Chương 1001
Chương 1001: Lão Niên Đoàn kinh hoảng
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tất cả khế ước thú đều bốc lên những ngọn lửa dữ dội.
Bên ngoài khu quân sự đổ nát, lớp băng tuyết dày hàng mét tan chảy với tốc độ chóng mặt.
Hơi nước bốc lên ngùn ngụt che kín không gian, khiến cả thế giới chìm trong một màn sương mờ mịt.
Nhóm Lão Điền hoàn toàn không nhìn rõ rốt cuộc có bao nhiêu khế ước thú, càng không thể dò thấu thực lực của chúng.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Lúc này, Lão Điền lờ mờ cảm thấy điềm chẳng lành. "Lão Đàm! Lão Đàm, ông đâu rồi?"
Lão Đàm là dị năng giả hệ do thám đỉnh cấp duy nhất bên cạnh Lão Điền, người đã thức tỉnh Khuy Thiên Chi Nhãn cấp S.
"Tôi đây!" Một lão già bước ra.
Đúng lúc này, từ trong màn hơi nước mịt mù truyền tới những tiếng ầm ầm rợn gáy.
Tựa như vô số cự thú đang giẫm đạp lên mặt đất, khiến tòa cự thành phía sau rung chuyển từng hồi.
Khi quân đoàn khế ước thú tiến lại gần, đã có thể thấy thấp thoáng ánh lửa ngợp trời.
"Mau nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì, lửa từ đâu ra thế?"
Lão Đàm lập tức kích hoạt Khuy Thiên Chi Nhãn. Khoảnh khắc sau, tròng mắt ông ta trợn tròn, cả người run lên bần bật.
Trước mắt ông ta, đàn ngựa hung hãn đông nghìn nghịt đều bật cùng một loại dị năng hệ hỏa.
Chúng đã bao vây toàn bộ thành phố từ ba hướng đông, tây, nam, chỉ là chưa mở đợt tấn công...
Một bầy khế ước thú dữ tợn ập thẳng tới, chỉ còn cách bọn họ chừng một nghìn mét.
Lao đi đầu là một đàn chuột túi, đứng thẳng bằng hai chân, điên cuồng nhảy vọt tới.
Mỗi con đều cao tới năm, sáu mét, cơ bắp cuồn cuộn, những chiếc chân to lớn đầy uy lực... một đàn quái thú thật sự.
Toàn thân chúng cũng bốc lên ngọn lửa hừng hực, lao tới với tốc độ cực nhanh trong trạng thái điên cuồng.
Phía sau lũ chuột túi là đàn nhím. Số lượng nhím không nhiều, nhưng tất cả cũng đều... kích hoạt dị năng hệ hỏa!
Ngay lúc này, giữa màn sương mờ mịt và biển lửa rực cháy, tất cả lũ nhím đồng loạt tung ra dị năng Mưa Gai Nhọn.
Vô số gai nhọn bọc lửa phóng thẳng lên trời.
Dày đặc như mưa trút, lao vun vút về phía này...
Đằng sau đàn nhím là bầy khỉ... không, đó là một bầy vượn khổng lồ!
Tựa như từng bóng ma trập trùng, toàn thân chúng cũng rực cháy lửa dữ.
Lũ vượn này không chỉ sở hữu chỉ số khủng khiếp của Biến Dị Thú, mà còn có thể mặc trang bị y như loài người, hơn nữa cấp bậc trang bị thấp nhất cũng là cấp S...
Chưa dừng lại ở đó, mọi chuyện còn xa mới kết thúc...
Phía sau bầy vượn là đàn sói khổng lồ, trên mình chúng... cũng bốc cháy ngọn lửa...
Số lượng của chúng chỉ xếp sau đàn ngựa, dày đặc không thấy điểm dừng, che kín cả đường chân trời...
Ngay cả trên bầu trời cũng có hàng trăm con kền kền và cú mèo khổng lồ đang sải cánh...
Trên thân những khế ước thú biết bay này cũng rực lửa tương tự.
Lúc này, Lão Đàm còn chưa kịp mở miệng thì nhóm Lão Điền bên cạnh đều đã trắng bệch mặt mày.
Bởi họ đã cảm nhận được luồng uy áp ngợp trời ập tới.
Nỗi sợ hãi len lỏi tận linh hồn, khiến thân thể họ run rẩy dữ dội...
Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất...
Trong tầm nhìn của Khuy Thiên Chi Nhãn, ở tận cùng phía sau đàn thú dữ... nơi đó, có bóng dáng một thanh niên đang đứng thẳng.
Khí tức trên người hắn tuy chỉ ở cấp SS!
Nhưng uy áp mang lại cho Lão Đàm lại không khác gì một Chí Cường Giả nhân tộc!
Đúng vậy! Chính là Chí Cường Giả nhân tộc!
Dù cảm giác này nghe hết sức vô lý, nhưng tận sâu trong linh hồn Lão Đàm lại mách bảo đúng như thế!
Trước mặt người thanh niên có một con sói khổng lồ đang ngồi xổm, trông hệt như một vị chúa tể muôn loài.
Vô số khế ước thú hung hãn khiến Lão Đàm run rẩy kia, khi đặt cạnh con sói bạc này đều trở nên mờ nhạt.
Phía sau người thanh niên là vài bóng dáng nhân tộc.
Bất cứ ai trong số họ cũng đều cực kỳ mạnh mẽ!
Ít nhất cũng nắm giữ dị năng cấp SS, trang bị trên người lại càng xa xỉ đến mức khó tin!
