Chương 979
Chương 979: Tra lý lịch
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sắp xếp xong mấy việc này, Đỗ Đại Dụng vừa ngân nga một điệu hát vừa quay lại văn phòng.
Lúc này Đồ Kỳ Quân đã dẫn Ngũ Thăng Ninh với Vương Khiêm chạy đi rồi.
Uống một ngụm trà nóng, Đỗ Đại Dụng mở lại toàn bộ biên bản lấy lời khai hôm nay, chậm rãi xem.
Mãi đến khi Lưu Hành Thu lên gọi xuống ăn cơm, Đỗ Đại Dụng mới gập sổ lại, cùng Lưu Hành Thu xuống ăn.
"Trưởng đồn Đỗ, cuối tuần rảnh không, nể mặt ghé nhà tôi ăn bữa cơm nhé?"
Lưu Hành Thu vừa xuống cầu thang vừa nói với Đỗ Đại Dụng.
"Cuối tuần này à? Thứ Bảy tôi phải sang nhà Phó trưởng đồn Vạn ăn cơm, Chủ nhật qua nhà anh được không? Với lại đừng nói mấy câu nể mặt này nọ, anh mời tôi là vinh hạnh của tôi, chứng tỏ cái chân trưởng đồn này tôi làm cũng được lòng người."
"Được! Thế chốt Chủ nhật. Tôi nói trước rồi đấy nhé, cứ xếp ngay sau Phó trưởng đồn Vạn là được."
Đỗ Đại Dụng nghe Lưu Hành Thu nói mà suýt trượt chân.
"Mấy anh đều tính mời tôi ăn cơm hết đấy à?"
Lưu Hành Thu nghiêm túc gật đầu, nói tiếp:
"Trưởng đồn Đỗ, nhà ai có mụ vợ mà chẳng cằn nhằn suốt ngày. Tôi cũng bị bà nhà lải nhải chịu không nổi rồi, không rõ cậu có đi được không nên đành bấm bụng mở lời, ai ngờ lại mở miệng kịp thời thế này."
"Chẳng nói đâu xa, Nhậm Sâm Lâm, Trương Nhạc, Trương Hào Kiệt, Mã Hải Đào, cả Chủ nhiệm Lý đều lén nói với nhau rồi. Tôi đoán chắc đợi sau đại hội biểu dương là tới tấp đấy."
Nghĩ đến đó Đỗ Đại Dụng thấy nhức cả đầu! Đi ăn thì không sao, nhưng đâu thể đi tay không. Không phải xót tiền mua đồ, mà chọn mua cái gì cho hợp mới là thứ khiến mình đau đầu.
Ăn tối xong, Đỗ Đại Dụng tiếp tục nghiên cứu biên bản lấy lời khai.
Vừa xem, Đỗ Đại Dụng vừa điều toàn bộ hồ sơ của bốn người Kha Tuấn, Tùy Miểu, Trương Lập Phong, Tư Lực Quân ra.
Chỉ có Uông Sĩ Doanh là được Đỗ Đại Dụng loại ra trước, vì có làm giả thì chẳng ai ngốc tới mức suýt lấy mạng mình như thế.
Nhưng Tư Lực Quân thì khác, Đỗ Đại Dụng chỉ bán tín bán nghi câu trả lời của hắn.
Dù sao hiện trường vụ án không có người thứ ba, kết cục cũng chỉ là tự tỉnh dậy, tự về nhà.
Hơn nữa theo hồ sơ, Tư Lực Quân trước đây không tốt nghiệp trường cảnh sát, mà vào ngành qua đợt thi tuyển công chức của ủy ban phường.
Như vậy Đỗ Đại Dụng buộc phải tính đến khả năng Tư Lực Quân bị tấn công vì nguyên nhân khác, việc gộp chung với vụ của Uông Sĩ Doanh e là khó thành.
Đóng hồ sơ của Tư Lực Quân lại, Đỗ Đại Dụng mở hồ sơ của Kha Tuấn.
