Chương 1084
Chương 1084: Tất cả cây trồng thăng cấp
Đăng ngày 01/10/2026
19
Triệu Âm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua không gian, thấu qua rào chắn thế giới, nhìn ra ngoài khoảng hư vô.
Không còn quả tim quấn quanh tử khí.
Cũng chẳng thấy bóng dáng ông lão đâu nữa!
Chỉ có giữa bầu trời, một vầng mặt trời lớn treo cao, chậm rãi xoay quanh hành tinh khổng lồ dưới chân.
Thế giới này đã có sự phân chia ngày đêm.
Một loại quy tắc quen thuộc đang dần trở nên nồng đậm.
Đó là quy tắc thời gian!
Khoảnh khắc này, trong cảm nhận của Triệu Âm, bản nguyên thế giới dường như đã trở nên hoàn chỉnh hơn.
Nhưng khi nó càng hoàn chỉnh, hắn lại càng nhận ra rõ ràng những khiếm khuyết vốn có.
Dường như khoảng cách để phát triển thành một thế giới hoàn mỹ vẫn còn rất dài...
Lúc này, ánh nắng chan hòa khắp mặt đất.
Giờ phút này, trong toàn bộ Không Gian Sinh Mệnh, các loại cây trồng biến dị trước kia cần chu kỳ sinh trưởng kéo dài vài tháng nay lập tức rút ngắn một nửa!
Không khí ngập tràn hương hoa, tỏa ra từ ruộng ngô cách đó không xa.
Vô số hoa ngô bung nở, tỏa ra mùi hương nồng đượm hơn hẳn trước kia.
Dường như cấp bậc sinh mệnh của chúng đã trực tiếp tăng lên một tầng dưới ánh nắng chan hòa.
Triệu Âm kích hoạt Thần Minh Chi Nhãn.
【Ngô: Cây trồng biến dị cấp E, dinh dưỡng phong phú. Công hiệu: Dùng để nấu nướng siêu phàm thực phẩm, ủ rượu siêu phàm, chăn nuôi động vật. Ghi chú: Tiến hóa từ ngô biến dị cấp F nhờ hấp thụ năng lượng siêu phàm, công hiệu mạnh hơn】
【Lúa nước: Cây trồng biến dị cấp E, dinh dưỡng phong phú. Công hiệu: Dùng để nấu nướng siêu phàm thực phẩm, ủ rượu siêu phàm, chăn nuôi động vật. Ghi chú: Tiến hóa từ lúa nước biến dị cấp F nhờ hấp thụ năng lượng siêu phàm, công hiệu mạnh hơn】
【Khoai tây: Cây trồng biến dị cấp E, dinh dưỡng phong phú. Công hiệu: Dùng để nấu nướng siêu phàm thực phẩm, chăn nuôi động vật. Ghi chú: Tiến hóa từ khoai tây biến dị cấp F...】
【Lúa mì: Cây trồng biến dị cấp E, dinh dưỡng phong phú. Công hiệu: Dùng để nấu nướng siêu phàm thực phẩm, ủ rượu siêu phàm, chăn nuôi động vật. Ghi chú: Tiến hóa từ lúa mì biến dị cấp F...】
【Mía: Cây trồng biến dị cấp C, chứa lượng đường lớn. Hiệu ứng đặc biệt: Ăn 50 gam đường mía hồi phục 500 điểm tinh thần lực, đã chín. Ghi chú: Tiến hóa từ mía biến dị cấp D nhờ hấp thụ năng lượng siêu phàm, công hiệu mạnh hơn】
【Đậu nành: Cây trồng biến dị cấp C, dinh dưỡng phong phú. Hiệu ứng đặc biệt: Dùng mười cân dầu đậu nành tăng vĩnh viễn một điểm thuộc tính sức mạnh. Ghi chú: Tiến hóa từ cấp D...】
Quả nhiên, toàn bộ cây trồng biến dị đều đã tăng sinh mệnh lên một cấp bậc!
Bao gồm cả Thúy Nhĩ Thái, bồ công anh.
Hạt thông, cây vỏ bạc, cây nho, cây âm dương mà Triệu Âm coi trọng nhất cũng tăng thêm một tầng sinh mệnh.
【Hạt thông: Cây trồng biến dị cấp C, cực kỳ giàu dinh dưỡng. Hiệu ứng đặc biệt: Sinh mệnh thể dưới cấp SS ăn một hạt thông có thể duy trì tiêu hao thức ăn trong một tháng!
Ghi chú: Tuyệt đối không ăn nhiều, nếu không sẽ dẫn đến béo phì, giảm cân là việc rất phiền phức. Ghi chú: Tiến hóa từ hạt thông cấp D...】
Từ một hạt giúp sinh mệnh dưới cấp A duy trì thức ăn một tháng, nay đã đổi thành một hạt giúp sinh mệnh cấp SS duy trì một tháng.
【Bạch quả âm dương: Quả biến dị cấp S. Công hiệu: Tăng 1 ngày thọ nguyên, dùng luyện chế Tăng Thọ Đan, ủ rượu kéo dài tuổi thọ siêu phàm! Ghi chú: Tiến hóa từ cấp A...】
Ánh mắt Triệu Âm ngưng lại. Chỉ tính riêng công hiệu của bạch quả, thọ nguyên tăng thêm đã gấp mười lần!
Hơn nữa bảng thông tin trực tiếp hiện tên rượu kéo dài tuổi thọ, chứng tỏ công hiệu của loại rượu siêu phàm này chắc chắn vượt xa rượu bạch quả trước đây.
Chưa kể còn thêm công dụng luyện chế Tăng Thọ Đan!
Trong lúc tâm thần chấn động, Triệu Âm nhìn sang hắc quả...