Còn có một con Thi Ma, thực lực của nó chỉ xếp sau người thanh niên nhân tộc kia...
Mẹ kiếp, đây thật sự là thổ dân của một nền văn minh siêu phàm cấp thấp sao?
Mẹ nó, ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra không?
Lão Đàm chết lặng trong nỗi kinh hoàng tột độ, cơ thể như mất kiểm soát, ngây người đứng chôn chân tại chỗ.
Lúc này, luồng uy áp khủng khiếp đã lan tới mức bên trong thành cũng cảm nhận được.
Thế nhưng giữa màn hơi nước mù mịt, nhóm Lão Điền vẫn không nhìn rõ lũ cự thú kia.
"Lão Đàm, ông thấy cái gì rồi, mau nói đi chứ!" Lão Điền sốt ruột đẩy Lão Đàm một cái.
Lão Đàm lảo đảo, suýt ngã nhào, lúc này mới hoàn hồn.
"Chạy... mau chạy đi!"
"Ông nói cái gì...?"
Lão Điền còn chưa dứt lời, Lão Đàm đã quay đầu bỏ chạy trối chết.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế hả?" Lão Điền lớn tiếng gặng hỏi.
Nhiều người xung quanh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Lão Đàm, và rồi...
Rồi Lão Đàm bị bắn thành một con nhím!
Vô số gai nhọn từ trên trời giáng xuống, cùng với mấy trăm người bên cạnh Lão Đàm đều bị bắn chết tại chỗ.
Từng bóng người đổ rạp xuống, quân đội lập tức bị dọn sạch một khoảng lớn.
Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều lạnh gáy.
Hàng nghìn năm trước, họ vốn là những thiếu niên tinh anh của nhân tộc trong một đại thế giới siêu phàm, nhưng lại không phải chiến binh thực thụ.
Trên thực tế, họ bước lên chiến hạm nhân tộc từ khi còn rất trẻ, rồi trôi dạt trong hư không suốt bốn nghìn năm ròng!
Khi rời khỏi quê hương sắp bị hủy diệt, học viện đã gom toàn bộ tài nguyên dự trữ cho họ mang theo.
Vốn dĩ kỳ vọng họ có thể mang lại một tia hy vọng cho chiến trường số tám.
Thế nhưng bốn nghìn năm phiêu dạt, cùng với việc tài nguyên cạn kiệt, tuy thực lực của ba vạn người trong Lão Niên Đoàn đều có tiến bộ, nhưng nhuệ khí thiếu niên năm nào đã bị mài mòn sạch bách.
Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là mưu mô đấu đá, tranh giành với đồng tộc, và tìm cách lo cho thân mình...
Sau khi quy thuận Thiên Sứ tộc, họ lại càng không còn biết kiêng dè gì nữa.
Một đám ô hợp như vậy, dẫu nắm trong tay thực lực mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với cái chết, họ lập tức rối loạn hoàn toàn.
Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy bầy khế ước thú.
Đầu tiên là đàn kền kền và cú mèo, toàn thân rực lửa, hiện rõ hình bóng giữa màn hơi nước dày đặc.
Cùng lúc đó, vô số lưỡi dao gió và cầu lửa trút xuống từ trên không!
Đòn đánh lập tức dội thẳng vào đám đông, lại có thêm hàng trăm người gào thét thảm thiết...
"Lão Trương! Lão Trương!"
Lão Điền vội vàng rút bùa truyền âm ra...
...
Lúc này, Triệu Âm vẫn đứng nguyên tại chỗ, dùng Thần Minh Chi Nhãn quan sát toàn bộ chiến trường.
Bên cạnh hắn là Tiểu Ngân đang ngồi xổm, còn Lộ Linh, Tống Tiểu Đao, A Uyển, Tiểu Anh và Thi Ma Trương Kiệt đều đứng phía sau hắn.
Trong lõi thế giới, Chu Lệ Lệ cùng những người chưa nắm giữ dị năng cấp SS không được Triệu Âm triệu hoán ra ngoài.
Lúc này, Triệu Âm bỗng nhận ra mình vẫn còn đánh giá quá cao đám ô hợp này.
Họ hoàn toàn không có chút sĩ khí nào, thậm chí bầy xác sống nếu được tăng thêm cấp sinh mệnh có khi còn mạnh hơn bọn họ!
Ngay lúc này, đàn chuột túi và bầy vượn đã lao thẳng vào đại quân Lão Niên Đoàn.
Bầy kền kền và đàn cú mèo cũng sà xuống tầm thấp.
Bầy sói và sáu con chuột cống khổng lồ bám sát ngay sau.
Cuộc tàn sát chính thức mở màn!
Lúc này, Lão Niên Đoàn càng sợ hãi thì lại càng hoảng loạn, càng hoảng loạn thì càng không thể tổ chức chiến đấu, rồi lại càng sợ hãi hơn...
Dù trang bị trên người họ không hề yếu nhờ sự đầu tư của Thiên Sứ tộc.
Nhưng đứng trước đàn khế ước thú cùng giai, họ hoàn toàn không có sức đánh trả!
Chỉ trong chốc lát, đã có hàng nghìn người bỏ mạng trong biển lửa, hoặc chết dưới lưỡi dao gió... hay ngã gục dưới móng vuốt của bầy vượn và đàn chuột túi...
"Triệu Âm, không phải anh định bắt một nhóm tù binh sao?" Tống Tiểu Đao hỏi.
Triệu Âm lắc đầu: "Xích nô lệ chỉ có ba nghìn sợi thôi!"
Bởi vậy, phần lớn người ở đây đều đã bị Triệu Âm tuyên án tử hình!
