Chương 863
Chương 863: Nơi ẩn thân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lời của Đỗ Đại Dụng đánh thẳng vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng Khổng Tiểu Tuệ, chút tình yêu sót lại có lẽ cũng bị đập tan vụn.
Ở góc nhìn của Đỗ Đại Dụng, chuyện này không chỉ còn là vì vụ án. Người phụ nữ này phạm tội, nhưng cũng là kẻ bị lợi dụng triệt để. Cô ta dốc trọn thứ tình cảm sâu nặng nhất, vứt bỏ cả chút tự trọng cuối cùng, nào ngờ những gì mình ngỡ là thật chỉ là bong bóng bọt bèo.
"Khổng Tiểu Tuệ, cô hẳn biết La Tam Kim trốn ở đâu. Nếu cô thực sự muốn chứng minh tất cả chỉ là giả dối, cảnh sát chúng tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Tôi chỉ không muốn cô tiếp tục ngụp lặn trong vũng bùn này. Cô thử nghĩ lại xem, cô làm nghề này bao lâu rồi, có đồng nào tích lũy không? La Tam Kim từng cho cô được những gì? Tôi tin ngoài mấy lời đường mật với chút ơn huệ cỏn con thỉnh thoảng thí cho, thì chẳng còn gì khác."
Khổng Tiểu Tuệ nhìn Đỗ Đại Dụng chằm chằm một lúc, cúi đầu quẹt mắt vào tay áo, ngẩng lên:
"La Tam Kim đang ở Thanh Lộ. Hắn có một chỗ trốn bên đó, chỉ mình tôi biết."
Đỗ Đại Dụng nghe vậy suýt sững người.
"Thanh Lộ? Chỗ nào ở Thanh Lộ?"
"Phòng 302, đơn nguyên 3, tòa 7, khu Ái Cảnh, quận Lý Điền, thành phố Thanh Lộ. Người thuê nhà tên Lý Lợi, La Tam Kim bảo là chị họ hắn. Người đàn bà đó ở bên Thanh Lộ cũng làm cái nghề này."
Nghe xong, Đỗ Đại Dụng lập tức rời phòng thẩm vấn, gọi ngay cho Cục trưởng Mộc báo tin.
Hắn không thể làm chuyện vượt quyền. Dù bản thân từ Thanh Lộ ra, nhưng vẫn phải để Cục trưởng Mộc của phân cục liên hệ với phía cảnh sát Thanh Lộ trước, sau đó mới yêu cầu Phân cục Lý Điền phối hợp vây bắt La Tam Kim.
Cúp máy, vừa định quay lại phòng thẩm vấn thì Thang Soái Soái gọi đến.
"Đội trưởng Đỗ, lịch sử cuộc gọi lôi ra hết rồi. Hiện tại xác minh được Khổng Tiểu Mẫn có hai số liên lạc rất lạ. Đối chiếu với các số khác thì chưa thấy manh mối hữu ích, nhưng có một số liên quan chỉ có đúng một cuộc gọi đến. Bọn tôi đang tiếp tục đối chiếu nhật ký cuộc gọi của số này, kết quả chắc phải đợi đến chiều mới có."
"Anh Lý tìm hiểu gián tiếp từ mấy cô gái bán dâm bị phạt tiền thả về, nắm được một số manh mối mới nhưng chưa xâu chuỗi được. Anh Lý đang tìm thêm các mắt xích để nối lại."
"Chỗ tôi xong việc sẽ phối hợp với anh Lý thu thập và phân tích lại thông tin của những người liên quan, tối đa hai ngày nữa."
Đỗ Đại Dụng vừa nghe vừa gật đầu. Thang Soái Soái và Lý Trạch Lâm làm mảng này quá cừ. Kiểu gom nhặt tình báo từ điểm thành diện thế này, hắn tự thấy mình không bằng hai người họ.
"Lần này vất vả cho hai người rồi. Cứ yên tâm, biểu dương với khen thưởng không thiếu phần đâu."
"Đội trưởng Đỗ, nói thế là khách sáo rồi. Chỗ tôi thì anh cứ nợ ba bữa cơm là được, thưởng hay không chẳng quan trọng."
Cúp máy xong, Đỗ Đại Dụng gọi tiếp cho Ninh Hòa Vĩ. Đằng nào chốc nữa Cục trưởng Mộc cũng thông báo cho Thị cục Thanh Lộ, tìm người quen trước thì dễ làm việc hơn.
"Đội trưởng Đỗ, sao thế?" Giọng nói lúc nào cũng oang oang của Ninh Hòa Vĩ khiến lòng Đỗ Đại Dụng ấm lên.
"Không sao! Có việc này cần cậu để mắt tới, việc công. Chốc nữa công văn phối hợp điều tra của Tảo Trang sẽ chuyển sang bên Thanh Lộ. Tôi cho cậu một địa chỉ, rảnh thì qua đó bố trí giám sát trước, đề phòng nghi phạm tẩu thoát."
Đầu dây bên kia, Ninh Hòa Vĩ ngẫm nghĩ một lúc mới đáp:
"Đội trưởng Đỗ, anh gửi địa chỉ qua đây, em bảo Lư Dịch đi. Em với Phó Thành đang kẹt một vụ, đang trong giai đoạn trinh sát, chưa chắc đã dứt ra được. Lư Dịch giờ là phó đội trưởng trung đội, cậu ấy điều người dễ hơn. Anh thấy thế nào?"
Đỗ Đại Dụng hiểu án của Đại đội Đặc án không bao giờ là án nhỏ, hoàn toàn thông cảm cho Ninh Hòa Vĩ.
"Được rồi! Tôi chuẩn bị vào hỏi cung tiếp, cậu nói với Lư Dịch trước đi. Tôi gửi địa chỉ với tên đối tượng qua, bảo Lư Dịch có biến gì thì gọi cho tôi."
Nói xong, Đỗ Đại Dụng đọc toàn bộ địa chỉ ẩn náu của La Tam Kim ở Thanh Lộ cùng tên người đàn bà Lý Lợi cho Ninh Hòa Vĩ.
Xong cuộc gọi, Đỗ Đại Dụng quay lại phòng thẩm vấn ngay.
Bước vào, Đỗ Đại Dụng nhìn Trương Thụ Nhuận. Trương Thụ Nhuận lắc đầu, hắn liền hiểu từ lúc mình rời đi, Khổng Tiểu Tuệ không hề hé răng nửa lời.
Khổng Tiểu Tuệ thấy Đỗ Đại Dụng vào, dùng ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn hắn, nói:
"Cán bộ, tôi đã khai La Tam Kim trốn ở đâu, anh vừa nãy cũng hứa với tôi sẽ chứng minh thái độ của La Tam Kim đối với tôi rồi. Dù tôi biết kết quả sẽ chẳng ra gì, nhưng tôi muốn biết nó tệ đến mức nào. Đến cuối cùng, tôi chỉ muốn biết La Tam Kim có từng dành cho tôi chút tình cảm nào không. Chỉ cần bắt được hắn, cán bộ cũng chứng minh xong, tôi nhận được câu trả lời thì sẽ khai hết. Nhưng chuyện của em gái tôi, tôi thực sự biết rất ít, các anh cũng bắt nó rồi, nó phạm tội gì thì cảnh sát các anh tự đi mà hỏi."
Đỗ Đại Dụng biết lúc này Khổng Tiểu Tuệ chỉ còn vướng bận mỗi một khúc mắc đó. Gỡ được nút thắt này, hắn tin cô ta sẽ nói cho hắn nhiều hơn.