【Hắc quả âm dương: Quả biến dị cấp S. Công hiệu: Chứa kịch độc ăn mòn, có thể chiết xuất độc tố. Nếu số lượng đủ lớn và độ tinh khiết cực cao, trên lý thuyết có thể độc chết một đại thế giới siêu phàm trong một lần! Ghi chú: Tiến hóa từ cấp A...】
Độc diệt thế?
Triệu Âm lờ mờ cảm thấy, độc tố do hắc quả sinh ra hiện tại đã cùng đẳng cấp với độc mục nát thế giới.
Hơn nữa độ tinh khiết không phải thứ sương mù đen trước kia có thể sánh bằng.
Chỉ tiếc là phân thân thứ hai lúc này vẫn bị vây ở Sơ Thủy Chi Địa.
Còn trong tay hắn cũng không có thuốc biến dị hệ độc.
Tiếp đó, Triệu Âm nhìn sang cây nho.
【Nho: Quả biến dị cấp A. Công hiệu: Có thể ủ rượu nho siêu phàm, chế biến món ngon, dùng làm thức ăn gia súc cho Biến Dị Thú, là một trong những nguyên liệu thô của mứt mật rắn! Hiệu ứng đặc biệt: Ăn một cân nho tăng 900 điểm tinh thần lực】
Cấp bậc sinh mệnh cũng tăng một cấp, hiệu ứng đặc biệt tăng gấp ba.
Có thể tưởng tượng, nếu dùng để ủ rượu hay chế biến thức ăn, công hiệu chắc chắn mạnh hơn trước.
Chỉ là chưa thử nghiệm nên Triệu Âm không rõ sẽ đạt tới mức độ nào.
Hiện tại, lương khô nén và rượu mía đã không còn đủ đáp ứng nhu cầu tinh thần lực cho bầy thú.
Triệu Âm rất mong chờ, hắn nhìn sang cây vỏ bạc cuối cùng.
【Quả thú vỏ bạc: Quả biến dị cấp S. Công hiệu: Tăng vĩnh viễn thiên phú tự do thay đổi kích thước cơ thể cho Biến Dị Thú và ngụy Biến Dị Thú! Ghi chú: Khi Biến Dị Thú phóng to cơ thể, thuộc tính sức mạnh tăng 30%; khi thu nhỏ cơ thể, thuộc tính nhanh nhẹn tăng 30%】
Đầu óc Triệu Âm lại nổ vang một tiếng.
Quả thú vỏ bạc cấp S, ngay cả ngụy Biến Dị Thú cũng có thể nhận được thiên phú biến đổi kích thước?
Hơn nữa khi kích hoạt thiên phú này, lượng thuộc tính cộng thêm đã tăng gấp ba lần!
Đối với Triệu Âm lúc này, từng quả thú vỏ bạc...
Chắc chắn đều là chí bảo!
Mà loại chí bảo này, Triệu Âm có thể nhân bản vô hạn!
Làm sao hắn không kích động cho được?
Hồi lâu sau, Triệu Âm mới lấy lại bình tĩnh, nhìn sang lá cây vỏ bạc.
【Lá cây vỏ bạc: Cây trồng biến dị cấp S. Công hiệu: Khai mở tiềm năng tinh thần cho Biến Dị Thú! Ghi chú: Biến Dị Thú cấp F cần 0,1 lá, cấp E... cần 1 lá, cấp D... 10 lá... cấp C... 100 lá... cấp A... 10.000 lá...】
Công hiệu của lá cây vỏ bạc đã tăng gấp mười lần!
Tuy nhiên, sau hàng loạt biến đổi nghịch thiên của những loại cây trước, lần này Triệu Âm không quá kích động.
Cùng lúc đó, ở phía xa, những đàn trâu nước, bầy cò trắng, sóc vẫn còn là động vật bình thường...
Trên thân chúng đều hiện lên một tầng huyết khí.
Đó là khí tức huyết mạch chỉ sinh mệnh siêu phàm mới có thể sinh ra.
"Sắp có Biến Dị Thú ra đời?" Triệu Âm lại ngẩn người.
Đã trôi qua vài tháng, Triệu Âm vẫn chưa thấy lõi thế giới tự nhiên tiến hóa ra Biến Dị Thú.
Lúc này hắn mới hiểu nguyên nhân.
"Có thể vì lõi thế giới vẫn chưa tiến hóa hoàn chỉnh!"
Hắn mong chờ con Biến Dị Thú tự nhiên tiến hóa đầu tiên xuất hiện.
Triệu Âm chuyển ánh mắt sang Cao Nguyên Yêu Ma Nê Thổ.
Thương thú và Cây Kiến Mộc Ác Ma bên đó, cùng với Thủy Linh, Thổ Linh, thậm chí cả Tiên Linh phân thân...
Đều không xuất hiện bất kỳ biến đổi nào do vầng mặt trời mang lại.
Mọi người cùng Biến Dị Thú, ngụy Biến Dị Thú, Thi Ma, và cả Tang Thi Hoàng Ngưu Phong dường như cũng không cảm nhận được gì khác biệt.
Họ chỉ thấy ánh nắng rực rỡ, tâm trạng thoải mái hơn, không khí cũng trong lành hơn.
Triệu Âm lập tức bắt tay vào việc, phân phó toàn bộ người và thú cùng hành động.
Thu hoạch sạch sẽ toàn bộ cây trồng đã chín trong lõi thế giới, sau đó bảo Tống Tiểu Đao lập tức bắt đầu ủ rượu.
Ngoài ra, hắn còn mang cây trồng biến dị sang trồng thử ở Cao Nguyên Yêu Ma Nê Thổ để xem sẽ mang lại hiệu quả thế nào.
