Chương 94
Chương 94: Khen thưởng
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đầu tháng tư, toàn bộ Đại đội Hình cảnh Kim Điền vừa bận rộn vừa hừng hực phấn khởi.
Vụ án này phá xong, Ngô Chính Bình nở mày nở mặt thấy rõ.
Đồng thời, Công an tỉnh lẫn Công an thành phố cũng lấy lại được thể diện. Bất kể Đỗ Đại Dụng có tên trong chuyên án hay không, vụ án rốt cuộc vẫn được phá sau khi hai cấp thành lập ban chuyên án.
Cụ thể là ai phá đâu còn quan trọng nữa! Chắc chắn không quan trọng bằng kết quả! Có điều, lúc này Đỗ Đại Dụng đã thành món hàng sốt giá của toàn Phân cục Kim Điền.
Chỉ riêng đợt khen thưởng sắp tới cho chuyên án Hoắc Quân đã đủ để phân cục bội thu danh hiệu và huân huy chương trong năm nay.
Huống hồ lại vừa phá thêm một vụ đột nhập sát hại vì thù oán, Cục trưởng phân cục hận không thể mở miệng ra là khoe với bàn dân thiên hạ.
Chỉ tính riêng vụ Hoắc Quân, toàn tỉnh Đông Lỗ đã kéo tỷ lệ phá án tăng ít nhất hơn ba mươi phần trăm, mà toàn là những vụ đặc biệt nghiêm trọng.
Mấy công an thành phố phối hợp liên hoàn, đánh sập gần sáu mươi phần trăm mạng lưới tiêu thụ hàng cấm trên toàn tỉnh Đông Lỗ.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cấp tỉnh cho tới các đội cấp thành phố, đơn vị nào cũng no nê thành tích. Chỉ riêng lượng thu giữ đã có hơn một nghìn sáu trăm hai mươi ki-lô-gam hàng cấm loại một, hơn ba nghìn ki-lô-gam loại hai, cùng hơn hai triệu viên dạng nén.
Những thứ khác thì khỏi phải bàn, số vụ án vừa và lớn phát sinh từ hàng cấm bị triệt phá lên tới hàng trăm vụ.
Nhân tài từ đâu ra? Phân cục Kim Điền, thành phố Thanh Lộ!
Còn thuộc đại đội hay trung đội nào thì thường không ghi rõ. Không phải sợ người ta nổi tiếng, mà sợ có kẻ nảy sinh ý đồ cướp người.
Đầu tiên là Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã đánh tiếng với Công an thành phố Thanh Lộ muốn mượn Đỗ Đại Dụng. Bảo là biệt phái mượn tạm, nhưng đi rồi e là một đi không trở lại.
Thế là sếp Phân cục Kim Điền phải chạy vạy khắp nơi. Không chỉ lên Công an thành phố mà còn tìm cả mối quan hệ trên Công an tỉnh, ngụ ý là đừng mượn người nữa, có vụ nào khó nhằn thì cứ nhét hắn vào ban chuyên án là được, mắc mớ gì lôi át chủ bài của tôi đi.
Sang giữa tháng, quyết định khen thưởng của Bộ Công an chính thức ban hành.
Công an thành phố Thanh Lộ trở thành Đơn vị điển hình toàn quốc của lực lượng Công an, đạt Huân công tập thể hạng Nhất. Cục trưởng Công an thành phố cũng được Bộ khen thưởng, từ Phó ban chuyển lên Trưởng ban Chính pháp.
Phân cục Kim Điền nhận Huân công tập thể hạng Nhất do Bộ Công an trao tặng, đạt danh hiệu Đơn vị gương mẫu toàn ngành; Phân cục trưởng kiêm nhiệm Phó bí thư Ban Chính pháp thành phố, Bí thư Ban Chính pháp khu Kim Điền.
Về phần Trung đội 2 cũ, đơn vị được phong tặng danh hiệu Trung đội gương mẫu toàn quốc, nhận Huân công tập thể hạng Nhất.
Từ Tuấn và Đỗ Đại Dụng nhận Huân chương Chiến công cá nhân hạng Nhì cùng tiền thưởng năm nghìn tệ.
Đồng thời, Đỗ Đại Dụng được trao tặng danh hiệu danh dự Kiện tướng điều tra hình sự toàn quốc của lực lượng Công an, kèm tiền thưởng hai nghìn tệ.
Những người khác nhận một loạt Huân công hạng Ba. Tóm lại, cả phân cục ngập tràn trong niềm hân hoan tột bực.
Lần này Đỗ Đại Dụng thật sự nổi đình nổi đám khắp Công an thành phố Thanh Lộ lẫn Phân cục Kim Điền.
Trong đầu Đỗ Đại Dụng chỉ nghĩ, án phá xong rồi, tiền túi mình bỏ ra chắc sẽ được thanh toán. Riêng hai chuyến chạy qua Tương Nam, hắn đã tự bù vào mấy nghìn tệ.
Dù sao lúc này mấy khoản đó chỉ là chuyện vặt.
Ngô Chính Bình cũng thấy rõ, thêm một Huân công tập thể hạng Nhì chí ít đang vẫy tay gọi mình.
Các phân cục khác khắp Thanh Lộ thèm muốn đỏ cả mắt. Hàng loạt cuộc họp lập tức được triệu tập, dồn lực giải quyết các đại án trọng án, khí thế hừng hực như muốn xắn tay đuổi kịp.
Ngay cả Từ Tuấn cũng vội vã giục Đỗ Đại Dụng sang nhà ăn cơm, bảo là vợ anh muốn cảm ơn Đỗ Đại Dụng đã giúp Từ Tuấn kiếm được những sáu nghìn tệ tiền thưởng.
Cuối cùng, tất cả những ai nhận được tiền thưởng ở Trung đội 2 cũ gom mỗi người một trăm tệ, kéo nhau đến khách sạn xịn nhất Thanh Lộ đánh chén một bữa no say.
Đến lúc dư âm lắng dần thì kỳ nghỉ Quốc tế Lao động Một tháng Năm cũng đã cận kề.
Hiện tại đại đội chủ yếu dọn dẹp các vụ án tồn đọng trước đây. Biết Đỗ Đại Dụng đang bận, Ngô Chính Bình, Từ Tuấn và Hoàng Cường đều không giao án cho hắn.
Kết quả là Đỗ Đại Dụng lại thấy thà không nhận giải có khi còn dễ chịu hơn.
Mấy sếp biết chuyện thì dở khóc dở cười, chẳng biết nên khen hay nên mắng.
Cũng phải. Đỗ Đại Dụng chưa mảnh tình vắt vai, chứ nếu có người yêu mà vẫn ham việc kiểu này thì các sếp chắc phải bái phục phẩm chất cao thượng của hắn.
Bởi ai cũng từng đi qua tuổi ấy. Giờ nhìn họ làm lãnh đạo oai phong thế thôi, chứ đã cắm chốt ở tuyến đầu hình sự, lấy vợ sinh con vài năm rồi thì về nhà mấy ai được nhìn sắc mặt tươi cười của vợ.
Lương bổng ba cọc ba đồng đã đành, bận lên thì chẳng biết giờ giấc, rảnh một chút lại phải cày án tồn, cũng mù mịt thời gian. Nhà nào có người già ốm đau thì coi như rối như canh hẹ, gà bay chó chạy loạn cả lên.
