoài, còn lại Vạn Bằng, hai phó tổ trưởng tổ trị an là Trương Nhạc và Nhậm Sâm Lâm, Phó chủ nhiệm Văn phòng quản lý cảnh sát phụ trợ Lý Tung, cùng Phó chủ nhiệm Văn phòng trung tâm tiếp nhận tin báo Cao Thiều Thanh đều đã có mặt ở phòng họp.
"Tôi nói ngắn gọn. Phân cục sắp có một đợt truy quét, đồn ta sẽ tham gia hành động đồng loạt vào ba ngày tới. Thời gian, địa điểm cụ thể và nội dung chuyên án sẽ có thông báo sau. Đợt này toàn bộ cảnh sát và cảnh sát phụ trợ chỉ giữ lại tám người trực đồn, bao gồm tôi, Phó đồn trưởng Ôn, các đồng chí nữ ngoại trừ Trình Tuấn, Chủ nhiệm Lý bên tài vụ, cùng hai cậu phụ trợ mới chuyển sang bộ phận hộ tịch. Những người còn lại, tan họp các anh lên danh sách ngay. Ngoài ra, tôi giao quyền chỉ huy hiện trường cho Phó đồn trưởng Vạn, hai phó tổ trưởng tổ trị an phối hợp cùng anh Vạn triển khai. Phân tổ cụ thể sẽ theo lệnh phân cục."
"Khi tác chiến, cố gắng xếp người lớn tuổi lùi ra sau, đẩy mấy cậu trẻ lên tuyến đầu. Tuyệt đối phải phục tùng mệnh lệnh của phân cục, nghe chỉ huy, đừng thấy lập công mà mờ mắt, cũng đừng thấy khó khăn mà chùn bước, không được làm mất mặt đồn công an đường Dân Sinh."
"Tranh thủ ba ngày này, toàn đồn tăng ca. Báo với mọi người là không lo thiếu phụ cấp, quỹ đồn vẫn còn tiền, chi trả thoải mái. Nhiệm vụ tăng ca là giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đang thụ lý: hòa giải được thì hòa giải ngay, không hòa giải được thì phạt theo điều lệ xử phạt vi phạm trật tự trị an. Tăng cường tuần tra, chốt chặn vào giờ tan ca đêm ở các công ty, xí nghiệp đông công nhân nữ. Mấy khu tập trung nhiều chợ đêm cũng phải làm như vậy."
"Đỗ Đại Dụng tôi đã ngồi vào ghế trưởng đồn Dân Sinh này thì làm việc có công ắt thưởng, có tội ắt phạt. Chuyện trước kia tôi không truy cứu, nhưng từ ngày tôi về đây, các anh về truyền đạt lại: cấm ngồi không ăn lương, cấm hạch sách vòi vĩnh, cấm khôn lỏi trục lợi, cấm tắc trách với dân, cấm lơ là phận sự. Ai vi phạm, xử thẳng tay không nể nang."
"Tôi có thể dốc sức lo chế độ, quyền lợi chính đáng cho anh em cảnh sát lẫn phụ trợ, tranh thủ cho mọi người cơ hội lập công khen thưởng. Nhưng tiền đề của tất cả những thứ đó là phải làm tròn bổn phận, giữ vững lằn ranh của một người cảnh sát."
Đỗ Đại Dụng dứt lời, đưa mắt nhìn quanh mấy cán bộ chủ chốt.
Phó đồn trưởng Vạn là người đầu tiên lên tiếng hưởng ứng.
"Ý kiến của Đồn trưởng Đỗ cũng là ý kiến của tôi. Đồn công an đường Dân Sinh không phải của riêng Đồn trưởng Đỗ, càng không phải của riêng Vạn Bằng này. Đồn có vững là nhờ nỗ lực của tất cả chúng ta, và Đồn trưởng Đỗ chính là người dẫn đường. Chúng ta phải quán triệt triệt để những chỉ đạo của Đồn trưởng Đỗ."
Mấy người còn lại cũng lập tức bày tỏ quyết tâm.
