Chương 805
Chương 805: Cuộc gọi sáng sớm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đổng Tình Tình vừa nhìn thấy vẻ mặt Đỗ Đại Dụng, lập tức cúi đầu nói tiếp.
"Tối nay lúc đi ăn chúng tôi đều uống một chút. Bạn của Lý Tuấn Dương tuy hôm nay sinh nhật, nhưng tối bận việc nên không uống cùng, chỉ bảo Lý Tuấn Dương uống nhiều vào. Lý Tuấn Dương khá nể người bạn đó nên cứ ngồi uống đỡ. Tầm hơn chín giờ, bạn của Lý Tuấn Dương rời khách sạn vì có việc. Lý Tuấn Dương bảo với hai người kia một lát nữa qua vũ trường KK chơi. Sau đó mấy người họ uống thêm chút nữa, khoảng hơn mười giờ thì bắt taxi đi vũ trường."
"Tới nơi, Lý Tuấn Dương mở một bàn VIP, gọi thêm hai cô tiếp rượu vào chơi trò chơi rồi uống. Tôi ngồi bên cạnh thấy chán, đến nửa đêm có bài nhạc dài khuấy động sàn nên tôi xuống sàn nhảy cho khuây khỏa, ra mồ hôi cũng thấy nhẹ người. Tôi xuống chưa được bao lâu thì Lý Tuấn Dương cũng xuống. Hắn vừa tới cạnh tôi một lúc thì tôi bị người kia giẫm phải chân. Người đó vừa định xin lỗi tôi thì tay lại quẹt trúng eo hay mông gì đấy, tôi mới kêu lên. Lý Tuấn Dương xông tới, lúc đó tôi nói bớt đầu bớt đuôi, bảo là người kia giẫm lên chân rồi sờ mông tôi. Không ngờ Lý Tuấn Dương uống rượu vào lại hung hăng thế, xông vào đấm người ta luôn."
Đổng Tình Tình lại ngừng một chút, nhìn sang Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng vỗ tay lên bàn thẩm vấn:
"Tôi mong cô không nói dối. Có gì cứ khai thật. Dù lúc đó cô có lỗi thì việc cũng đã xảy ra rồi, phải thẳng thắn đối mặt."
Đổng Tình Tình nghe vậy gật đầu.
"Người kia năm lần bảy lượt xin lỗi, nhưng Lý Tuấn Dương vẫn không chịu buông tha, còn ghé tai bảo tôi phải bắt đền tiền mới được. Tôi nghĩ bụng cũng không thể để người ta sờ không được nên đồng ý. Nhưng mọi chuyện càng lúc càng đi lệch khỏi suy nghĩ của tôi. Lý Tuấn Dương không chỉ đánh người ta tơi bời mà còn đuổi theo ra tận ngoài đường. Tôi đã bảo thôi đi, hắn bảo không được, nói tôi là bạn gái hắn, sao có thể chịu thiệt bên ngoài. Tôi định cãi lại, nhưng Lý Tuấn Dương uống rượu vào mất kiểm soát, lúc đó chỉ chăm chăm gây sự. Ở ngoài đường tôi có nói nhỏ bảo hắn bỏ qua đi, nhưng bị hắn lườm một cái nên không dám nói nữa."
"Lý Tuấn Dương đòi hai người họ mấy nghìn tệ. Người kia vẫn đang giải thích thì Lý Tuấn Dương với bạn hắn lại lao vào đánh tiếp một trận. Lần này hai người kia mới chịu đền tiền. Nhưng đang lúc mặc cả số tiền thì các anh tới. Lúc đó Lý Tuấn Dương vẫn đang chửi bới vì họ trả giá. Sau đó thì công an các anh có mặt!"
Đổng Tình Tình nói xong, Đỗ Đại Dụng quay sang Trương Phong:
"Cho cô ta ký biên bản trước, sau đó đưa vào phòng tạm giữ chờ xử lý."
Đỗ Đại Dụng ra khỏi phòng thẩm vấn, gọi Cao Thiều Thanh đang thẩm vấn hai người bạn của Lý Tuấn Dương ra ngoài.
"Tình hình thế nào?"
