Chương 900
Chương 900: Vụ án khai nhận
Đăng ngày 30/09/2026
19
Mã Hải Đào nhìn bộ dạng Quách Thủy Lợi, đang định bảo hắn ngẩng đầu lên, nhưng lại nghe tiếng thở của Quách Thủy Lợi bỗng dồn dập, liền vội kiềm chế cảm xúc.
Chừng ba bốn phút trôi qua, Quách Thủy Lợi ngẩng đầu lên nói:
"Cán bộ, có người từng thuê tôi giết người. Là bạn tù cũ, lúc đó tôi vờ nhận lời, nhưng không dám giết. Tôi lừa hắn trước năm nghìn tệ tiền cọc. Kẻ thuê bạn tù của tôi là ai thì tôi không biết, nhưng người bị nhắm giết thì tôi có bám theo một lần. Lần bám theo đó bạn tù đưa tôi năm trăm, tính cả năm trăm này, tổng cộng tôi moi được của hắn năm nghìn năm trăm tệ."
Mã Hải Đào nghe xong, vãi thật!
"Quách Thủy Lợi, anh đừng có bịa chuyện để giảm tội! Đến lúc đó không giảm được tội mà còn bị phạt nặng hơn đấy."
Lúc này Mã Hải Đào cũng chẳng dám chắc lời Quách Thủy Lợi là thật hay giả, chủ yếu vì trong miệng tên này hiếm khi có câu thật.
"Cán bộ, thật trăm phần trăm! Chỉ là tôi không biết người đó rốt cuộc có xảy ra chuyện không. Nếu thật sự gặp chuyện thì chắc chắn là bị giết."
Mã Hải Đào bắt đầu có chút tin lời Quách Thủy Lợi.
"Tôi đi gọi lãnh đạo tới. Tình hình anh khai báo rất quan trọng, lát nữa lãnh đạo tới, anh khai chi tiết với lãnh đạo."
Quách Thủy Lợi vội gật đầu.
Mã Hải Đào không dám chậm trễ, rời phòng thẩm vấn liền chạy ngay sang chỗ Đỗ Đại Dụng.
Đến trước văn phòng Đỗ Đại Dụng, Mã Hải Đào vẫn gõ cửa.
Đỗ Đại Dụng ngẩng đầu thấy là Mã Hải Đào liền hỏi:
"Hỏi ra chuyện khác rồi à? Cậu cứ xuống trước đi, lát nữa tôi qua phòng thẩm vấn."
Mã Hải Đào còn chưa bước chân vào cửa, lập tức quay người về lại phòng thẩm vấn.
Đỗ Đại Dụng gấp sổ tay lại, thay cảnh phục chỉnh tề, đội mũ, cầm theo sổ tay và tách trà đi xuống lầu.
Vào phòng thẩm vấn, Vương Bân Bân vội đứng dậy nhường chỗ.
Đỗ Đại Dụng ngồi xuống, bảo Vương Bân Bân đứng phía sau mình, rồi mới bắt đầu đánh giá Quách Thủy Lợi.
Quách Thủy Lợi lúc này cũng nhìn Đỗ Đại Dụng, trong bụng còn đang thắc mắc sao lãnh đạo lại trẻ thế này thì Đỗ Đại Dụng đã mở miệng hỏi:
"Quách Thủy Lợi, muốn báo tình hình gì? Nếu đúng sự thật thì việc gì cũng dễ nói. Nếu không đúng, áo khoác bông mặc vào thì dễ, cởi ra cũng dễ lắm. Nên nhớ ở đây chúng tôi có thể tạm giữ anh tối đa hai mươi tư tiếng. Hơn nữa chuyển lên phân cục rồi, tùy tình hình thực tế, cũng chưa chắc đưa ngay vào trại tạm giam đâu, khi đó người chịu khổ chính là anh đấy."
"Báo cáo lãnh đạo, những điều này tôi đều hiểu, nhưng tôi nói thật hết mà. Nếu không tin, các anh nghe xong cứ đi điều tra, chỉ cần phát hiện tôi bịa đặt hay nói dối, lúc đó muốn xử tôi thế nào cũng được."
Đỗ Đại Dụng gật đầu, cầm biên bản thẩm vấn của Vương Bân Bân xem qua.
"Thuê người giết người? Anh còn nói từng bám theo người bị nhắm giết? Chuyện xảy ra khi nào? Bạn tù của anh tên gì? Địa chỉ của người bị nhắm giết ở đâu?"
Đỗ Đại Dụng nhìn biên bản, hỏi dồn mấy câu.
Quách Thủy Lợi nhìn Đỗ Đại Dụng, nuốt nước bọt đáp:
"Báo cáo lãnh đạo, mới tháng Chín năm nay thôi. Bạn tù của tôi tên Giả Chấn Hưng, tuổi Sửu, năm nay bốn mươi mốt. Người bảo tôi giết ở tại phòng 502, đơn nguyên 4, tòa 9, khu tập thể Hữu Kiều, Đài Trang Khu, tên là Kim Xán Phúc, tầm ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, mở tiệm cầm đồ."
Đỗ Đại Dụng vừa nghe vừa ghi chép.
"Tôi đi xác minh ngay. Hai cậu để hắn khai lại hành vi phạm tội của chính hắn một lần nữa, xem trước sau có khớp không. Nếu không có gì khác biệt, chờ chứng cứ đầy đủ xong xuôi, tôi sẽ bắt đầu chạy quy trình bên viện kiểm sát."
Đỗ Đại Dụng dặn nhỏ Mã Hải Đào và Vương Bân Bân.
Nói xong, Đỗ Đại Dụng cầm sổ tay và tách trà đi thẳng ra ngoài.
Về tới văn phòng, Đỗ Đại Dụng lập tức tra cứu thông tin người mất tích và các vụ án cố ý giết người từ tháng Chín đến nay. Kết quả tìm kiếm cho thấy không có ai tên Kim Xán Phúc được báo mất tích, cũng chẳng có vụ án mạng nào liên quan đến cái tên này.
Đỗ Đại Dụng lập tức gọi điện cho đồn công an nơi Kim Xán Phúc cư trú.
Đồn công an Hữu Kiều vừa nghe Đỗ Đại Dụng thông báo tình hình thì rất coi trọng, lập tức cử cảnh sát tới khu tập thể nơi Kim Xán Phúc ở để xác minh thực tế.
Đỗ Đại Dụng lúc này chỉ có thể ngồi đợi đồn công an Hữu Kiều phản hồi.
Đối với Đỗ Đại Dụng, nếu manh mối tố giác này là thật, anh cũng sẽ báo cáo trung thực tình tiết lập công của Quách Thủy Lợi lên viện kiểm sát.
Đợi gần một tiếng, đồn công an Hữu Kiều mới gọi lại. Qua xác minh, vợ Kim Xán Phúc bảo chồng mình đã đi gom vàng cốm từ tháng Mười, đến nay chưa về. Gọi vào số di động, cảnh sát bên đồn cũng nghe thấy giọng một người đàn ông. Qua thẩm tra, người kia trả lời rành rẽ ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, cả những món đồ giao dịch giá trị lớn gần đây trong tiệm cầm đồ.
Qua trao đổi với đồn công an Hữu Kiều, Kim Xán Phúc còn bảo trước Tết về nhà sẽ ghé đồn công an để chứng minh bản thân hoàn toàn bình an vô sự.
Thế nhưng Đỗ Đại Dụng cứ thấy sai sai, chỗ nào cũng không đúng.