Hắn lúc này mới vỡ lẽ tại sao Kha Tuấn lại sang Đoàn ủy phân cục. Hóa ra Kha Tuấn không phải tốt nghiệp đại học mà tốt nghiệp trung cấp công an, ra trường được giữ lại Đoàn ủy của trường, sau này tự học lấy bằng cao đẳng, rồi mới từ Bí thư chi bộ Đoàn trường trung cấp công an nhảy sang Đoàn ủy phân cục Học Thành.
Tình huống kiểu này, Đỗ Đại Dụng nhìn là biết Kha Tuấn gặp được quý nhân, bằng không cú nhảy này thực sự quá khó.
Đến lúc mở hồ sơ của Trương Lập Phong, Đỗ Đại Dụng mới có cùng suy nghĩ với vợ Uông Sĩ Doanh, tên này đúng là một nhân tài.
Hắn tốt nghiệp khoa Báo chí Đại học Đông Lỗ, vừa ra trường đã được chính quyền thành phố Tảo Trang thu hút nhân tài kéo về.
Sau khi vào ban thư ký ủy ban thành phố, hắn làm thư ký cho một Phó thị trưởng kiêm Thường ủy phụ trách công nghiệp, hàm lên phó khoa. Hai năm sau vị Phó thị trưởng này thuyên chuyển, Trương Lập Phong được điều chỉnh chức vụ, thành Trưởng phòng Thông tin ủy ban thành phố, lên hàm chánh khoa. Làm được một năm lại chuyển thẳng sang làm Giám đốc Trung tâm Thông tin khu Trung Thành, giữ nguyên cấp bậc. Hai năm sau, tức đầu năm ngoái, trước tiên chuyển về làm Trấn trưởng trấn Thành Quan thuộc khu Trung Thành, rồi đến cuối năm ngoái lại điều chuyển, giữ chức Phó bí thư khu Trung Thành kiêm người đứng đầu trấn Thành Quan.
Chi tiết này hơi khác so với lời vợ Uông Sĩ Doanh nói, đây chuẩn là cán bộ cấp phó xứ.
Hơn nữa con đường thăng tiến của Trương Lập Phong căn bản thuận buồm xuôi gió, từ phó khoa lên phó xứ chỉ mất chưa đầy mười năm. Theo Đỗ Đại Dụng thấy, Trương Lập Phong này quả thực tiền đồ vô lượng.
Cuối cùng Đỗ Đại Dụng mở hồ sơ của Tùy Miểu. Dù chỉ là ảnh chứng minh thư vẫn có thể thấy rõ Tùy Miểu đúng là một đại mỹ nhân. Với Đỗ Đại Dụng, cô gái nào không thua kém Diệp Thục Thanh thì đều xứng đáng gọi là mỹ nhân.
Nhưng khi nhìn thấy nội dung trong hồ sơ của Tùy Miểu, Đỗ Đại Dụng liền thấy có vấn đề.
Học hệ cao đẳng của một trường tài chính kế toán, ra trường Tùy Miểu về Đoàn ủy Đài Trang Khu làm tài vụ. Nhưng lộ trình luân chuyển mới thú vị: đầu tiên chuyển sang Cục Hàng hải Tảo Trang, làm ở đó hai năm mới chuyển qua Hải quan Tảo Trang. Từ một nhân viên tài vụ hải quan, cô thoắt cái biến thành cảnh sát chống buôn lậu của hải quan, rồi cuối cùng từ cảnh sát chống buôn lậu lại trở thành Trưởng phòng Khoa Một thuộc Ban Kiểm toán Ủy ban Phát triển và Cải cách khu Trung Thành.
Với quá trình công tác kiểu này, Đỗ Đại Dụng chẳng cần nghi ngờ gì nữa, có thể khẳng định ngay phía sau uẩn khúc không hề nhỏ.
Tắt máy tính, Đỗ Đại Dụng day day huyệt thái dương. Bây giờ hắn không thể không nghi ngờ Diêu Chúng Dương đã biết rõ rắc rối bên trong nên mới ném mớ bòng bong này cho mình.
Lúc này Đỗ Đại Dụng cảm thấy nhất định có bí mật nào đó mình chưa biết đã dẫn tới việc Uông Sĩ Doanh bị tấn công, nhưng đó là bí mật gì?