"Trưởng đồn Đỗ, say quá rồi, đứa đầu tiên vừa hỏi được mấy câu đã lăn ra ngủ. Đứa sau này uống ít hơn, có khai ra một số chuyện, hơi rắc rối đấy."
Đỗ Đại Dụng nhìn Cao Thiều Thanh.
"Trưởng đồn Đỗ, tôi không có ý xin xỏ đâu nhé. Thằng Lý Tuấn Dương này nghe bạn nó bảo gia đình làm kinh doanh, bố mở khách sạn ở Tề Ninh, mẹ mở tiệm ký gửi. Bố hắn trước khi mở khách sạn từng làm trưởng phòng trong ủy ban quận, sau đó tự từ chức ra ngoài mở khách sạn. Tôi vừa tra mạng nội bộ những thông tin khớp với lời khai."
"Bố Lý Tuấn Dương tên là Lý Lỗi, trước là Trưởng phòng Thư ký quận Thường Thanh, Tề Ninh, năm 96 từ chức nhảy ra ngoài kinh doanh mở khách sạn. Mẹ tên Hoa Hủy, trước cũng là công chức, làm ở Cục Quản lý nhà đất quận Thường Thanh, năm 94 từ chức tự mở tiệm ký gửi. Còn Lý Tuấn Dương thì thất nghiệp, năm nay hai mươi bảy tuổi, chưa nắm thêm được thông tin gì khác."
Đỗ Đại Dụng nghe xong thì gật đầu.
"Tạm thời giam riêng ra. Lý Tuấn Dương với hai đứa bạn có thể tạm giữ vì tội gây rối trật tự công cộng hoặc cưỡng đoạt tài sản. Trời sáng tôi sẽ báo cáo với Cục trưởng Mộc một tiếng, đợi nắm rõ thông tin chi tiết về Lý Tuấn Dương thì bên mình mới dễ xử lý. Tôi cũng muốn xem, trời sáng rồi sẽ có thần thánh phương nào nhảy ra tìm cách cứu nó."
Đỗ Đại Dụng vừa trầm ngâm vừa nói chậm rãi.
Cây bút ghi âm kia thu lại cả đoạn đối thoại lúc bọn họ làm nhiệm vụ. Đỗ Đại Dụng cũng chính là muốn mượn chuyện này để xem xem ai sẽ nhảy ra đỡ cho Lý Tuấn Dương.
Ở phòng thẩm vấn bên kia, Lý Tuấn Dương lúc này cũng đang ngủ say sưa, chẳng mảy may bận tâm nơi này sẽ mang lại phiền toái gì cho mình.
Bảy giờ rưỡi sáng, việc đầu tiên Đỗ Đại Dụng làm là gọi cho Cục trưởng Mộc. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, hắn liền báo cáo lại toàn bộ tình hình.
"Cục trưởng Mộc, tình hình cơ bản là thế. Em nên chuyển người sang Đội Cảnh sát hình sự phân cục hay giữ lại đồn tiếp tục xử lý ạ?"
"Giữ lại đồn các cậu mà xử lý, chuyển sang Đội Cảnh sát hình sự làm gì? Cái vụ môi giới kia đã khiến bên hình sự bận đến gà bay chó sủa tới tận bây giờ, thời gian đâu mà giải quyết mấy việc này. Đỗ Đại Dụng cậu trước đây cũng làm hình sự, chẳng lẽ không biết chỉ riêng việc xác minh nạn nhân đã phiền phức thế nào à? Lực lượng bên hình sự có bấy nhiêu người, cậu còn lập chuyên án kéo cả đám lãnh đạo phân cục bọn tôi vào. Cậu huy động triệt để tính tích cực của lãnh đạo xong là phủi tay thảnh thơi đấy hả? Cậu có biết vụ đó đến cả Cục trưởng Hoàng cũng đang dán mắt vào không, giờ ba cái vụ cỏn con này cậu lại muốn đá bóng sang à? Tự mà làm cho xong, làm không xong thì tự gánh hậu quả! Thế nhé, cúp máy đây! Lần sau mấy vụ vặt vãnh này đừng có gọi cho tôi."
Đỗ Đại Dụng nghe đến đó thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút dài ngắt máy.
